Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
0
Jan-Lennard Struff
0
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
0
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối)

Ông Võ Văn Vân (62 tuổi), lực sĩ lão niên sở hữu một cơ thể đẹp với cơ bắp cuồn cuộn, bụng 6 múi đáng ngưỡng mộ, có cuộc sống đời thường rất đỗi bình dị của một người lao động.

Video lực sĩ lão niên Võ Văn Vân "nuốt trọn" các bài tập tại phòng tập thể hình:

Tập luyện chăm chỉ và có hướng dẫn bài bản của HLV, ông Võ Văn Vân trở thành tấm gương tập thể hình cho nhiều bạn trẻ ở phòng tập.

Chúng tôi đã có dịp theo chân người đàn ông với công việc phụ hồ hàng ngày này.

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 1

Phòng trọ ông Vân với diện tích chỉ vỏn vẹn 4x2 mét vuông nằm sâu hun hút trong một xóm lao động ở chợ Xóm Củi (quận 8, TPCM). Chiếc xe máy Citi cũ được người cháu tặng là phương tiện đi lại của ông suốt gần 10 năm nay.

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 2

Ông Vân khoe với chúng tôi “bộ sưu tập” tạ cũ xin được ở phòng tập của HLV Toàn. Chị Ngọc, hàng xóm của ông Vân tâm sự: “Trong xóm ai cũng quý bác. Biết bác làm phụ hồ nên trong nhà có việc gì cần là lại nhờ, bác đều vui vẻ làm giúp”.

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 3

Với mức lương phụ hồ chỉ xấp xỉ 200.000 đồng/ngày, làm từ sáng đến chiều, lại là lao động quan nhất trong nhà, còn đóng đủ thứ tiền như tiền nhà trọ, sinh hoạt… nên không ngày nào ông Vân nghỉ việc

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 4

Ông Vân quê ở Bến Tre, mẹ mất sớm, trách nhiệm đè lên vai người anh cả sinh năm 1952 này bên 8 người em nheo nhóc ngày trước. Ở quê không có việc nên vào ông lên Sài Gòn tìm kế mưu sinh.

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 5

Những năm đầu ở TP.HCM, ông làm qua đủ các nghề như bốc vác, xe ôm…để kiếm tiền vừa sinh sống, vừa gửi về quê cho các em. Lúc đó giới xe ôm hay gọi ông với cái tên Ba Liều (không sợ đi xa, sợ khuya, không kén khách). Được một thời gian ông làm phụ hồ luôn đến bây giờ.

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 6

Công việc phụ hồ cũng bấp bênh, có khi cả tháng không có việc làm, ông lại đem chiếc xe City của mình ra mấy ngã ba mong kiếm được vài lượt xe ôm có tiền lo bữa cơm gia đình.

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 7

Nhiều người ở cái tuổi ông đang hưởng tuổi già bên con cháu, còn người đàn ông này ngày ngày vẫn lao thân ngày nắng, gió. Khi đề cập, ông cũng chỉ cười với 2 từ dường như đã quá quen thuộc: “hoàn cảnh”.

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 8

Đi làm, ông Vân dùng xi măng, gạch dư chế thành tạ hướng dẫn cho các đồng nghiệp cùng làm với mình tập. Ông chia sẻ: “Họ cũng muốn tập lắm, mà nhiều khi không có nhiều thời gian, vợ con không cho vì sợ tốn kém nhiều. Nên được mình hướng dẫn cho, họ thích lắm”. 

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 9

Ông Vân chuẩn bị chai nước nhỏ để mang từ chỗ làm đến phòng tập. Dù nhiều lần được HLV Khánh Toàn và mọi người khuyến khích đi thi thể hình, nhưng ông Vân chỉ lắc đầu: “Dù chắc chắn được giải tôi cũng không đi. Mình đi thi không đi làm được, vừa mất tiền, vừa phải đầu tư ăn uống, tiền đâu ra nên thôi”.

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 10

Thấy ông đi tập cũng khỏe hơn, đi làm về ít bị đau nhức nên vợ con ông cũng khuyến khích. 

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 11

“Biết hoàn cảnh chú khó khăn nên tôi bớt chi phí đến phòng tập cho chú, cũng muốn chú đến sinh hoạt vì ở đây ai cũng quý chú, coi chú như cha, như chú ruột mình vậy”, HLV Khánh Toàn (áo trắng) chia sẻ về “học trò” là lực sỹ U70.

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 12

Đến bây giờ, nhiều lúc đến phòng tập, ông Vân thấy viên gạch bị hư, thềm nhà có vết hỏng... ông đều hăng hái sửa chửa giúp.

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 13

Khi PV thực hiện loạt ảnh đúng vào ngày Sài Gòn mưa dữ dội, ông Vân đội mưa đến phòng tập trên chiếc xe máy cũ, câu đầu tiên ông hỏi là: “Mưa này phòng tập mình có bị gì không Toàn?”. HLV Khánh Toàn rất cảm kích với tình cảm và niềm đam mê thể hình của lực sỹ lớn tuổi này.

Lực sỹ U70 bụng 6 múi & 1 ngày từ thợ phụ hồ đến phòng tập (Kỳ cuối) - 14

Buổi tối sau buổi tập về, ông Vân lại quây quần với gia đình bên mâm cơm đạm bạc. Vợ ông đi làm giúp việc nhà cho người ta, cô con gái năm nay 21 tuổi học đến lớp 12 cũng xin nghỉ đi làm công nhân để phụ giúp gia đình. Mong muốn lớn nhất của ông Vân chính là có sức khỏe tốt và công việc ổn định để duy trì nguồn thu nhập cho gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Tập để có cơ bụng 6 múi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN