Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
1
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

VĐV điền kinh Đỗ Thị Thảo: Đóa hoa nở muộn

Xuất thân là VĐV teakwondo, tuy nhiên cô gái trẻ người Sơn La lại thực sự nổi bật khi chuyển qua đường chạy điền kinh. Bước vào độ tuổi 21, Đỗ Thị Thảo là người kế thừa xứng đáng nhất cho đàn chị Trương Thanh Hằng ở tổ cự ly trung bình của HLV Hồ Thị Từ Tâm.

Con đường đến với điền kinh của cô gái họ Đỗ cũng lắm ngoằn ngoèo, trắc trở chứ không thẳng băng như mộng tưởng. Năm 2008, Thảo đăng ký vào lớp học... teakwondo của tỉnh Sơn La để rèn luyện sức khỏe. Nhưng thay vì giữ cô học trò tiếp tục theo nghề võ, các thầy dạy teakwondo lại khuyên Thảo nên theo nghề điền kinh. Dù có ý chí kiên cường, tinh thần thép, nhưng sự dẻo dai, bền bỉ lại phù hợp với cự ly trung bình của điền kinh. Xem ra con mắt của các thầy dạy võ không nhầm, khi Thảo bước qua đường chạy 800m và thành công thật. Sau khi bùng nổ ở giải điền kinh học sinh Đông Nam Á, Thảo lọt vào mắt xanh của HLV Từ Tâm và được đôn lên tuyển không lâu sau đó.

Ở tuổi 17, Thảo âm thầm thể hiện ở đường chạy SEA Games 25 trên đất Lào. Dù mọi sự chú ý hướng đến bộ đôi Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Thảo đoạt tấm HCĐ ở cự ly 800m nữ, dù đây mới là lần đầu tiên bước ra sân khấu lớn tầm khu vực. Thành tích 2'12"26 của Thảo là bước tiến quá nhanh khiến HLV Từ Tâm bất ngờ khi cô học trò mới theo mình 1 năm ở TTHL Đà Nẵng đã có bước tiến bộ không ngờ.

VĐV điền kinh Đỗ Thị Thảo: Đóa hoa nở muộn - 1

Đỗ Thị Thảo và Trương Thanh Hằng ở giải Các ngôi sao châu Á 2012

Không chỉ còn là bất ngờ, 2 năm sau trên đất Indonesia, Đỗ Thị Thảo đã vươn lên giành vị trí á quân ở đường đua 800m nữ. Đối với tượng đài cũng là đàn chị Trương Thanh Hằng, Thảo đã có sự tiệm cận nhất định để thay thế Hằng trong tương lai. Việc rút ngắn 7 giây so với tấm HCĐ cách đây 2 năm, đang chứng minh sự phát triển đúng hướng của cô gái người Sơn La này.

Thời điểm cuối năm vừa qua, Thanh Hằng bất ngờ dính chấn thương nặng sau một vụ tai nạn giao thông trên đường tập luyện ở TP.Đà Nẵng. Việc thi đấu ở SEA Games 27 sẽ là quá sớm và mạo hiểm với "nữ hoàng" họ Trương. Thay vào đó, Đỗ Thị Thảo nghiễm nhiên được đôn lên vị trí số 1 để cùng nam đồng đội Dương Văn Thái để bảo vệ sự thống trị ở tổ cự ly trung bình ở cự ly 800m và 1500 m của điền kinh Việt Nam ở Myanmar.

Không những thế, Đỗ Thị Thảo sẽ là "quân bài" hướng đến giải đấu châu lục ở ASIAD 2014 và xa hơn là ASIAD 2019 được tổ chức ở Việt Nam. Sau khi thi đấu nổi bật để đoạt 2 HCV cự ly 800m và 1.500m nữ, khi đàn chị Thanh Hằng vắng mặt, Thảo lọt vào danh sách 1 trong 6 VĐV điền kinh Việt Nam tham dự giải Grand Priz châu Á 2013 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 5/2013. Nhìn thành tích của Thảo còn bỏ khá xa các đối thủ từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore thời gian vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Việt Nam tự tin Thảo sẽ thống trị đường đua Đông Nam Á.

Dẫu sao Thảo vẫn cần chứng tỏ mình ở đấu trường khắc nghiệt, có độ đào thải cao tầm châu lục như Grand Priz, giải ngôi sao điền kinh châu Á hay ASIAD, để chứng tỏ mình đủ sức thay đàn chị Trương Thanh Hằng trong tương lai.

Dù có nở muộn đôi chút vì rẽ ngang từ teakwondo sang điền kinh, nhưng Thảo bắt đầu bùng nổ ở độ tuổi 21 đầy đẹp đẽ và mơ mộng của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn (thethaovietnam.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN