Bỗng một ngày, mình muốn mặc sexy

Chẳng là ngày gì cả, chỉ là mình muốn tìm một chiếc áo nào đó khiến mình sexy hơn một chút...

Bắt đầu từ ngày văn phòng yêu cầu mặc đồng phục sơ mi và quần âu/chân váy, tủ đồ công sở của mình trở nên buồn hẳn. Từ giờ chỉ có sơ mi trắng và quần đen, từ thứ 2 tới thứ 6, đành hẹn các bạn váy xúng xính và các em chân váy ren xinh đẹp vào những ngày cuối tuần - những dịp mà nhiều khi mình cũng chẳng bước chân ra ngoài vào ban ngày.

Cả tuần mặc đứng đắn lịch sự, thế nên trong đầu mình lúc nào cũng muốn "phá giới". Muốn mua những món đồ gợi cảm một chút, hở vừa vừa, không quá kín, để tha hồ được là mình, như một cách cân bằng với những bộ đồng phục công sở mang tính chất minh hoạ là chính kia.

Trời sắp sang mùa đông, và khi lang thang trên mạng tìm một chiếc áo len vừa đủ dài để mặc kiểu giấu quần cùng bốt cao cổ, vừa đủ rộng để tạo cảm giác ấm áp xù xì, vừa đủ mốt để giữ vững phong độ mặc đẹp của mình... và mình tìm thấy mẫu áo này đây. Nghe nói là mốt của các quý cô châu Âu mùa thu đông năm nay và đang rất hot.

Bỗng một ngày, mình muốn mặc sexy - 1

Nếu là áo len, hãy là một chiếc áo len hờ hững và khiêu gợi

Bỗng một ngày, mình muốn mặc sexy - 2

Cách mặc kiểu này làm mình nghĩ tới mấy chiếc áo bra dây vắt chéo và ren mình mới mua đợt hè, lại có dịp cho các em xuất hiện rồi đây

Mọi năm áo len của mình đều là áo len cao cổ hoặc cổ V, cổ tròn, nhưng nhìn thấy chiếc áo này là mình biết đã đến lúc phải phá cách rồi. Mẹ mình bảo: "Áo thế này gió lùa vào tận tim. Thế này mà gọi là áo mùa đông à con?". Mẹ ơi, đôi khi thời trang chiến thắng mọi lí thuyết thời tiết, với con, đẹp là được. "Nhưng mà mẹ thấy áo có đẹp không? Sexy thế còn gì?" "Ừ cũng đẹp. Thích thì mua đi cứ giả vờ".

Chiếc áo len này sẽ thích hợp mặc với món đồ gì nhỉ? Có thể là quần short và bốt ngắn cổ cho ngày thu se lạnh, hoặc quần jeans dáng skinny, hoặc đơn giản là mặc kiểu giấu quần với bốt qua đầu gối. Cách nào cũng đẹp, nhưng mình thích cách cuối cùng nhất. Sẽ là một cô nàng đậm chất sang chảnh và vô cùng gợi cảm.

Bỗng một ngày, mình muốn mặc sexy - 3

Bỗng một ngày, mình muốn mặc sexy - 4

Chỉ hơi sexy một chút, thực ra mẫu áo này khá dễ mặc và không hề kén dáng người một chút nào

Bỗng một ngày, mình muốn mặc sexy - 5

Bỗng một ngày, mình muốn mặc sexy - 6

Khá nhiều fashionista nổi tiếng thế giới thích chiếc áo này, và mỗi người lại có một kiểu mix riêng

Bỗng một ngày, mình muốn mặc sexy - 7

Màu xanh cobalt đậm hay màu be thì đều dễ mặc, nếu là mình, mình sẽ chọn màu be, vì mùa thu đông năm nay, màu be nâu kiểu camel (vàng lông lạc đà) sẽ là gam màu không thể thiếu trong tủ đồ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài My ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN