Bớt an toàn đi và mặc bạo hơn xem nào!

Thời gian để bạn khoác lên mình những bộ cánh hợp mốt, cá tính cũng chẳng còn quá nhiều!

Bớt an toàn đi và mặc bạo hơn xem nào! - 1

Đừng mãi giữ mình trong vỏ bọc an toàn!

An toàn không xấu nhưng mặc an toàn sẽ khiến bạn cũ kỹ đi từng ngày mà không nhận ra. Tới khi bạn nhận ra, bao nhiêu tuổi trẻ, bao nhiêu xu hướng đã vụt qua mất rồi, muốn trở lại cũng chẳng được nữa. Thế nên từ hôm nay, hãy bớt an toàn, mặc bạo hơn và tận hưởng cuộc sống thử xem nào!

Hở một chút không phải là hư

Bớt an toàn đi và mặc bạo hơn xem nào! - 2

Chúng ta hay tự cho mình quyền phát xét những người ăn mặc không kín đáo và cho rằng như thế là “hư”, là “hỏng”. Song thực ra việc mặc hở một chút cũng chỉ là một cách để người ta khoe sự tự tin của mình. Người ta tự tin về đôi chân dài, về vòng eo thon thì người ta khoe ra, chẳng có gì phạm pháp hay đáng bị lên án hết.

Hãy dẹp ngay quan niệm “hở là hư” và cho phép những bộ đồ mình mặc trở nên gợi cảm hơn một chút trước khi cơ thể già nua, xập xệ nhé!

Cầu kỳ một chút không phải là diêm dúa

Bớt an toàn đi và mặc bạo hơn xem nào! - 3

Bạn cho rằng cái nơ ở cổ tay áo cô kia thật điệu quá mức cho phép? Bạn nhăn mặt vì thấy cái áo cổ bèo của cô nọ sao mà diêm dúa đến thế? Nhìn lại bạn đi nào! Quanh năm, suốt tháng chỉ áo thun hoặc sơ mi cổ bẻ, khá hơn chút thì là cổ V; quần và váy cũng chỉ một màu tối thui hoặc nhờ nhờ. Sao bạn không thử thay đổi đôi chút và học cách hiểu rằng những trang phục đang chịu sự kỳ thị của bạn kia thật sự rất nữ tính và vô tội?

Sặc sỡ một chút không đồng nghĩa với lòe loẹt

Bớt an toàn đi và mặc bạo hơn xem nào! - 4

Nếu màu sắc và họa tiết của những chiếc áo souvenir jacket khiến bạn thấy muốn nổ tung vì rối hết cả mắt hay bộ đầm của cô đồng nghiệp khiến bạn mệt mỏi vì quá nhiều hoa, lá và màu, có lẽ bạn đang hơi khó tính rồi đấy! Nhiều người thích ăn mặc màu sắc bởi họ muốn mình trở nên rạng rỡ và thực tế là nếu biết kết hợp, phối màu, bạn sẽ không hề lòe loẹt chút nào. Thử một lần không mặc đơn sắc đi nhé!

Mặc vì bạn sẽ không sống hơn một lần tuổi trẻ

Bớt an toàn đi và mặc bạo hơn xem nào! - 5

Tuổi trẻ và nhan sắc không kéo dài mãi mãi. Thời gian để bạn khoác lên mình những bộ cánh hợp mốt, cá tính cũng chẳng còn quá nhiều, nếu bạn đang ở độ tuổi hai mươi đẹp đẽ hay đã qua đầu ba một chút. Hãy coi mặc đẹp là một thứ trải nghiệm và là đặc quyền của tuổi trẻ. Cho phép mình cầu kỳ, điệu đà, sặc sỡ, gợi cảm hơn một chút cũng chẳng sao. Đó mới là tuổi trẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Những mẹo thời trang hữu ích Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN