Michael Phelps sắp lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Thứ Sáu, ngày 12/08/2016 13:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Michael Phelps chỉ còn một nội dung thi đấu nữa ở Olympic và đó sẽ là cơ hội để anh lập một kỷ lục đặc biệt chưa ai từng làm được.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Michael Phelps áp đảo làng bơi nam thế giới tới mức nào? Chưa nói tới con số 22 HCV Olympic và 39 kỷ lục thế giới từng bị phá vỡ, chỉ cần nhìn vào chung kết nội dung 200m cá nhân hỗn hợp là biết. Trước cuộc đua, dư luận Mỹ đã kỳ vọng Ryan Lochte sẽ đánh bại Phelps để có một HCV trước khi chia tay sự nghiệp bơi lẫy lừng không kém Phelps của anh.

Michael Phelps sắp lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu - 1

Không ai bắt kịp nổi Phelps dù chỉ là một phần thân người

Thế nhưng khi cuộc đua kết thúc, Lochte còn không có trong top 3 VĐV đoạt huy chương. Còn với Michael Phelps, anh về đích trước người về nhì tới 2 giây, và cách người về nhì toàn bộ phần cơ thể của anh.

Chiến thắng này giúp Phelps đã toàn thắng 4/4 nội dung Olympic anh tham dự ở năm nay, qua đó nâng tổng số HCV Olympic mà Phelps đạt được lên 22, và số HCV cá nhân lên 13, vượt qua kỷ lục 12 HCV cá nhân của VĐV điền kinh Leonidas đảo Rhodes từ cách đây hơn 2.000 năm.

Nhưng không chỉ có vậy, Michael Phelps còn gia nhập một CLB đặc biệt. Anh trở thành VĐV thứ 3 trong lịch sử đoạt một cú Four-peat (Chơi chữ từ “four-repeat”, tức lặp lại 4 lần) ở các kỳ Olympic, khi anh đã đoạt HCV ở nội dung 200m hỗn hợp qua 4 kỳ Olympic từ 2004 đến 2016.

Trước đây chỉ có 2 người lập Four-peat, đó là Al Oerter (ném đĩa – 1956 đến 1968) và Carl Lewis (nhảy xa - 1984 đến 1996). Michael Phelps vừa lập một cú four-peat cho riêng mình, và anh ngày mai còn có thể lập một cú four-peat nữa ở nội dung 100m bơi bướm để trở thành VĐV duy nhất trong lịch sử Olympic lập hai cú four-peat khác nhau.

Michael Phelps sắp lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu - 2

Thậm chí Michael Phelps đã có thể có 3 cú four-peat. Ngoài hai nội dung thi đấu đã được đề cập, Phelps còn đoạt HCV nội dung 200m bơi bướm ở 2004, 2008 và 2016, và ở Olympic 2012 anh hụt HCV với 0.5 giây.

Ở tuổi 31, Michael Phelps vẫn chứng tỏ mình là đỉnh cao của bơi lội thế giới, và thậm chí nếu anh chưa vội từ giã sự nghiệp, chúng ta có thể chứng kiến một cú “Five-peat” (lặp lại 5 lần) ở Tokyo 2020.

Thần biển Poseidon nhận Michael Phelps làm “con trai”

Trước khi bước vào nội dung 200m hỗn hợp, một nhân vật cực kỳ “đặc biệt” đã xuất hiện để cổ vũ cho Michael Phelps. Trên khán đài, giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên, và khi Phelps quay đầu lại để nhìn xem ai, anh sững sờ: Đó là vị thần ngự trị biển cả Poseidon của thần thoại Hy Lạp. Poseidon khuyến khích Phelps: “Cố lên Michael, hãy đoạt huy chương đi con trai”, rồi quay ra khán giả nói: “Mọi người ơi đó chính là con trai tôi! Ta yêu con, Mikey”.

Michael Phelps sắp lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu - 3

"Thần biển" Poseidon đến cổ vũ cho Michael Phelps

Thực chất “thần Poseidon” chỉ là một hình nộm lớn đã được các fan của Michael Phelps mang đến để làm động lực cổ vũ cho anh trước khi bắt đầu thi đấu. Quả thực Phelps đã không làm thần biển thất vọng, chiến thắng một cách thuyết phục nội dung 200m hỗn hợp để có 22 HCV Olympic trong sự nghiệp. 

Chia sẻ
Theo Q.D ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN