Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
1
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Tennis 8: Wozniacki mơ “khủng” như Serena

Sự kiện: Tennis 8

Có vòng 1 và vòng 3 như Serena là ước mơ bấy lâu nay của Caro.

Serena: Này Caro, cô có biết lấy người khác ra làm trò cười là tệ lắm không? Đằng này lại còn trêu chọc cái vòng 1 và vòng 3 của tôi nữa chứ!

Caro: Ấy chết, chị bỏ quá cho. Hôm đấy em cũng nhắn tin xin phép nhái dáng chị một chút còn gì.

Serena: Tôi cho cô nhái gì cũng được, chứ sao lại động tới cả mấy cái vòng, toàn nơi tế nhị.

Caro: Thế mới khiến khán giả cười chứ chị. Không diễn cái ấy thì làm sao giúp người xem vui được.

Serena: Nhưng họ cứ chỉ chỏ vào gò bồng đảo và bàn tọa làm tôi không chịu được.

Tennis 8: Wozniacki mơ “khủng” như Serena - 1

Ai đọ vòng 1 và vòng 3 với tôi?

Caro: Chị đừng nóng, đấy là mọi người hâm mộ chị đấy thôi. Trên thế giới làm gì có tay vợt nào dám đọ hàng với chị.

Serena: Cô định chọc ngoáy tôi đấy à?

Caro: Không, em đâu dám. Em nói thật chứ em đây cũng hâm mộ mấy cái vòng của chị lắm. Em thấy mình vẫn còn lép, giá mà nở được như chị thì còn gì bằng.

Serena: Thật không? Cô có mà ngồi đấy ước cả đời cũng chẳng xong.

Caro: Hỏi chị không phải, nhưng người ta bảo chị dao kéo ở đâu mà chỗ nào ra chỗ đấy.

Serena: Đừng nói linh tinh, hàng đây toàn tự nhiên trăm phần trăm, cần gì phải chạm tới dao tới kéo.

Caro: Trời đất, sao em thấy vài năm trước chị đâu có khủng thế này?

Tennis 8: Wozniacki mơ “khủng” như Serena - 2

Chán quá, mình hơi lép!

Serena: Thì giờ hơn 30 mọi thứ mới vào phom chứ lại, ai so với thời thiếu nữ.

Caro: Em vẫn thấy lạ. Làm sao với thể hình như vậy mà chị chạy vẫn nhanh thế?

Serena: Chạy thì liên quan gì tới ngực với mông, có khi lại giúp tôi có sức bật tốt hơn ấy chứ.

Caro: Thế làm sao mà em đọ nổi. Với lại em mà to quá, có khi anh McIlroy lại không thích, ông ấy vốn thấp bé nhẹ cân.

Serena: Nói thế thôi, chứ thằng nào chả khoái hàng khủng. Cô cứ về tập luyện thêm vài năm nữa, đảm bảo chẳng mấy chốc lại bằng chị bằng em.

Caro: Thế năm tới có gì chị chỉ giáo cho em vài bài tập nhé.

Serena: Được rồi, có gì qua Mỹ tôi bảo cho. Tôi hướng dẫn tennis thì tệ, chứ chuyện làm thế nào để mấy vòng phình ra thì cô tìm đúng người rồi đấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Banh Tám ([Tên nguồn])
Tennis 8 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN