Trận đấu nổi bật

jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Tennis 8: Djokovic & Murray thi… đập vợt

Sự kiện: Tennis 8

Không chỉ đọ sức trên sân, Nole và Andy còn thử xem ai đập vợt nhanh nát hơn.

Andy: Này Nole, cậu làm sau mà suốt ngày đập vợt thế?

Nole: Nói người hãy nghĩ đến ta. Cậu có hơn gì tôi, cũng suốt ngày mang vợt ra trút giận còn gì?

Andy: Nhưng tôi chỉ đập một hai lần, chứ ai như cậu, đập cho tan nát như trong trận chung kết Thượng Hải ấy.

Nole: Ô hay, không đập cho nát vợt thì làm sao tôi có khí thế để đánh bại cậu cơ chứ.

Tennis 8: Djokovic & Murray thi… đập vợt - 1

Không đập nát vợt sao thắng được Murray

Andy: Hóa ra là đòn tâm lý hả? Thảo nào cậu đập vợt xong lại chơi sung như vậy, tôi suýt thắng đến nơi mà cậu vẫn lỳ lợm lật ngược thế cờ.

Nole: Nói thật là đánh hỏng nhiều khiến tôi bực mình nên mới thế, chứ bình thường tôi cũng đâu phải là kẻ khoái phá vợt.

Andy: Sao tôi cũng đập vợt như cậu mà vẫn thua cậu nhỉ? Hay tại vợt tôi mới chỉ gãy chứ chưa nát?

Nole: Làm gì có chuyện đấy. Chẳng qua tôi cũng may đấy thôi, chứ đâu phải lần nào đập vợt cũng thắng.

Andy: Nhưng rõ ràng mấy lần gặp tôi, cứ đập vợt là cậu thắng nghĩa là sao?

Nole: Cái này thì tôi chịu. Chắc tại đập xong tôi lại xốc lại tinh thần nên mới thế.

Tennis 8: Djokovic & Murray thi… đập vợt - 2

Lần sau phải mang nhiều vợt hơn để đập cho hả giận

Andy: Thế thì không công bằng tý nào, lần sau chúng ta gặp nhau không ai được đập vợt nữa, cậu chơi thế là dùng tiểu xảo trong thi đấu.

Nole: Nhưng có ai cấm tôi đập vợt đâu, cùng lắm là chỉ phạt tiền, nếu thế mà được vô địch thì có phải đập nữa tôi cũng làm.

Andy: Được rồi, nếu cậu đã muốn thế thì lần sau gặp nhau cứ chuẩn bị chục cây vợt đi.

Nole: Làm gì mà mang nhiều thế, cùng lắm một trận đánh 5 cái vợt là cùng.

Andy: Để tôi thi với cậu xem ai đập vợt giỏi hơn thì sẽ thắng trận chứ sao.

Nole: Ái chà, trò này hay đấy, nhưng tôi chỉ lo thế thì hết vợt để mà dùng.

Andy: Sợ gì, vợt gãy thì hãng Head lại tài trợ cho chúng ta cái mới. Mà đập xong lại đánh hay hơn thì ai chả muốn đập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Banh Tám ([Tên nguồn])
Tennis 8 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN