Trận đấu nổi bật

roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Ngày Tết, ba mẹ Ánh Viên kể chuyện con về thăm nhà

Những ngày giáp Tết, ba mẹ của "nàng tiên cá" Ánh Viên vẫn tất bật thức khuya dậy sớm để lo vụ mùa.

Những ngày cận Tết, nếu như đa số gia đình khác đang ra sức dọn dẹp nhà cửa, mua sắm thêm đồ dùng, quần áo để chào đón một năm mới thì gia đình ông Nguyễn Văn Tác - ba của "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên, lại tất bật dậy sớm thức khuya thu hoạch mướp đang vào mùa.

Cứ khoảng 3-4h sáng hàng ngày, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (mẹ Ánh Viên) lại mang những quả mướp mà ông Tác hì hục thu hoạch suốt một ngày trước đó ra chợ bán.

Cực nhọc là vậy nhưng ông Tác thường trực một nụ cười trên môi khi được hỏi về cô con gái của mình: "Nếu có con (Ánh Viên) ở nhà chắc hàng ngày cũng ra vườn phụ ba bẻ mướp và đi bán phụ mẹ. Nhưng không có con, tôi buồn chút thôi. Bởi con mình đi tập, thi đấu cho Tổ quốc là tôi vui rồi". 

Ngày Tết, ba mẹ Ánh Viên kể chuyện con về thăm nhà - 1

Ánh Viên (giữa) chỉ tập trung vào bơi

Trước Tết, Ánh Viên đã lên đường sang Mỹ tập huấn để chuẩn bị cho Olympic 2016 sẽ diễn ra ở Rio (Brazil) vào mùa hè này. Thêm một cái Tết không có cô con gái cưng ở nhà, bà Ánh Hồng chia sẻ bằng giọng đượm buồn: "Bốn năm nay Viên đều không ăn Tết ở nhà với gia đình. Viên  thích ăn bánh tét mà không có con ở nhà nên gia đình tôi cũng không nấu bánh ngày Tết nữa. Chỉ đôi khi biết nó về Trung tâm tập luyện (TP.HCM) thì bà nội mới nấu rồi gửi lên cho Viên".

Niềm mong nhớ cô con gái lớn của ông Tác và bà Hồng được an ủi phần nào khi cậu con trai út Nguyễn Quang Thuấn luôn ngoan ngoãn và giúp đỡ ba mẹ. Được nghỉ Tết sau những ngày tập luyện tích cực tại đội tuyển bơi lội trẻ Cần Thơ, cậu em trai 10 tuổi của Ánh Viên hăng hái giúp đỡ ba mẹ lau nhà, lau cửa thay phần của người chị "thần tượng".

Khi được hỏi nghỉ Tết có vui không, Thuấn đã bẽn lẽn trả lời: "Có chị ở nhà vui hơn".

* Ánh Viên và những chuyện thú vị khi về thăm nhà

Khoảng gần hai tháng trước ngày lên đường sang Mỹ tập huấn, Ánh Viên có về thăm nhà hai ngày. Nhiều người trầm trồ khi cô con gái nhà ông Tác mang về vài chục chiếc huy chương các loại, trong đó đa phần là HCV. Nhưng đối với ba mẹ cô, điều này lại hết sức bình thường.

Nhìn số huy chương mà Ánh Viên mang về, có người nói vui với ba mẹ cô: "Cứ có huy chương vàng là treo lên tường thế này chắc có ngày…sập tường chứ chả chơi". Có người còn tư vấn cho ba mẹ Viên nên mua một chiếc tủ lớn để đựng huy chương của cô con gái vào, nhìn chắc cũng không khác tủ đựng…kho báu là mấy.

Những ngày ít ỏi được về quê, Ánh Viên, vận động viên số 1 của thể thao Việt Nam năm 2015, đều dành hết thời gian cho gia đình và họ hàng. Cô hết quấn quít bên mẹ, bên nội lại đi thăm ngoại, thăm chú bác cô dì.

Nhiều bà con láng giếng hay tin cô "kình ngư" làm rạng danh xóm nhỏ ở Cần Thơ về quê, liền tìm đến nhà thăm, hỏi han, động viên hết mực. Có người còn đem theo cả quà tặng, nhưng Ánh Viên nhất quyết từ chối không nhận.

Mỗi lần như vậy, trong ánh mắt ba mẹ cô luôn ánh lên một niềm hạnh phúc, giống như tia nắng ấm áp bù lại cho khoảng thời gian dài cô con gái của họ liên tục phải xa nhà.

Vừa bận rộn vụ mùa vừa tranh thủ khoảng thời gian ngắn để dọn dẹp nhà cửa đón xuân Bính Thân, ông Tác cũng có "nỗi niềm riêng" khi một số khoản quà thưởng của Ánh Viên từ SEA Games năm 2015 vẫn chưa thấy đâu.

"Có một vài người gọi điện hỏi thăm tôi nhận được 8 chiếc xe máy chưa, tôi mơ hồ trả lời mình có biết gì chuyện này đâu. Vài VĐV khác cũng có HCV tại SEA Games người ta nói được nhận xe (quy ra tiền mặt) từ 3,4 tháng trước rồi nên tôi cũng thắc mắc mà không biết hỏi ai", ông Tác cho biết.

Được biết, mỗi chiếc HCV SEA Games mà VĐV đạt được ngoài tiền thưởng còn nhận được xe máy, hoặc  smartphone, vé máy bay…Sau khi nhận được 8 chiếc ti vi cho 8 chiếc HCV đạt được ở môn bơi, "tiên cá" Ánh Viên đã đem tặng cho Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 2 (TP.HCM) và Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (Cần Thơ) để tri ân những nơi đã đào tạo nên mình. Bên cạnh đó, cô cũng tặng ti vi cho bà con họ hàng xung quanh, chỉ giữ lại một chiếc cho gia đình sử dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Hiện tượng kình ngư Ánh Viên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN