Cái chết của người mẫu 17 tuổi gây xôn xao nước Nga

Chị gái của nạn nhân xinh đẹp là nghi can số 1 trong vụ án đình đám này.

Cái chết của người mẫu 17 tuổi gây xôn xao nước Nga - 1

Người mẫu Stefania Dubrovina

Dailymail vừa đưa tin về một vụ án mạng xảy ra vào đêm 24.2 tại nhà của một người bạn ở thành phố St. Petersburg, Nga. Nạn nhân của vụ việc là một người mẫu 17 tuổi tên là Stefania Dubrovina. Chị gái Stefania là cô Elizaveta, 19 tuổi, là nghi can chính trong vụ giết người. Hiện Elizaveta đang bị bắt giữ. 

Theo tờ Komsomolskaya Pravda của Nga, thi thể của người mẫu trẻ "gần như bị hủy hoại bởi những nhát dao oan nghiệt của cô chị gái". Theo các nhà chức trách, khi vụ việc xảy ra, Elizaveta đang trong tình trạng tâm lý không ổn định vì dùng ma túy. 

Cái chết của người mẫu 17 tuổi gây xôn xao nước Nga - 2

Nạn nhân (ảnh phải) và chị gái (ảnh trái)

Phía cảnh sát cho biết, nạn nhân và chị gái đã có một buổi tiệc vui vẻ tại nhà một người bạn là nam giới. Sau đó, người đàn ông ra ngoài mua rượu vào lúc nửa đêm, để lại hai chị em trong nhà. 

Ngay sau khi người bạn rời khỏi, cô chị gái Elizaveta được cho là đã dùng dao tấn công em gái. Người mẫu bạc mệnh bị đâm nhiều nhát vào cơ thể khiến thi thể bị biến dạng, mắt và tai bị hủy hoại. Cảnh sát thống kê có tới 140 vết đâm trên người của nạn nhân. 

Theo thông tin của tờ Komsomolskaya Pravda, mối quan hệ giữa cặp chị em không bình thường như những gì họ thường thể hiện trên mạng xã hội. Trong khi Stefania Dubrovina xinh đẹp và đang cố gắng phát triển sự nghiệp người mẫu thì cô chị gái được cho là có dấu hiệu tâm lý bất ổn.

Cái chết của người mẫu 17 tuổi gây xôn xao nước Nga - 3

Cặp chị em thường đăng ảnh thân thiết lên mạng xã hội 

Có nguồn tin còn tiết lộ, Elizaveta từng phải điều trị tại bệnh viện tâm thần. Ngoài ra cô còn ghen tị và luôn tỏ ra quyến rũ không thua gì Stefania bằng cách copy lại phong cách trang điểm, cũng như cách để tóc của em gái. 

Cặp chị em Elizaveta và Stefania có một cuộc đời đầy bị kịch. Họ vốn là trẻ mồ côi. Nạn nhân Stefania chạy khỏi cô nhi viện từ năm 15 tuổi. Sau đó nhờ gương mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa, cô kiếm sống bằng nghề người mẫu. 

Một bầu sô tên là Stas Baretsky đã làm việc với nạn nhân từ khi cô mới trốn khỏi cô nhi viện cho biết, ông bị sốc vì vụ án mạng. Ông nhận xét Stefania là một cô gái hiện đại và quyến rũ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN