Chân dài 9X kể về ác mộng "xương khô" của làng mẫu

Kayley đã từ bỏ nghề người mẫu dù là gương mặt triển vọng của làng mốt.

Chân dài 9X kể về ác mộng "xương khô" của làng mẫu - 1

Kayley Chabot

15 tuổi, Kayley Chabot đã ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu danh tiếng Ford Model Management. Đây là công ty từng tìm kiếm và phát triển nhiều siêu mẫu lừng danh thế giới như Christy Turlington, Christie Brinkley, Naomi Campbell... Chabot cũng từng là một gương mặt triển vọng của làng mẫu với vô số bản hợp đồng quảng cáo và còn được xuất hiện trên tạp chí thời trang Vogue. 

Để đánh đổi lấy danh vọng trong làng mẫu, Chabot cho biết, cô đã phải ăn kiêng kham khổ. Điều này dẫn tới chứng nghiện rượu và chất gây nghiện trong suốt những năm tháng tuổi thiếu nữ của chân dài xinh đẹp này. 

Mặc dù có hình thể mong manh, thanh mảnh, tuy nhiên, Kayley luôn bị nhận xét là béo và chưa đủ chỉ số cơ thể để làm người mẫu. Vì thế cô buộc phải giảm cân và tìm mọi cách đưa cân nặng về mức thấp nhất có thể. Cô cắt giảm đủ thứ trong các bữa ăn và thậm chí còn sợ hãi việc uống nước chỉ vì sợ béo. 

Cú sốc đầu tiên trong sự nghiệp của Chabot đó là lần đầu cô tới New York. Cô gái trẻ khi ấy lòng tràn ngập niềm hào hứng khám phá công việc người mẫu. Khi tới gặp đại lý, người quản lý đã bị "sốc" trước kích thước cơ thể của chân dài này. Họ cho rằng vòng hông 95 cm của cô là quá to và cần phải giảm tới 5 cm. 

Chân dài 9X kể về ác mộng "xương khô" của làng mẫu - 2

Cô gầy như que củi vì liên tục nhịn ăn

Còn quá non nớt và háo hức với công việc, Kayley Chabot ngoan ngoãn làm theo những gì mà đại lý người mẫu mong muốn. Khi cô nghe thấy lời nhận xét "quá béo", điều cô nghĩ trong đầu lúc đó chỉ là dừng ăn uống để giảm cân.

Ham muốn giảm cân của cô gái trẻ mãnh liệt tới mức cô chỉ dám nạp 500 calories mỗi ngày trong khi phải lao động 5 tiếng. Mức thu nạp calories quá thấp nếu so với người bình thường (một phụ nữ trưởng thành cần nạp khoảng 1800 calories). Ngoài ra, cô còn uống cả trà, thuốc xổ để giảm cân nặng. 

Chân dài 9X kể về ác mộng "xương khô" của làng mẫu - 3

Tại New York, Chayley Chabot sống trong một căn hộ cùng một nhóm các cô gái trẻ khác, tất cả đều là người mẫu và đều nghiện giảm cân. Các cô có thể cả ngày chỉ uống nước có ga mà không cần ăn thêm thứ gì vẫn có sức tập thể dục.  Để quên đi những cơn đau và khó chịu trong người, họ còn dùng chất kích thích. Thói quen sinh hoạt bệnh hoạn đó khiến họ đều gầy tong teo như những bộ xương di động. Điều bất ngờ là họ từng có suy nghĩ, hình thể như thể mới là chuẩn và đẹp.

Quá trình ăn kiêng kéo dài khiến Kayley Chabot bị suy dinh dưỡng. Ngoài ra, cô còn phải tới phòng gym 3 tiếng vào buổi sáng và buổi tối. Do ăn ít, tập nhiều, cơ thể của người mẫu 9X suy kiệt và sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô đã mắc phải căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao - chứng biếng ăn tâm thần. Mái tóc của chân dài xinh đẹp rụng dần. Kayley Chabot không thể tới trường và mỗi khi muốn dậy, cô phải nhờ cậy sự giúp đỡ của người thân bởi chẳng còn đủ sức để tự mình đứng lên.

Chân dài 9X kể về ác mộng "xương khô" của làng mẫu - 4

Kayley khoe ảnh bìa Vogue có mặt mình 

Chứng biếng ăn tâm thần khiến Chabot không còn muốn ăn uống bất cứ thứ gì, thậm chí cả nước lọc. Điều kinh khủng hơn nữa là không ai ngăn cô dừng lại quá trình ngược đãi cơ thể. 

"Không ai cản tôi vì họ nghĩ rằng đó là sự hy sinh cần có để trở thành một người mẫu thành công. Tôi còn trẻ và đang chết dần chết mòn." - Kaley bức xúc chia sẻ. 

Chân dài 9X kể về ác mộng "xương khô" của làng mẫu - 5

Kayley trên sàn diễn

Cô ngày càng tuyệt vọng dù sự nghiệp đi lên. Đã có lúc chân dài đáng thương này có ý nghĩ sẽ tự tử ở tuổi đẹp nhất đời người. May mắn sao, cô đã chia sẻ được với mẹ mình về ý định sẽ tự kết liễu đời mình. Gia đình của Kaley vô cùng lo lắng, họ đã đưa cô tới bệnh viện để điều trị. Các bác sĩ và chuyên viên cảnh báo cô phải từ bỏ công việc người mẫu ngay và không được quay trở lại New York.

Kayley Chabot ban đầu không vui với lời khuyên của y bác sĩ. Cô vẫn khát khao trở thành người mẫu nổi tiếng và cố gắng thuyết phục gia đình cho mình tiếp tục được theo nghiệp catwalk. Người đẹp kể lại rằng, cô thậm chí còn bị nghiện những lời khen mỗi khi thân hình gầy hơn nhờ ăn kiêng. 

Chân dài 9X kể về ác mộng "xương khô" của làng mẫu - 6

Kayley đã từ bỏ nghề người mẫu dù là gương mặt triển vọng của làng mốt

Tuy nhiên, cô buộc phải từ bỏ nghề người mẫu nếu muốn hồi phục. Và phải mất tới 2 năm rưỡi, Kayley mới trở lại là người có thể trạng bình thường sau nhiều nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng và tâm thần. Hiện tại, Kayley Chabot đã thoát khỏi hố đen bi kịch của quá khứ và đang dành thời gian để dạy về sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em tại đảo Bali. Cô đã không còn là người mẫu nhưng cuộc đời trở nên hạnh phúc và tươi sáng hơn. 

Mặc dù từng trải qua những năm tháng tồi tệ nhưng Chabot khẳng định rằng, để trở thành người mẫu khỏe mạnh không phải điều quá khó thực hiện. Điều này phụ thuộc vào bản lĩnh và nhận thức của các cô gái trẻ. Bên cạnh đó, cô cũng mong muốn các công ty người mẫu nên thay đổi cách đối xử và nhìn nhận về hình thể của các chân dài, để tránh những bi kịch mà Chabot từng gặp phải. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN