Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Nguyễn Tiến Minh: “Chờ đại gia cứu cầu lông Việt”

Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam đã trút bầu tâm sự sau khi chứng kiến tuyển đội nhà sớm bị loại ngay vòng bảng trên sân nhà tại giải châu Á.

Video tuyển cầu lông Việt Nam thua Nhật Bản (nguồn VTV):

Tiến Minh vừa thi đấu, vừa làm HLV

Tối ngày 16/2, đội tuyển cầu lông Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 vòng bảng gặp tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ giải cầu lông robot đồng đội nam nữ châu Á 2017 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Mặc dù nếu thua ở lượt đấu thứ 2 này tuyển VN chắc chắn bị loại nhưng trước Nhật Bản có đội hình “cực khủng”, gồm nhiều tay vợt góp mặt trong top thế giới có thể kể đến như Sato Sayaka (đơn nữ, hạng 17 thế giới), cặp Kazuno Kenta và Kurihara Ayane (đôi nam nữ, hạng 10 TG)…tuyển cầu lông chủ nhà quyết định tung ra lực lượng trẻ để giúp các VĐV trẻ có cơ hội được cọ xát ở sân chơi tầm châu lục.

Nguyễn Tiến Minh: “Chờ đại gia cứu cầu lông Việt” - 1

Tiến Minh đưa ra những lời khuyên cho Cao Cường trong trận đấu gặp Nhật Bản nội dung đơn nam.

Điển hình như Phạm Cao Cường thay Nguyễn Tiến Minh (đơn nam), Nguyễn Thùy Linh thay Vũ Thị Trang (đơn nữ), hay Lê Thu Huyền đánh đôi nam nữ cùng Đỗ Tuấn Đức thay cho Phạm Như Thảo. Bên cạnh đó để tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển VN, một Mạnh Thường Quân đã treo thưởng nóng 30 triệu đồng cho bất kỳ set đấu nào (có thêm giải 50 triệu đồng, nếu thắng cả trận) mà tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Nhật Bản.

Tuy nhiên do đối thủ quá mạnh, tuyển Việt Nam đã thua trắng 5 trận mà không thắng bất cứ set đấu nào. Một điều an ủi cho chủ nhà là một số cá nhân trẻ như Thùy Linh (thua với các tỉ số 16-21 và 13/21), hay cặp Thu Huyền/Tuấn Đức (11-21 và 18-21) có màn thể hiện tương đối tốt và không ít lần làm khó các VĐV đẳng cấp của Nhật Bản.

Trong khi đó dù không ra sân thi đấu,tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam - Nguyễn Tiến Minh xuất hiện trên băng ghế huấn luyện, trực tiếp đưa ra những chỉ dẫn cho “đàn em” Phạm Cao Cường thi đấu khiến không ít khán giả bất ngờ.

Chia sẻ về điều này, Minh cho biết anh từng ngồi ở vị trí này khá nhiều lần, không chỉ cho VĐV nam mà cả cho bà xã - Vũ Thị Trang. Hiện tại ở độ tuổi này, Tiến Minh thi đấu phần nhiều là vì đam mê, niềm vui bên cạnh đó là tập quen dần với công tác HLV để có thể dễ dàng thích nghi với cương vị mới sau khi giải nghệ.

“Chỉ có đại gia mới cứu được cầu lông Việt Nam”

Chứng kiến tuyển cầu lông Việt Nam sớm bị loại sau 2 ngày thi đấu bằng những trận thua trắng trước Thái Lan và Nhật Bản, tay vợt từng đứng hạng 5 thế giới tâm sự: “Rõ ràng giải đấu này vẫn là một sân chơi quá tầm của tuyển Việt Nam. Giải về nước ta có cái tốt là khán giả sẽ được chứng kiến các VĐV đẳng cấp thế giới thi đấu, những công nghệ hiện đại, chứ chúng ta đừng quá ảo tưởng tuyển VN sẽ có thể tiến sâu ở giải đấu như thế này. Chúng ta phải hiểu trình độ cầu lông nước nhà đang ở đâu”.

Xoay quanh câu chuyện làm sao phát triển cầu lông nước ta lên tầm châu lục hay xa hơn là thế giới, Tiến Minh tâm tư: “Tôi nói thật, giờ chỉ có đại gia mới mong cứu nổi cầu lông Việt Nam. Tôi thấy rất ngạc nhiên bởi người chơi cầu lông ở Việt Nam rất là nhiều, giải lớn người ta đi xem cũng đông, chúng ta cũng có rất nhiều VĐV có khả năng đánh quốc tế, nhưng hầu như có rất ít đại gia chịu đầu tư cho cầu lông Việt”.

Tiến Minh thẳng thắn chia sẻ, ở nước ngoài, nhà nước chỉ hỗ trợ một phần rất nhỏ, hoặc về chuyên môn cho VĐV, còn các khoản còn lại như thuê chuyên gia, HLV, hay quân xanh để tập luyện đều xuất phát từ những nguồn tài trợ của các đại gia, Mạnh Thường Quân. Nếu sự đầu tư cho cầu lông đỉnh cao chỉ phụ thuộc hầu hết vào nhà nước, với nguồn kinh phí có hạn, thì khó có thể phát triển mạnh được.

Tối 19h ngày 16/2, đội tuyển cầu lông Việt Nams sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp tuyển Philippines – một đội được đánh giá ngang tầm với chủ nhà. Với sự trở lại của Tiến Minh và Vũ Thị Trang, tuyển VN đang đặt quyết tâm cao để cống hiến những gì đẹp nhất để tri ân khán giả nhà trong trận cuối vòng bảng.

Nguyễn Tiến Minh: “Chờ đại gia cứu cầu lông Việt” - 2

 Người đẹp cầu lông Nguyễn Thùy Linh nhận được nhiều lời khen trong ngày thi đấu thay Vũ Thị Trang ở nội dung đơn nữ

Nguyễn Tiến Minh: “Chờ đại gia cứu cầu lông Việt” - 3

Đôi nữ Vũ Thị Trang/Nguyễn Thị Sen bất lực hoàn toàn trước sức mạnh của đôi nữ hạng 17 thế giới Tanaka Shiho và Yonemoto Koharu.

Nguyễn Tiến Minh: “Chờ đại gia cứu cầu lông Việt” - 4

Một trong hai VĐV đôi nữ của Nhật Bản - Yonemoto Koharu sở hữu chiều cao cùng khả năng công thủ khá toàn diện

Nguyễn Tiến Minh: “Chờ đại gia cứu cầu lông Việt” - 5

“Bông hoa” Kurihara Ayane của tuyển cầu lông Nhật Bản

Ngậm ngùi thân phận bóng đá và cầu lông

Nguyễn Tiến Minh đã so sánh giữa bóng đá và cầu lông: “Bóng đá Việt Nam chúng ta có khá nhiều đại gia hỗ trợ cho các đội bóng, thậm chí họ còn bỏ tiền ra mở học viện hay tìm đội bóng chất lượng cho tuyển Việt Nam giao hữu. Trong khi cầu lông Việt Nam gần như hoàn toàn không có quân xanh chất lượng.

Thật ra kinh phí để mở học viện, hay tìm quân xanh của cầu lông ít hơn rất nhiều lần so với bóng đá. Vì vậy tôi mới nói, giờ chỉ có những đại gia nào tâm quyết với cầu lông ra tay mới mong cầu lông Việt vươn tầm thế giới được”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Nguyễn Tiến Minh: Tay vợt số 1 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN