Hoa Tết, càng lỗ càng tính trồng nhiều

Vụ hoa Tết vừa qua, thời tiết khắc nghiệt, trước Tết lạnh “cắt da cắt thịt”, gần Tết nắng lại gay gắt... Sự “nóng - lạnh” của ông Trời đã làm nhiều người trồng hoa không thể xoay sở... đành chấp nhận lỗ nặng và hy vọng vào vụ sau.

Khóc ròng sau Tết

Chưa hết 3 ngày Tết, khi người người nhà nhà quây quần đón Tết thì nhiều người dân xã Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) vẫn phải rong ruổi xe đạp, xe máy trên khắp các tuyến đường ở Hà Nội để cố bán cho xong những ruộng hoa ly nở muộn. Khổ nỗi, giá cả hoa ly từ dịp sau Tết đến nay rớt xuống thê thảm, hoa ế ít người mua.

Chị Nguyệt (người thôn 2, xã Tây Tựu), bán hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh buồn rầu kể: “Nhà trồng hơn 3 sào hoa ly, chỉ được khoảng hơn nửa sào cho thu hoạch trước Tết, bán được giá, còn lại phải thu hoạch từ mùng 3 Tết, nên buộc phải đi bán lẻ. Trước Tết, giá bán buôn bình quân còn được 40.000-60.000 đồng/cây, nhưng sau Tết chỉ còn 12.000-13.000 đồng/cây mà chẳng có người mua. Cả nhà tôi phải chia nhau đi bán hoa, vớt được tý vốn nào hay tý ấy, chứ không lẽ để hoa tự nở tự tàn?”. Chị Nguyệt cho biết thêm, ở thôn 2, diện tích hoa ly thu hoạch “trượt” Tết như nhà chị cũng phải lên đến 5-7ha và như vậy, nhiều nhà đã đón một cái Tết buồn. 

Hoa Tết, càng lỗ càng tính trồng nhiều - 1

Người trồng hoa lại đang chuẩn bị cho một mùa Tết mới

"Chúng tôi cũng đã khuyến cáo bà con nông dân trồng hoa ly tìm hiểu thị trường cung - cầu và khi mua cây giống nên có hợp đồng để hạn chế rủi ro về chất lượng, cũng như mong có công ty bán bảo hiểm cho cây hoa”.

Ông Nguyễn Phan Tửu
Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Tựu

Về xã Tây Tựu để tìm hiểu thực hư, thời điểm này trên cánh đồng hoa của xã còn khá nhiều ruộng hoa ly mới bắt đầu hoặc chuẩn bị cho thu hoạch, trong khi tại thời điểm xuống giống, nhà nào cũng nhằm hoa nở ngay sát Tết. Người dân ở đây cho biết, có nhiều nhà lỗ hơn trăm triệu đồng vì hoa ly. “Sau Tết, nhìn vào ruộng hoa của nhà nào khắc biết, nhưng chỉ người thắng mới khoe, còn người lỗ thì chỉ âm thầm thôi”- anh Sửu, người trồng hoa ở thôn 3 Tây Tựu kể.

Ông Nguyễn Phan Tửu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Tựu, Chủ nhiệm HTX số 2 cũng công nhận, năm vừa rồi người dân ở xã Tây Tựu đầu tư rất mạnh vào hoa ly, nhưng chỉ 30% diện tích là được thu hoạch vào dịp giá cao. Hiện còn khoảng 30% diện tích ly chưa thu hoạch, nếu tính thời điểm hiện tại, giá hoa trung bình chỉ 12.000 đồng/cây thì một sào trồng ly, phải lỗ khoảng 20 triệu đồng.

Hy vọng vụ Tết năm tới

Tương tự, làng hoa Ngọc Trục (xã Đại Mỗ, Từ Liêm), thời điểm này trên khắp cánh đồng hoa người dân cũng tất bật cảnh làm đất, đặt gốc đào để chuẩn bị cho vụ hoa mới. Ở làng hoa đào được lập hơn 20 năm nay, vụ hoa vừa rồi không ít nhà trồng 1-2 sào hoa chỉ thu được vài triệu đồng. Vợ chồng chị Liên Thơm, ở thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm cho biết: “Mấy năm trước ruộng trũng, cây chết hàng loạt. Năm vừa rồi cây tốt, cả năm chăm cây chỉ trông chờ hoa nở đúng dịp Tết, thế mà gần Tết trời bỗng nắng nhiều, hoa nở bung sớm quá nên bán không được giá. Tiền thu được tính ra ngày công chỉ 20.000 - 30.000 đồng/ngày”.

Là người xã La Cả đến làng Ngọc Trục thuê đất để trồng đào, gia đình anh Huyến cũng than phiền năm nay thời tiết không ủng hộ, khiến thu hoạch vụ mùa chẳng được bao nhiêu. Theo những nông dân ở đây, chỉ những gia đình trồng diện tích lớn thì mới ít có nguy cơ bị lỗ, vì tính toán thời điểm ra hoa gối nhau, còn những nhà trồng 1-2 sào hoa rất dễ “đánh bạc với giời” nếu gặp thời tiết xấu.

Sự thành bại của nghề trồng hoa Tết rõ ràng phụ thuộc vào thời tiết, nhưng tâm lý “năm được, năm mất” dường như đang trở thành phương châm mà nhiều nông dân... theo đuổi. Như tại xã Tây Tựu, diện tích hoa ly (tại xã hoặc thuê đất trồng) năm vừa qua đã đạt mức kỷ lục với hơn 200ha, nhưng ông Nguyễn Phan Tửu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Tựu khẳng định: “Số diện tích hoa ly vụ tới chắc chắn sẽ tăng thêm khoảng 20ha. Hiện tại người dân đã đặt mua củ giống từ nước ngoài rồi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Xiêm (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN