"Siêu nhân" cầu lông mới: Kiếm 45 tỷ VNĐ, về tiền Lin Dan vẫn là “sư phụ”

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao, Tin cầu lông) Viktor Axelsel không chỉ có tài năng, anh còn rất thức thời trong việc học ngoại ngữ để thống trị làng cầu lông thế giới.

Video Axelsen nói tiếng Trung Quốc "như gió" ở Olympic Rio 2016

Viktor Axelsen, tay vợt 23 tuổi người Đan Mạch đang "nổi như cồn" và được ví là "ông vua mới" của làng cầu lông thế giới, để trở thành một tay vợt vĩ đại như hiện tại Axelsen không chỉ dùng sức mà còn dùng trí.

"Siêu nhân" cầu lông mới: Kiếm 45 tỷ VNĐ, về tiền Lin Dan vẫn là “sư phụ” - 1

Axelsen (trái) trong 2 lần đối đầu gần nhất đã khiến Lin Dan đón nhận 2 thất bại ở Olympic 2016 và giải vô địch thế giới 2017

Axelsen chính là người đã chấm dứt 2 thập kỷ thống trị làng cầu lông thế giới của các tay vợt châu Á, bằng việc đánh bại Lin Dan trong trận chung kết giải vô địch thế giới 2017, qua đó trở thành tay vợt thứ 3 của Đan Mạch lên ngôi ở đấu trường cầu lông danh giá nhất hành tinh diễn ra ở Scotland tháng 8 vừa qua.

Ngoài việc trở tập luyện chăm chỉ để trở thành tay vợt hàng đầu, chàng trai cao 1m94 còn rất thức thời trong việc học ngoại ngữ. Ngoài tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh, Axelsen còn học cả tiếng Trung Quốc. Còn nhớ trong trận bán kết Olympic Rio 2016, Axelsen đã nói tiếng Trung Quốc như gió khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Cầu lông châu Á cực kỳ mạnh, đặc biệt là các tay vợt Trung Quốc, theo thống kê giải vô địch thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1977 cho tới nay đã được 23 lần và các tay vợt Trung Quốc có 16 lần vô địch, Indonesia 3 lần và Đan Mạch 3 lần.

Việc Axelsen học tiếng Trung là vô cùng hợp lý. Nó giúp anh hiểu về truyền thống, con người và ngôn ngữ của các đối thủ, hơn hết anh có thể nắm bắt được những trao đổi giữa HLV với đối thủ để điều chỉnh chiến thuật chơi hợp lý nhất.

Có lẽ đây chính là bí quyết lớn nhất, giúp Axelsen đang giành những lợi thế nhất định trong những cuộc đối đầu với các tay vợt xuất sắc tới từ Trung Quốc như Tian Houwei, Chen Long và Lin Dan. Lin Dan không thua ai về tỷ số đối đầu với những tay vợt xuất sắc nhất làng cầu lông hiện đại, song Axelsen chính là người duy nhất thắng "Super Dan" với tỷ số 4-3.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Trung tại Olympic, Axelsen bật mí một điều thông tin: "Tôi học tiếng Trung Quốc để hòa nhập với thị trường châu Á". Tay vợt 23 tuổi người Đan Mạch cho thấy tầm nhìn cực xa của mình, không chỉ đơn giản là thi đấu, kiếm tiền anh còn muốn kiếm rất...nhiều tiền.

Thị trường châu Á, hay nói cách khác những giải đấu diễn ra ở châu Á luôn là "miếng bánh" béo bở. Ở đó ngoài tiền kiếm được từ việc thi đấu, bạn sẽ nhận được khoản kếch xù từ quảng cáo. Trong 12 giải đấu cầu lông nhất trong năm thì có 8 diễn ra ở châu Á, việc biết tiếng Trung sẽ giúp Axelsen có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Sau 8 năm chơi chuyên nghiệp theo thống kê, Axelsen đã giành được tổng số tiền khoảng 2 triệu USD (45 tỷ VNĐ), một con số đáng mơ ước với nhiều tay vợt. Dù vậy so với khối tài sản của Lin Dan 32,5 triệu USD và Lee Chong Wei 75 triệu USD thì Axelsen còn có một khoảng cách xa.

Những chi tiết thú vị về sự nghiệp cuộc sống của Viktor Axelsen

- Được người cha cho tiếp xúc với cầu lông năm lên 6 tuổi.

- Năm lên 8, cha mẹ chia tay khiến anh gặp biến động tâm lý lớn.

- Tính đến thời điểm hiện tại, tay vợt 23 tuổi ước tính có khoảng 2 triệu USD (45 tỷ VNĐ).

- Giải đấu quốc tế đầu tiên: Đan Mạch International 2009.

- Là tay vợt châu Âu đầu tiên giành chức vô địch giải trẻ thế giới.

- Axelsen chơi quốc tế năm 15 tuổi, sớm hơn nhiều so với Lin Dan (17) và Lee Chong Wei (18).

”Siêu nhân” cầu lông mới 1m94: Lin Dan khiếp vía, cả châu Á run rẩy

Nếu Viktor Axelsen không xuất hiện, Lin Dan chắc chắn đã vĩ đại hơn thế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN