7 “nàng thơ” tai tiếng của “ông hoàng” Chanel

Nghiện rượu, ma túy, ngoại tình… là hồ sơ không mấy đẹp đẽ của 7 “nàng thơ” Chanel.

Kate Moss

Kate Moss không chỉ xuất hiện trong khá nhiều chiến dịch quảng cáo trang phục mà còn là gương mặt đại diện cho một dòng nước hoa của Chanel. Cô và “ông hoàng Chanel” cũng có chung sở thích nhịn ăn quá độ.  Điều bất ngờ là vào năm 2005, Chanel vẫn thẳng cánh “đá bay” nàng thơ của mình khi những hình ảnh Kate Moss sử dụng ma túy lan tràn trên internet.

7 “nàng thơ” tai tiếng của “ông hoàng” Chanel - 1

Kate Moss từng bị Chanel "đá" vì nghiện ma túy.

Cara Delevinge

Chân dài 9x siêu quậy được chào đón tại ngôi nhà của Chanel vào năm 2012. Khi đó, cô là gương mặt đại diện cho bộ sưu tập Resort 2013. Không chỉ lựa chọn một ngôi sao giải trí “hư”, Karl Lagerfeld khẳng định ông muốn biến Cara thành một danh hài: “Cô ấy là Charlie Chaplin của thế giới thời trang”.

Tuyên bố kỳ lạ này khiến không ít tín đồ thời trang phẫn nộ. Họ không thể hiểu nổi vì lý gì một “vua hề của làng mốt” lại có thể thế chỗ nhưng người đẹp quý phái như Keira Knightley, Audrey Tautou…

7 “nàng thơ” tai tiếng của “ông hoàng” Chanel - 2

7 “nàng thơ” tai tiếng của “ông hoàng” Chanel - 3

Cara Delevinge được "ông hoàng Chanel" đánh giá là "Charlie Charplin của làng mốt"!

Kristen Stewart

“Nàng Bella” của Chạng Vạng trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng cáo của Chanel, mùa mốt thu đông 2013 – 2014. Thiếu nữ trẻ này cũng chẳng làm đẹp lòng giới mộ điệu vì vừa không được đánh giá cao về tài năng, vừa gắn với tai tiếng ngoại tình cùng vị đạo diễn đã có vợ.

7 “nàng thơ” tai tiếng của “ông hoàng” Chanel - 4

"Nàng thơ Bella" của Chạng Vạng vừa bị đánh giá thấp về tài năng, vừa dính scandal ngoại tình.

Lilly Allen

Cô ca sĩ Anh quốc gặp nhà thiết kế tóc bạc người Đức khi cô đang say khướt tại một buổi tiệc. Tại đây, Karl Lagerfeld đã vẽ để minh họa cho Lilly Allen cách ông tạo ra những đôi giày. Chỉ 1 tuần sau đó, cô ca sĩ nghiện rượu trở thành gương mặt của Chanel.

Cô được chọn cho chiến dịch quảng cáo dòng túi xách Coco Cocoon. Cuộc hạnh ngộ kỳ quặc đã xô đẩy cặp đôi này đã trở thành bạn thân thiết cho tới ngày nay.

7 “nàng thơ” tai tiếng của “ông hoàng” Chanel - 5

Nàng thơ nghiện rượu của Chanel.

Blake Lively

Lagerfeld từng ca ngợi Blake Lively là “cô gái người Mỹ đáng mơ ước” khi ông lựa chọn cô làm gương mặt của dòng túi Mademoiselle năm 2011. Dù luôn miệng khẳng định mình là cô gái may mắn, hạnh phúc nhất thế giới vì được Lagerfeld lựa chọn, Blake Lively vẫn “cao chạy xa bay” sang đầu quân cho nhà mốt Gucci của Ý sau đó.

7 “nàng thơ” tai tiếng của “ông hoàng” Chanel - 6

Được Karl Lagerfeld ưu ái nhưng Blake Lively lại "đào tẩu" sang nhà Gucci.

Rita Ora

Trong làng giải trí Mỹ, Rita Ora được mệnh danh là “copycat”, một kẻ chuyên đi sao chép phong cách của người khác, cụ thể ở đây là của đàn chị Rihanna. Từ các ca khúc tới gu thời trang của Rihanna đều được Rita Ora “sao y bản chính”.

Điều bất ngờ là “bản sao chép” thiếu cá tính này lại vẫn lọt vào mắt xanh của Karl Lagerfeld. “Ông hoàng” kỳ dị của Chanel thậm chí còn yêu thích Rita đến độ làm riêng cho cô một chiếc đầm mang tên The Ora.

7 “nàng thơ” tai tiếng của “ông hoàng” Chanel - 7

"Bản nhái Rihanna" vẫn được lựa chọn làm gương mặt đại diện của Chanel.

Sebastien Jondeau

Sebastien Jondeau là trợ lý riêng kiêm vệ sĩ của Lagerfeld trong 14 năm ròng rã. Năm 2013, nhà thiết kế tóc bạc bất ngờ nhìn ra nguồn cảm hứng từ “cánh tay phải” của mình và chọn anh làm “chàng thơ” cho một chiến dịch mùa thu đông. Tất nhiên sự lựa chọn này khiến không ít người phật ý vì Sebastien Jondeau chẳng phải tên tuổi đình đám gì trong làng mốt.

7 “nàng thơ” tai tiếng của “ông hoàng” Chanel - 8

Trợ lý riêng kiêm vệ sĩ của nhà thiết kế Đức cũng truyền cảm hứng sáng tác cho ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN