Gia đình Duy Nhân hoang mang trước kinh phí ghép tủy

“Gia đình đã nhận được rất nhiều sự động viên và quyên góp giúp đỡ chân tình từ các mạnh thường quân. Nhưng lộ trình điều trị phải lâu dài, chúng tôi cũng không dám hy vọng mọi người có thể đi cùng gia đình mãi được. Bây giờ, gia đình tôi hoang mang lắm...”.

Như tin đã đưa, sự việc người mẫu trẻ 28 tuổi - Duy Nhân vừa kết hôn chưa đầy 5 tháng đã bất ngờ phát hiện mắc căn bệnh quái ác ung thư vòm họng đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo độc giả từ khắp nơi trên cả nước.

Gia đình Duy Nhân hoang mang trước kinh phí ghép tủy - 1

Chàng người mẫu trẻ sở hữu chiều cao 1,81m và gương mặt điển trai là một trong những gương mặt quảng cáo ăn khách trong làng mẫu

Chuyên gia trang điểm Vĩnh Thụy - bạn thân của người mẫu Duy Nhân - cho biết: “Nghe tin bạn mình gặp lúc khốn khó, đã có khá nhiều anh em, bạn bè gần xa chung tay quyên góp kinh phí cho Duy Nhân chữa trị. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền ủng hộ ước tính khoảng hơn 200 triệu đồng. Các anh em nghệ sĩ vẫn đang cùng nhau chuẩn bị tổ chức đêm nhạc thiện nguyện và giao hữu bóng đá để quyên góp thêm".

Về phía gia đình, chưa hết bàng hoàng vì sóng gió ập đến quá nhanh sau ngày cưới, cô vợ 23 tuổi của chàng người mẫu vượt lên mọi đau khổ, buồn bực, gắng gượng chạy vạy khắp nơi để lo chữa trị cho chồng.

Kinh phí điều trị bằng hóa trị ước tính trước đây đã lên đến trên dưới 1 tỷ đồng. Nhưng theo thông tin mới nhất từ Kiều Oanh, Duy Nhân mới được chỉ định chuyển sang bệnh viện Huyết học truyền máu thành phố Hồ Chí Minh để chờ cấy ghép tủy nên kinh phí sẽ không chỉ dừng lại ở mức đó.

Gia đình Duy Nhân hoang mang trước kinh phí ghép tủy - 2

"Sắp tới tôi phải làm hóa trị lần đầu, sẽ bị rụng tóc. Thế nên tôi đi cạo đầu luôn. Để khỏi thấy tóc rụng lại buồn" - Duy Nhân chia sẻ. (Ảnh: Vi An - Đời sống & Pháp luật)

Nếu như trước đây Duy Nhân là trụ cột kinh tế của gia đình thì giờ đây, mọi gánh nặng buộc phải trút lên vai hai người phụ nữ nhỏ bé: người mẹ già đã quá tuổi lao động và cô gái trẻ vừa mới tận hưởng hạnh phúc vợ chồng chưa đầy 5 tháng. Được biết, tất cả số tiền dành dụm của gia đình, kể cả tiền mừng đám cưới đã được gom hết để chạy chữa cho anh.

Phóng viên đã nhiều lần gọi điện tới số máy của cô vợ trẻ mới tuổi đôi mươi để hỏi thăm tình hình. Trả lời điện thoại luôn là một giọng nói vừa nhẹ nhàng, nhã nhặn đặc trưng của con gái Huế, vừa rành mạch, dứt khoát, đầy bản lĩnh nhưng cũng không giấu nổi những âu lo, bối rối trong cảnh lực bất tòng tâm: “Gia đình đã nhận được rất nhiều sự động viên và quyên góp, giúp đỡ chân tình từ các mạnh thường quân. Nhưng lộ trình điều trị phải lâu dài, chúng tôi cũng không dám hy vọng mọi người có thể đi cùng gia đình mãi được. Bây giờ, gia đình tôi hoang mang lắm...”

Theo thông tin từ một đầu báo, vợ của Duy Nhân - Nguyễn Thụy Kiều Oanh - là một cô gái giỏi giang, hoạt bát. Cô tham gia nghệ thuật từ nhỏ, múa rất đẹp và chơi được hai loại đàn violin và organ. Cô từng theo học 9 năm tại Học viện Âm nhạc Huế, sau đó mới chuyển qua ngành ngoại ngữ.

Gia đình Duy Nhân hoang mang trước kinh phí ghép tủy - 3

Vợ của Duy Nhân hiện đang làm việc cho một công ty nước ngoài chuyên về đào tạo ngoại ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh

Gia đình Duy Nhân hoang mang trước kinh phí ghép tủy - 4

Duy Nhân, Kiều Oanh trong bộ ảnh cưới cách đây chưa đầy nửa năm

Thương cảm cho tình cảnh của chàng người mẫu trẻ kém may mắn bao nhiêu thì người ta càng nể phục, ngưỡng mộ tinh thần mạnh mẽ, kiên cường và tình yêu mãnh liệt của cô gái trẻ bấy nhiêu. Cô gái Huế vừa chân ướt chân ráo xa quê, lên xe hoa vào Sài Gòn lập nghiệp chưa được bao lâu đã nghe tin chồng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, gặp khủng hoảng trầm trọng cả về tinh thần lẫn vật chất.

Nói về tình cảnh hiện tại, Kiều Oanh từng chia sẻ trên báo chí: “Hôm nay, có bạn nhà báo hỏi em có lúc nào suy nghĩ sẽ bỏ anh khi anh bị bệnh không? Thật ra em cũng có suy nghĩ bỏ anh rồi, mà em hận cái ba-lô của em bỏ không vừa anh vô để mang theo bên cạnh em mọi lúc mọi nơi thôi”.

Cảm động trước cảnh cô vợ hiền, nàng dâu thảo hết lòng bên chồng lo toan chạy chữa, động viên chồng lạc quan chiến đấu với bệnh tật; có nhà báo đã viết: “Với người phụ nữ ấy, e rằng “công dung ngôn hạnh” chưa đủ để nói hết những điều tốt đẹp! Nếu cuộc sống này còn nhiều người như cô, nếu mỗi gia đình có những người vợ, người mẹ như cô ấy, chắc hẳn bệnh tật nào rồi cũng nhẹ đi, khó khăn nào rồi cũng qua được…”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu. Ảnh: Bitit Chít ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN