Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Yêu thể thao, bé gái 1 chân vượt qua số phận

Mặc dù cơ thể không lành lặn như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng bé gái Kate Foster khiến mọi người khâm phục với tình yêu thể thao của cô.

Sinh ra tại thành phố Rockford, tiểu bang Illinois, Mỹ, bé gái Kate Foster lớn lên với cơ thể bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng năm 2011 lại là năm thay đổi cuộc sống của Kate.

Bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch cầu và phải cắt cụt một chân do nhiễm trùng đầu gối, tưởng chừng số phận đã không may mắn dành cho cô bé 16 tuổi. Tuy nhiên với nghị lực phi thường và quyết tâm vượt lên số phận, Kate Foster đã đánh tan bệnh tật với việc điều trị và tập thể dục đều đặn mỗi ngày trong tuần.

Yêu thể thao, bé gái 1 chân vượt qua số phận - 1

Gia đình là nguồn động lực giúp Kate Foster vượt lên số phận

Đặc biệt hơn, tại một cuộc thi thể dục dụng cụ, Kate Foster đã khiến tất cả mọi người có mặt ở nhà thi đấu phải trầm trồ thán phục với bài biểu diễn cầu thăng bằng của mình.

Thực hiện khá nhuần nhuyễn với những động tác rất khó như nhào lộn, xoay người, Kate Foster đã kết thúc bài biểu diễn tuyệt vời trước sự chứng kiến của tất cả. Đây sẽ là cột mốc đáng nhớ cho những lỗ lực không ngừng của cô bé 16 tuổi đến từ Rockford.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Thành (Dailymail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN