Nỗ lực phi thường của Tiến Nhật

Thứ Tư, ngày 01/08/2012 15:42 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Dù đã rất cố gắng nhưng Nguyễn Tiến Nhật đã không thể làm gì trước đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp.

Ngay ở trận đầu ra quân môn đấu kiếm, Nguyễn Tiến Nhật đã đụng phải “ngọn núi” lớn, là VĐV Alimzhanov người Kazakhstan. Đây là VĐV đứng hạng 4 thế giới trong khi kiếm thủ của chúng ta chỉ xếp thứ 223. Rõ ràng sự chênh lệch về đẳng cấp và trình độ là rất lớn.

Dù vậy, bằng sự quyết tâm và tinh thần thi đấu không có gì để mất, Tiến Nhật đã gây ra đôi chút khó khăn cho đối thủ đến từ Kazakhstan. Tỷ số chung cuộc sau 2 lượt đấu là 15-9 nghiêng về Alimzhanov. Đây là một tỷ số chấp nhận được, thậm chí đáng khen ngợi dành cho Tiến Nhật.

Nỗ lực phi thường của Tiến Nhật - 1

Tiến Nhật đã thi đấu rất đáng khen trước đối thủ hạng 4 TG

Nguyễn Tiến Nhật từng được xếp hạng 75/223 ở nội dung kiếm ba cạnh nam tại giải VĐTG diễn ra tại Ý năm 2011. Anh từng vô địch giải vô địch trẻ Đông Nam Á năm 2008-2009; vô địch Đông Nam Á năm 2010-2011, HCB SEA Games 26.

Để giành vé đến London, Tiến Nhật đã lọt vào trận chung kết kiếm 3 cạnh đơn nam tại giải VĐ châu Á 2012 (cũng là vòng loại Olympic khu vực châu Á – châu Đại dương) diễn ra tại Wakayama, Nhật Bản vào tháng 4/2012.

Chia sẻ
Theo DA ([Tên nguồn])
sự kiện Đoàn Olympic Việt Nam
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN