Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
lorenzo-vs-roberto
Barcelona Open Banc Sabadell
Lorenzo Musetti
0
Roberto Carballes Baena
2
alex-vs-rafael
Barcelona Open Banc Sabadell
Alex De Minaur
2
Rafael Nadal
0
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Phía sau vạch đích Brazilian GP: Mercedes vẫn trên Ferrari (P1)

Interlagos trong khoảng gần một thập kỉ trở lại đây đã chứng kiến những cuộc đua hấp dẫn, căng thẳng và kịch tính đến phút chót bởi ba nhà vô địch thế giới Kimi Raikkonen (2007), Lewis Hamilton (2008) và Sebastian Vettel (2012) đã chính thức dành chức vô địch tại đây, thế nhưng năm 2015 không phải là một cuộc đua như thế. Nhàm chán - đó là từ "người tuyết" Raikkonen miêu tả về cuộc đua vào đêm qua, một cuộc đua mà Nico Rosberg áp đảo Hamilton từ đầu đến cuối và Ferrari một lần nữa cho thấy họ là 'đội đua mạnh nhất so với phần còn lại' trừ Mercedes.

Khi cuộc đua bắt đầu Hamilton đã có cú xuất phát tốt nhất gây đước áp lực lên đồng đội của anh. Nhưng đến với khúc cua thứ 1, Rosberg cho thấy mình bản lĩnh hơn khi tránh được một va chạm với tay đua người Anh và giữ vững được vị trí dẫn đầu. Và kể từ đó, chỉ có ba lần ngắn ngủi khi Nico vào pit thay lốp trước, Lewis mới có được ngôi dẫn đầu, còn lại trong suốt cả chặng đua anh luôn trong tư thế bám đuổi quyết liệt, đến mức vô vọng.

Cuối cùng anh chấp nhận về đích thứ 2, với 7,756 giây chậm hơn Rosberg, tiếp tục kéo dài cơn khát danh hiệu tại Brazil, quê hương của thần tượng thời thơ ấu của anh Ayrton Senna, lên con số 9 năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải chờ đến ít nhất là lần thứ 10 tại Interlagos mới có thể nâng cao chiếc cúp chiến thắng.

Trong khi đó Rosberg, với chiến thắng lần thứ 2 liên tiếp tại Sao Paulo, đã trở thành tay đua thứ 7 trong lịch sử làm được điều này (lần đầu tiên từ năm 2005 của Pablo Montoya).

Phía sau vạch đích Brazilian GP: Mercedes vẫn trên Ferrari (P1) - 1

Rosberg giành chiến thắng thứ 5 trong mùa giải

Giờ đây với 13 chiến thắng mang tên mình, anh đã san bằng thành tích người từng vô địch thế giới 2 lần Alberto Ascari (1952-1953) và cựu tay đua David Coulthard. Và chỉ có Stirling Moss, với 16 chiến thắng, đã nhất chặng nhiều hơn Rosberg mà vẫn chưa có trong tay một chức vô địch thế giới nào. Ngoài ra, với chiến thắng 1-2 lần thứ 11 trong mùa giải, Mercedes đã cân bằng kỉ lục của chính họ lập được vào năm ngoái, và họ đang có cơ hội phá vỡ kỉ lục đó tại Abu Dhabi sau hai tuần nữa.

Sau cuộc đua Rosberg cho biết: "Đây là một cuối tuần tuyệt vời, dù tôi cũng khá buồn sau những gì xảy ra ở Paris nhưng vẫn vui với những gì làm được ở đây. Lewis đã tạo ra nhiều thử thách nhưng tôi đã điều chỉnh được và không cho anh ấy một cơ hội nào."

"Thật tuyệt vời khi chiến thắng tại đây, lần thứ hai liên tiếp, cộng thêm cả vị trí pole nữa. Mọi thứ đang ngày càng tốt dần lên và tôi rất vui. Tôi không có lời diễn tả chính xác cho việc này nhưng tôi đã làm việc khá năng suất trong suốt thời gian qua và vì Lewis có lợi thế hơn trong phần đầu của mùa giải cho nên tôi khá hài lòng với những gì đạt được."

Phía sau vạch đích Brazilian GP: Mercedes vẫn trên Ferrari (P1) - 2

Lewis Hamilton tiếp tục chuỗi thành tích không thắng tại Brazil

Về phía Hamilton, anh lại có những lời ca ngợi đối với người đồng đội: " Nico đã thể hiện rất tốt ở chặng đua vừa rồi. Anh ấy làm tốt từ những lượt chạy thử, rồi đến vòng phân hạng và đến cuộc đua chính thức, trong mấy chặng đua gần đây, không mắc bất kì một sai lầm nào.

Và anh cũng phàn nàn về chiến thuật của Mercedes dành cho anh: "Tôi ở đây để đua, và khi bạn phải theo cùng một chiến thuật từ đầu đến cuối mà đã được định sẵn thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ là nếu có một chiến thuật khác, hãy để tôi thực hiện nó, hãy mạo hiểm và họ lại nói rằng hãy bảo vệ lốp."

Còn về phía Ferrari, điểm tích cực từ chặng đua này mà họ nhận được là khoảng cách giữa họ và Mercedes không còn bị giãn cách quá lớn mà gần như không có biến động gì sau các lần vào pit. Họ cùng với Hamilton là ba tay đua duy nhất không bị tay đua dẫn đầu Nico Rosberg bắt vòng.

Đây cũng là lần thứ 9 trong mùa giải bộ ba Hamilton, Rosberg và Vettel đứng trên bục podium, một sự áp đảo quá lớn từ ba tay đua này trong năm nay.

Phía sau vạch đích Brazilian GP: Mercedes vẫn trên Ferrari (P1) - 3

Lần thứ 13 lên podium cho Vettel

"Đó là một cuộc đua thành công đối với chúng tôi. Tôi đã hi vọng là chúng tôi có thể làm gì đó khi xuất phát nhưng điều đó không thể xảy ra. Cú xuất phát khá ổn nhưng cũng không hơn được gì Nico hay Lewis. Và sau đó tôi mong rằng chiếc xe có thể bắt kịp họ trong 10 vòng đầu tiên, nhưng họ cứ tiếp tục nới rộng khoảng cách với tôi."

"Tuy nhiên xét về tổng thể, chúng tôi đã đuổi gần hơn vơi Mercedes so với rất nhiều chặng trước đó ở cuộc đua ngày Chủ nhật. Chúng tôi chỉ kém họ hai hay ba phần mười giây và với bộ lốp cuối cùng, chúng tôi còn nhanh hơn họ nữa. Hi vọng ở chặng đua sau chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát họ để tạo nên một cuộc đua gay cấn hơn." Vettel chia sẻ sau chặng đua.

Còn Raikkonen, người về đích thứ 4, anh và Bottas đã không tạo ra được một cuộc chiến nào bởi sức mạnh quá chênh lệnh của hai chiếc xe trong chặng đua này. Anh xuất phát vị trí thứ 4, về đích vị trí thứ 4, không gặp phải bất cứ áp lực nào từ các tay đua đằng sau cũng như không cạnh tranh với ai ở đằng trước.

18 chặng đua đã trôi qua, chỉ còn một chặng đua tại Yas Marina Circuit, UAE. Khi không còn cuộc cạnh tranh ngôi vị nào trong tốp 3 thì cuộc đua sẽ hấp dẫn với việc các tay đua của Mercedes và Ferrari sẽ thể hiện hết mình để kết thúc năm với một kết quả ấn tượng. Nhiều tình thiết bất ngờ sẽ đón chờ ở Abu Dhabi vào ngày 29/11 sắp tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN