Gợi cảm hay phản cảm?

Ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm lắm khi chỉ ở môt chiếc cúc.

Ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm tựa như sợi chỉ mảnh. Sợi chỉ ấy nếu còn yên vị trên tà áo kia thì ta thấy người mặc gợi cảm. Nhưng nếu nó chẳng may tuột ra, du ngoạn đâu đó thì ngay lập tức chủ nhân bị quy kết là phản cảm.

Ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm lắm khi chỉ ở môt chiếc cúc. Áo sơ mi để mở chiếc cúc đầu ra thì ấy là gợi cảm, nhưng mở tiếp chiếc cúc thứ hai thì dễ nhận được những cái nhíu mày, săm soi và chỉ trích.

Cũng có khi, ranh giới ấy chỉ là một chiếc khóa. Cùng một kiểu váy, nhưng chiếc này được người ta thiết kế hở lưng, chiếc còn lại có khóa kéo lên tận gáy. Cô gái mặc váy hở lưng thì dĩ nhiên được tung hô không ngớt. Nhưng cô gái mặc chiếc váy còn lại, lơ đễnh không kéo hết phần khóa lên, thì dẫu chỉ là 2 centimet da thịt giao giữa phần lưng và chiếc cổ cao xinh xắn cũng đủ sức để người ta tuôn ra những tràng cười ác ý.

Đôi khi, tôi nghĩ không biết có phải thiên hạ quá khắt khe hay không. Người ta cổ xúy phụ nữ đứng lên đấu tranh, giành nữ quyền và sống theo những gì mình mong muốn. Nhưng thoáng chốc, chỉ vì một sơ ý nhỏ trên bộ xiêm y mà bị gán ghép bằng những từ ngữ không chút kiêng nể.

Ra đường bây giờ ăn mặc khó quá. Kín mít thì dễ bị chê như cổ lỗ sĩ, hở một chút thì dễ “lộ hàng”. Thật khó mà làm vừa mắt, vừa lòng tất cả.

Gợi cảm hay phản cảm? - 1

Gợi cảm hay phản cảm là do cách thể hiện của bạn!

Hôm rồi có bài báo nọ so sánh một người đẹp của ta và một người đẹp bên trời Tây, mặc cùng một chiếc váy. Người đẹp ta thì bị cho là phản cảm, người đẹp Tây nọ thì được cho là gợi cảm, quyến rũ. Bản thân tôi thì thấy cả hai cô ấy mặc chiếc váy đều… vô duyên và kém đẹp như nhau.

Rất nhiều bình luận của bạn đọc cũng cùng chung ý kiến như tôi. Vậy thì đâu mới là mục đích của bài báo kia? Là chỉ ra sự khác biệt về tính thẩm mỹ của hai chiếc váy, trên hai thân hình hay là chỉ nhằm câu kéo sự chú ý của những người không liên quan, như tôi và hàng nghìn bạn đọc tranh nhau vào bình luận kia?

Lại nói đến gợi cảm và phản cảm. Có lần tôi góp ý với chị bạn rằng đi làm thì mặc chiếc áo này hơi trễ nải, cúi một chút là dễ thấy hết bên trong. Chị ấy thì một mực cho rằng mặc như thế mới là gợi cảm. Sau lần ấy tôi tuyệt nhiên không có ý kiến gì về gu thời trang công sở của chị ấy nữa.

Thiết nghĩ, dù có khó nhưng gợi cảm hay phản cảm phần lớn vẫn là do người mặc chi phối. Nếu không thể điều khiển, không thể quyết định được mức độ “gợi” hay “phản” của bộ đồ mình mặc, hẳn những nhà thiết kế thời trang đã chẳng mất công sáng tạo ra những thứ như nội y tàng hình, như miếng dán ngực hay những miếng dính thời trang tiện lợi. Thực ra là do bạn hết. Bạn hoàn toàn có thể điều tiết độ hở mình mong muốn mà không gây nhức mắt thiên hạ. Còn nếu bạn đã muốn phô hết ra cho người ta chú ý, cũng đừng lấy làm lạ khi bị chỉ trỏ, soi xét.

Gợi cảm hay phản cảm, mong manh thôi nhưng bạn hoàn toàn nắm quyền làm chủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN