Đến London xem họa tiết "xưng vương"

Dù được "xưng vương" trong show diễn của Mary Katrantzou, song họa tiết vẫn nằm dưới sự điều khiển đầy thông minh của nhà thiết kế 8X.

Trong lĩnh vực thời trang, một nhà thiết kế biết thể hiện bản sắc riêng của bản thân đã nắm giữ 50% thành công. Và Mary Katrantzou thuộc thế hệ 8X đã làm được điều mà không hề đơn giản này. Không cố gắng tạo ra những thiết kế quá cầu kỳ về phom dáng, cô đã tập trung và tìm hiểu cách ứng dụng họa tiết điện tử lên trang phục. Kết quả, trang phục họa tiết đầy ám ảnh và ma mị đã ra đời và đánh dấu cái tên Mary Katrantzou.

Kể từ bộ sưu tập đầu tiên được giới thiệu trên sàn catwalk, nhà thiết kế người Hy Lạp vẫn luôn trung thành với thế giới họa tiết do chính mình tô vẽ và tạo nên. Tuy nhiên, mỗi mùa mốt, Mary lại mang đến những sắc thái mới để giới  mộ điệu luôn cảm thấy hứng khởi với trang phục. Như trong BST Xuân Hè 2014 trong tuần lễ London cũng không ngoại lệ. Một lần nữa, những họa tiết điện tử sắc nét, đầy logic tiếp tục được làm mê hoặc khán giả. Hình tượng đôi giày da sang trọng đươc phóng to, rặng hoa rực rỡ màu sắc hay những họa tiết 3D "đánh lừa thị giác" đều được Mary Katrantzou khai thác vô cùng khéo léo. Một điểm trái ngược vô cùng thú vị, đó là dù thiết kế luôn mang họa tiết bắt mắt, rực rỡ nhưng bản thân Mary Katrantzou luôn thích mặc đồ đen.

Nhìn vào những BST của Mary Kantrantzou, nhiều người ý kiến rằng việc liên tiếp sử dụng họa tiết điện tử đâu có gì quá khó khăn. Điều này thật sai lầm. Bởi bản chất cả họa tiết kỹ thuật số đâu chỉ là việc dễ dàng, ngược lại nó đòi hỏi người dùng phải có một tư duy sáng tạo ba chiều vô cùng sắc bén, cùng sự nhạy cảm nhất định. Đâu có đơn giản để đặt được mọi thứ lộn xộn theo logic, tạo nên những tác phẩm thị giác sống động, quan trọng nhất là khiến nhiều phụ nữ phải rút hầu bao để mua và mặc chúng.

Ngoài ra, một điểm đáng khen nữa trong BST ở cô gái sinh ra tại Hy Lạp đó là biết dung hòa những yếu tố: họa tiết, phom dáng và chất liệu. Tất cả như tương hỗ nhau để tạo ra một thiết kế hoàn hảo, dễ dàng tiếp cận đến phái đẹp. Do khai thác họa tiết nên Mary thường tối giản trong các chi tiết trang trí quá rườm rà. Đơn giản đó chỉ là những cắt cúp, dựng phom cứng cáp hay là nếp xếp nữ tính... đủ để khơi gợi nét quyến rũ của "nửa thế giới".

Cùng xem một số thiết kế của Mary Kantrantzou trong BST Xuân Hè 2014 trong tuần lễ thời trang London:

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 1

Nhưng phom dáng cứng cáp nhưng vẫn đem lại sự quyến rũ cho phái đẹp

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 2 Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 3

Nhiều người sẽ mường tượng họa tiết trên trang phục là những đôi giày da được phóng to

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 4

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 5

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 6 Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 7

Mary luôn thể hiện được sáng tạo trong cách khai thác họa tiết

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 8

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 9

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 10 Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 11

Trong BST Xuân Hè 2014 của Mary Katrantzou, họa tiết đã được "xưng vương"

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 12

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 13

Những các phối màu khéo léo và đẹp mắt

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 14 Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 15

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 16

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 17

Phom dáng và chất liệu cũng được nhà thiết kế 8X này để ý nhằm tạo ra những thiết kế hoàn hảo

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 18 Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 19

Đến London xem họa tiết "xưng vương" - 20

Rặng hoa rực rỡ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang quốc tế HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN