Mai Giang và chuyện bây giờ mới kể!

Biệt danh "Pháp sư còi" là một trong nhiều bí mật được Mai Giang "bật mí" với phóng viên.

Xuất hiện sau khi đăng quang vị trí quán quân Vietnam’s Next Top Model, Mai Giang vẫn rất  xinh đẹp và khá chững chạc trong phần trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, câu chuyện không xoay quanh Vietnam’s Next Top Model mà là những chia sẻ rất đời thường của cô gái 21 tuổi về cha mẹ, thầy cô, và những ngày tháng rèn luyện trong ngôi nhà chung để cô đạt được vinh quang như ngày hôm nay. Một chân dung rất khác về Mai Giang đã được khắc họa từ những tâm sự chân thành của người chiến thắng Vietnam’s Next Top Model năm 2012.

"Cún con" của bố

Mai Giang và chuyện bây giờ mới kể! - 1

Hình ảnh người bố giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng quán quân Vietnam's Next Top Model 2012

Là con gái út trong một gia đình có ba chị em gái, hai chị đã lấy chồng xa, nên Mai Giang hiển nhiên được xem là công chúa nhỏ của cả nhà. Không những vậy, cô còn được cả làng yêu quý gọi là “cún con”. Mai Giang còn cười bảo rằng, nếu đến làng Tịnh Thủy, xã An Hòa, một vùng ven của TP Hải Phòng hỏi Mai Giang là ai, chắc chẳng ai biết, vì cả làng chỉ biết cô qua biệt danh rất đáng yêu là “cún con”.
 
Nhắc đến người cha đã không ít lần song hành giúp mình đạt thành công như ngày hôm nay, cô người mẫu trẻ đã rơm rớm nước mắt. Là con gái yêu của bố, nên cô luôn được bố quan tâm chăm sóc. Với Mai Giang, bố là người đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách và quan niệm cuộc sống, cũng như tình cảm sâu sắc của bố dành cho chị em cô đã giúp cô vững bước sau mỗi lần vấp ngã. Cô vẫn nhớ nhất cái lần giận dỗi bố cả hai ba ngày không nói chuyện, bố đã âu yếm hỏi cô “Cún con của bố sao thế nhỉ?”. Lần đầu tiên nhận được câu hỏi và lời gọi yêu “cún con” của một người bố nghiêm khắc nhưng tình cảm đã làm Giang bật khóc. Và đến giờ, cái tiếng gọi “cún con của bố” đã luôn đi bên cô, đã là lời thì thầm an ủi nhất cho cô mỗi khi nhớ nhà hay đối mặt với khó khăn.

Có thể nói, dấu ấn của người bố với Mai Giang khá sâu đậm. Khi qua New York, Mỹ trình diễn cùng các thí sinh, Giang đã được bố gởi cho một tấm chăn thật ấm, và cả một lá thư mà ở đó chan chứa tình cảm của một người cha, từ việc dặn dò cô phải xoa tay chân trước khi luyện tập để không bị chuột rút cho đến việc trời lạnh phải đắp chăn lên ngực, lên bụng để tránh bị viêm phổi… Nhắc về bố với tất cả tình cảm yêu quý, cô cho biết, cô được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc bởi bố là người đàn ông của gia đình, ông đã từ bỏ rất nhiều cơ hội để có điều kiện chăm sóc gia đình tốt hơn, và Mai Giang đã thầm cám ơn bố về điều đó. Chính vì vậy, Mai Giang khẳng định, với cô, gia đình là quan trọng nhất, và chắc chắn là chỗ dựa quan trọng nhất cho cô trên con đường phát triển thành một người mẫu chuyên nghiệp.

“Lén” gửi thư cho thầy giáo cũ

Mai Giang và chuyện bây giờ mới kể! - 2

Cô gái xinh đẹp này rất thần tượng các giáo viên của mình, đến nỗi đã gửi thư cho cả thầy dạy đại học nhưng lại không dám đề tên người gửi ...

Nhắc về trường lớp, Mai Giang đã bật cười khi nhớ lại những kỷ niệm rất khó quên của mình. Trong đó có việc cô đã “lén” gửi thư cho một người thầy dạy giỏi mà cô thầm khâm phục. Nhưng do bản tính nhút nhát,  Giang không dám đề tên mình, chỉ ghi là một học trò của thầy, với những lời chúc rất dễ thương dành cho thầy trong ngày Nhà giáo Việt Nam. Khi nhận được thư phản hồi của thầy cám ơn về lời chúc đó, cô đã mừng rỡ vô cùng. 12 năm liền là học sinh khá giỏi và là cán sự lớp, có thể nói Mai Giang là học trò “cưng” của thầy cô, và những người thầy, người cô đã đào tạo cô sẽ rất vui khi biết rằng học trò của mình đã đạt thành công như ngày hôm nay, nhất là người thầy từng được nhận thư “nặc danh” từ Mai Giang.

“Pháp sư còi”, “Giang kều” và hàng loạt biệt danh gắn liền với chiều cao 1m77

Mai Giang và chuyện bây giờ mới kể! - 3

Mai Giang cho biết, những biệt danh dễ thương của thời học trường làng sẽ theo cô suốt con đường chinh phục đỉnh cao mới trong nghề người mẫu

Có những lúc, Mai Giang đã rất mặc cảm về chiều cao vượt trội của mình. Và cô cũng rất khổ sở khi đi chợ tết để sắm sửa quần áo mới. Mai Giang cho biết, có khi đi cả ngày vẫn không mua được một bộ đồ vì chiều cao quá khổ. Và cô người mẫu xinh đẹp đã từng có lúc ước ao phải chi mình thấp một chút như đám bạn.

Nhưng lên đại học, Mai Giang đã biết được “ưu thế” của chân dài, vì vậy ước mong trẻ con ấy cũng không còn nữa. Với Mai Giang bây giờ, những biệt danh được bạn bè đặt cho như “Pháp sư còi”, Giang “kều”, Giang “còi”, Giang “cò”, “Sếu”… vẫn luôn theo mãi bên cô như những kỷ niệm đẹp nhất trong quãng đời học sinh.

Đoạt giải không do “ăn may”

Mai Giang và chuyện bây giờ mới kể! - 4 Mai Giang và chuyện bây giờ mới kể! - 5

Để chuẩn bị cho cuộc thi này, ít ai biết rằng, Mai Giang đã luyện tập từ những ngày còn chưa đăng ký dự thi. Do bị huyết áp thấp, rất dễ mệt và bị ngất, nên Mai Giang đã phải rủ rê bố và bạn bè tập chạy vòng quanh làng, kể cả tập luyện thể thao tại Cung Văn hóa Việt Tiệp – TP Hải Phòng. Buồn cười nhất, theo Mai Giang, do làng cô chẳng ai luyện tập thể thao, nên cái việc “cún con” Giang “sếu” chạy vòng vòng khắp làng đã là đề tài chọc cười Giang trong suốt một thời gian dài. Nhưng chính hơn 200 người dân tại làng cũng đã có mặt tại nhà Giang sau đêm cô đăng quang để chúc mừng cho thành công của cô.

Mai Giang cũng đã chia sẻ về khoảng thời gian tập catwalk của cô, đã có nhiều chuyện ngộ nghĩnh hay những kỷ nệm rất đáng nhớ khi cô cùng các bạn thí sinh khác như để tập catwalk với váy dài, Mai Giang đã làm rách… hai chiếc khăn to của chị, hay việc cô và các thí sinh khác đã khóc khi nhìn xuống đường Sài Gòn đêm Trung Thu vì nhớ nhà. Cô cũng cho biết mình đã sợ thót tim thế nào khi Ban Giám Khảo đến khám phòng của cô và các bạn, hay việc Ban Giám Khảo bắt phải về thay trang phục trong vòng 5 phút, và Mai Giang đã quáng quàng chạy đến vấp ngã, chảy máu đầu gối nhưng vẫn không dám nói vì sợ "chị Xuân Lan mắng làm người mẫu mà không biết giữ gìn thân thể"

Phản bác lại việc mọi người cho rằng mình thắng cuộc vì “ăn may”, Mai Giang bảo chính trong phần thi tạo dáng photoshoot, cô đã nhớ lời dặn của giám khảo Nam Trung trong lần tập trước tại Phòng trà Da Vàng, người mẫu khi tạo dáng phải biết tạo điểm dừng cho nhiếp ảnh bắt được những khoảng khắc đẹp nhất, vì vậy cô cho rằng chẳng có gì là may mắn ở đây, mà chiến thắng là do cô đã “thuộc bài” và biết học hỏi trong quá trình thi đấu.

Đại gia thì đã sao?

Mai Giang và chuyện bây giờ mới kể! - 6

"Một đại gia giàu có nếu yêu cô gái chân dài cũng là chuyện riêng của họ, nên chúc mừng thay vì bình phẩm, hay chê bai" - là phần khẳng định về quan điểm sống khá chững chạc của một cô gái người mẫu vừa mới đăng quang

Khi hỏi Mai Giang về mối quan hệ “đại gia – chân dài” thường thấy hiện nay, cô gái trẻ đã thẳng thắn cho biết, cô không đánh giá con người qua tên gọi. Với cô, đại gia cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng nên học hỏi họ bởi việc đã tự làm giàu bằng chính khả năng của mình. Nhưng Mai Giang cũng thẳng thắn khẳng định, bố đã dạy cho cô phải đi lên bằng chính sức lao động của mình, vì vậy, Mai Giang sẽ không dựa vào bất cứ bóng dáng của ai. Có thể nói đây là một khẳng định khá khí khái của một người mẫu trẻ.

Nhưng quá trình đi lên trong làng showbiz ẩn chứa nhiều chông gai, thử thách; hy vọng cô gái trẻ sẽ vẫn giữ được nghị lực cho chính mình như thời điểm hiện tại.

Ảnh: Khoa Nguyễn DK

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Miêng ([Tên nguồn])
Vietnam's Next Top Model Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN