Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Trật tự đảo lộn ở MotoGP: Nhược tiểu vùng lên, ông lớn nhạt nhòa

7 chặng đầu tiên của mùa giải MotoGP năm nay, người chiến thắng luôn chỉ xoay quanh 3 cái tên Jorge Lorenzo, Marc Marquez và Valentino Rossi. Tuy nhiên nếu tính trong 7 chặng gần đây nhất, thì đã có tới 7 cái tên khác nhau về đích đầu tiên trong cuộc đua chính thức.

Điều này có được không phải bởi vì trình độ các chiếc xe đã ngang bằng nhau, mà đó là do điều kiện thời tiết bất thường cũng như sự lựa chọn lốp khác nhau đã khiến cuộc đua diễn ra theo nhiều chiều hướng khác nhau, đó cũng đã được thể hiện tại chặng đua gần đây nhất diễn ra tại trường đua nổi tiếng Silverstone, nước Anh.

Trật tự đảo lộn ở MotoGP: Nhược tiểu vùng lên, ông lớn nhạt nhòa - 1

Vụ tai nạn kinh hoàng ở vòng đua thứ 1

Tại chặng đua trước diễn ra ở Cộng hòa Séc, tay đua của đội LCR Honda, Cal Crutchlow, với sự lựa chọn lốp chạy trời mưa hợp lí, đã có một cuộc đua xuất thần, qua đó giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp và là người Anh đầu tiên về nhất tại một chặng đua MotoGP kể từ năm 1981 với thành tích của Barry Sheene.

Và tại chặng đua cuối tuần qua tại British GP, anh đã có lợi thế giành pole trên chặng đua quê nhà của mình, có cơ hội rất lớn trở thành tay đua đầu tiên của Anh chiến thắng trên ‘sân nhà’. Thế nhưng mọi chuyện không như là mơ với Crutchlow.

Ở cuộc đua, ngay khi xuất phát, Cal đã gặp phải sự tấn công quyết liệt từ hai tay đua Maverick Vinales và Rossi, vì vậy anh đã mất vị trí dẫn đầu ngay từ khúc cua đầu tiên. Dù vậy, sau đó, đã có một vụ va chạm kinh hoàng đã xảy ra tại khúc cua thứ 2 giữa hai tay đua Loris Baz và Pol Espargaro khiến hai người cùng chiếc xe văng đi rất xa, vỡ gần như nát vụn.

Cờ đỏ ngay lập tức được phất sau đó bởi có rất nhiều mảnh vụn văng ra từ vụ va chạm và hai tay đua cũng cần tới sự chăm sóc về y tế. Nhưng rất may họ không gặp phải bất cứ chấn thương nguy hiểm nào dù Loris Baz đã bất tỉnh trong vài phút trước khi được đưa lên xe cứu thương và chuyển đến khu vực y tế tại trường đua để kiểm tra chuyên sâu hơn.

Sau khoảng thời gian 15 phút, cuộc đua được bắt đầu lại từ đầu với sự vắng mặt của Baz và Espargaro. Lần này, Crutchlow xuất phát khá tốt, anh giữ vững được vị trí số 1 qua khúc cua đầu tiên, trước khi Vinales vượt qua anh sau đó đã qua được Rossi. Từ đó khoảng cách của Vinales với nhóm đằng sau ngày càng gia tăng.

Sau vài vòng đua, cuộc đua bắt đầu xuất hiện sự tách tốp rõ rệt, trong khi Vinales một mình một ngựa ở vị trí dẫn đầu, top cạnh tranh cho podium đằng sau có sự góp mặt của Crutchlow, Rossi, hai tay lái của Honda và Ducati.

Trật tự đảo lộn ở MotoGP: Nhược tiểu vùng lên, ông lớn nhạt nhòa - 2

Lại xuất hiện thêm một pha cạnh tranh gay cấn giữa Rossi và Marquez

Dù nhóm này có tới 6 tay đua nhưng có lẽ chỉ 3 tay đua phía trên là “hoạt động năng nổ” nhất, 3 tay đua còn lại chỉ cố gắng bám sát và chờ đợi những sai lầm từ những tay đua trên để vươn lên mà thôi. Chính vì thế, càng đua, họ càng tỏ rõ sự yếu thế của mình với Crutchlow, Rossi và Marquez.

Có những lúc Rossi đã vươn lên thứ 2 trong một thời gian khá lâu, nhưng anh không thể tự tách top như Vinales đã làm mà chỉ dẫn đầu nhóm đó. Sau đó đến lượt Crutchlow vươn lên và lúc này điểm sáng của cuộc đua xuất hiện, chúng ta lại một lần nữa được chứng kiến của cuộc cạnh tranh giữa Rossi và Marquez, những ứng cử viên cho ngôi vô địch và là những kì phùng địch thủ của nhau.

Nếu chứng kiến cuộc cạnh tranh này, bạn có thể thấy rằng nó không đơn thuần là một cuộc tranh chấp bình thường mà đó là thời điểm giải quyết mối thù riêng giữa hai người, vốn đã không ưa gì nhau từ lâu (xem lại mùa giải 2015) và tất nhiên ai cũng đều muốn chiến thắng đối thủ trong cuộc đâu này. Cuối cùng, người chiến thắng là Marc Marquez, từ đó anh cũng tấn công luôn cả Cal Crutchlow và đã giành luôn vị trí thứ 2.

Thế nhưng đây là chặng đua tại Anh và có lẽ tay đua số 35 này muốn làm được điều gì đó trước khán giả nhà, vì thế, anh đã tấn công lại ngay Marquez. Cuộc cạnh tranh đã gián tiếp khiến tay đua của Repsol Honda lao ra khỏi đường đua, đánh mất luôn cơ hội giành được podium, và gia tăng về mặt điểm số với Rossi, bởi cuộc đua chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc.

Trật tự đảo lộn ở MotoGP: Nhược tiểu vùng lên, ông lớn nhạt nhòa - 3

Cal Crutchlow xuất sắc giành ngôi á quân trên quê hương

Cuối cùng sau một cuộc đua đầy ắp sự kiện xảy ra, người chiến thắng là Maverick Vinales, chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của tay đua trẻ, năm nay mới 21 tuổi, và cũng là chiến thắng đầu tiên của đội đua Suzuki sau gần 10 năm, kể từ khi Chris Vermeulen về nhất tại Pháp năm 2007.

Về đích ở vị trí á quân là tay đua nước chủ nhà Cal Crutchlow, một thành tích có thể coi là thành công khi anh đánh bại được Valentino Rossi, tay đua về đích thứ 3 và Marc Marquez, người đã đánh mất podium trong những vòng đua cuối cùng.

Sau cuộc đua tại Anh, huyền thoại người Ý tiếp tục rút ngắn khoảng cách với Marc Marquez trên bảng xếp hạng, nhưng không đáng kể, 210 so với 160 điểm của Rossi, trong khi chỉ còn 6 chặng đua nữa mùa giải sẽ khép lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN