Olympic: Tai nạn ghê rợn, VĐV xe đạp mất HCV

Thứ Hai, ngày 08/08/2016 10:01 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Cua rơ nữ Annemiek van Vleuten ngã đập đầu xuống lề đường khi đang dẫn đầu và cách đích 10 km.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Video cú ngã kinh hoàng của cua rơ Vleuten:

Tay đua người Hà Lan Annemiek van Vleuten đã gặp tai nạn kinh hoàng ở cuộc đua tại Olympic Rio 2016. Cay đắng hơn khi nữ cua rơ này đang dẫn đầu cuộc đua (chỉ còn cách đích 10 km) và đứng trước cơ hội giành HCV.

Olympic: Tai nạn ghê rợn, VĐV xe đạp mất HCV - 1

Vleuten dang dở giấc mơ HCV

Theo tờ Mirror, Vleuten bị mất kiểm soát ở một khúc cua, và ngã ra ở lề đường. Thật không may, cú ngã khiến đầu của Vleuten va vào lề đường bê tông. Cô nằm bất động, xe văng xa 10 mét.

Cua rơ này đã phải nhập viện khẩn cấp, bị "chấn động và gãy 3 xương cột sống". Nói về tai nạn này, phía ban tổ chức cho hay: "Đường đua ở Rio 2016 đã được thiết kế rất cẩn thận và đã được thử nghiệm rộng rãi trước đó. Đây là sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn".

Olympic: Tai nạn ghê rợn, VĐV xe đạp mất HCV - 2

Cú ngã kinh hoàng của Vleuten

Olympic: Tai nạn ghê rợn, VĐV xe đạp mất HCV - 3

Olympic: Tai nạn ghê rợn, VĐV xe đạp mất HCV - 4

Tuy nhiên nhà vô địch Olympic 1992, Chris Boardman bình luận trên BBC: "Tôi cảm thấy giận dữ với cung đường đua như thế. Cung đường rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm khi bạn thực hiện úp cua qua đây".

Tai nạn của Annemiek đã đem may mắn đến cho người đồng hương Anna van der Breggen với tấm HCV. Nhưng cua rơ này vẫn chưa hết rùng mình: "Cô ấy có thể đã chết sau tai nạn ấy. Khi bạn chứng kiến một tai nạn như vậy, danh hiệu không còn quan trọng dù đó có là ngày quan trọng nhất trong sự nghiệp của bạn”.

Chia sẻ
Theo Nhật Quang (Tổng hợp từ Mirror) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN