Khi nhan sắc không còn khiến người ta si mê

Rồi những cô bạn gái sau này, đẹp thì có đẹp hơn, nhưng vẫn không phải người chàng tìm kiếm. 

Chàng trai trẻ hẹn tôi vào một sáng cuối tuần. Giữa không gian ấm áp của quán café vào một sáng đông lạnh lẽo, chàng trầm ngâm nói với tôi, hay cũng có thể là nói với chính bản thân chàng, rằng chàng có lẽ đã không còn hợp với những cô chân dài xinh đẹp nữa rồi.

Tôi bật cười trước lý lẽ “ông cụ” ấy. Bởi chàng trai hào hoa, đa tình của tôi mới ngày nào còn cả quyết nói với tôi rằng, để được là người yêu của chàng, đừng nói chỉ có tâm hồn đẹp hay cá tính hay ho là đủ. Với chàng, những thứ đó như mây trên trời, đẹp đẽ và lãng mạn đấy, nhưng để nắm bắt được thì chẳng bao giờ. Nên chàng vẫn nghiêng về nhan sắc.

Khi nhan sắc không còn khiến người ta si mê - 1

Chàng lúc nào cũng nghiêng về nhan sắc, bởi với chàng tâm hồn thôi chưa đủ (Ảnh minh họa)

Yêu được chàng ư? Trước khi có thể chứng minh với chàng ta rằng bạn là một cô gái “cũng không đến nỗi nào” về nhiều mặt, thì một ngoại hình xinh xắn, thậm chí như “hot girl” là không bao giờ thừa. Và mặc nhiên từ bao giờ, những cô gái sánh đôi với chàng ít thì phải được như những cô hot girl đang nổi, nhiều nữa thì phải đẹp cỡ Hoa hậu, Á hậu hay gì gì hậu đó…

Chàng, dù không thừa nhận rằng mình đang ngày càng cao ngạo và ương bướng, thì mọi người, nhất là những cô gái hay tiếp cận chàng, cũng mặc nhiên phải soi lại mình đôi chút trước khi muốn đến gần chàng. Dĩ nhiên không kể những người bạn lâu năm như tôi…

Nhưng hôm nay, nghe chàng trai ấy nói chàng đã phần nào “chán” cái tiêu chuẩn ngày xưa của mình rồi, tôi thoạt nhiên buồn cười, sau đâm ra lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra với anh chàng “háo sắc” và coi trọng hình thức này vậy?

Thì ra, theo lời chàng kể, chàng thực ra cũng thích hình thức, nhưng một cô bạn gái dịu dàng, biết thấu hiểu, sẻ chia vẫn là những tiêu chuẩn chàng thầm chọn lựa. Nhưng tiếc thay không phải lúc nào một ngoại hình đẹp cũng đi đôi với một tính cách dễ chịu.

Cô bạn gái đầu tiên chàng chọn, vốn là “hoa khôi” của một lớp với các anh trong trường theo đuôi không đếm xuể. Đi bên cô ấy, chàng lúc nào cũng hãnh diện vì ánh mắt người ngoài không bao giờ ngừng ghen tị.

Nhưng cũng chỉ có thế. Khi chỉ còn lại hai người với nhau, cô gái chỉ hỏi liệu chàng có thể đưa mình đi mua sắm, đi chọn đồ cho dịp này, dịp kia được không…Tuyệt nhiên không khi nào hỏi chàng muốn gì, nghĩ gì. Chàng thấy nhạt.

Khi nhan sắc không còn khiến người ta si mê - 2

Chàng thấy mệt mỏi vì những cô bạn gái chẳng có gì ngoài sắc đẹp (Ảnh minh họa)

Rồi những cô bạn gái sau này, đẹp thì có đẹp hơn, nhưng vẫn không phải người chàng tìm kiếm. Có cô cả ngày chỉ chăm chăm ngắm vuốt, có cô cả ngày chỉ hỏi đi hỏi lại chàng rằng “Anh có nghĩ con bé kia đẹp hơn em không?”. Lại cũng có cô, nghĩ chàng yêu mình vì đẹp, nên mọi thứ “phó thác” hết cho chàng, kể cả tài chính và sự quan tâm. Cô nghĩ mình chỉ cần tô son và cười là chàng thấy mãn nguyện…

Những cô gái đó đến rồi đi, khiến chàng dần mệt mỏi. Chàng những tưởng một ngoại hình đẹp, một gương mặt xinh xắn có thể nói lên nhiều điều. Nhưng hình như chàng đã nhầm. Hay cũng có thể nàng tiên hoàn mỹ của chàng vẫn chưa xuất hiện.

Nói gì thì nói, chàng có lẽ sẽ bớt cao ngạo đi một chút, sẽ thân thiện với hạnh phúc của mình hơn một chút. Nhưng tìm đâu giữa biển người cô gái chàng vẫn thầm mong bây giờ?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN