Holly Holm: Từ kẻ bị hắt hủi đến tân nữ hoàng UFC

Bước chân vào làng UFC, Holly Holm chẳng khác nào kẻ vô danh trong mắt mọi người, trong mắt Ronda Rousey. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, cô gái ấy đã khiến cả thể giới phải câm lặng trước kì tích của mình...

Vài tháng trước, Ronda Rousey xác nhận sẽ bảo vệ đai vô địch hạng gà UFC bằng màn thượng đài với Holly Holm vào ngày 15/11/2015. Thông tin này đã khiến dư luận dậy sóng vì trước đó, nhiều người dự đoán bước lên sàn đấu sẽ thuộc về võ sĩ giành huy chương đồng Olympic, Miesha Tate.

Phát biểu trên báo giới, Rousey tuyên bố “Holly Holm là thách thức lớn nhất từ trước đến nay của tôi. Tuy nhiên người hâm mộ và giới chuyên môn lại không nghĩ vậy, họ luôn đặt những câu hỏi kiểu như: "Holly Holm, kẻ vô danh kia là ai?".

Holly Holm: Từ kẻ bị hắt hủi đến tân nữ hoàng UFC - 1

Từng là một nữ võ sĩ boxing lừng lẫy nhưng trên sàn UFC, Holly Holm chẳng khác nào kẻ vô danh khi đặt cạnh "nữ hoàng" Ronda Rousey

Sinh ngày 17/10/1981 tại một gia đình làm nông thuộc bang New Mexico, ngay từ nhỏ Holm đã bộc lộ tố chất vận động viên bẩm sinh. Điều đó thôi thúc cô làm quen với nhiều bộ môn thể thao như bơi, lặn, thể hình, bóng đá trước khi thành danh cùng boxing.

Suốt sự nghiệp đeo găng kéo dài 9 năm (từ 2002-2011), Holm được xưng tụng như một trong những nữ võ sĩ số 1 mọi thời đại, một "cỗ máy chiến thắng" thực thụ, nắm trong tay 18 chức vô địch thế giới. Chỉ có điều trong giới quyền Anh xa hoa, người phụ nữ luôn đứng ở vị trí thấp hơn bên cạnh những gã đàn ông cơ bắp, như Holly Holm từng thừa nhận rằng cô "chưa bao giờ có một trận đấu được phát sóng trên TV".

Chính vì vậy khi đang ngự trên đỉnh cao sự nghiệp, Holm quyết định từ giã vinh quang để làm lại từ đầu tại UFC - giải võ thuật hấp dẫn nhất hành tinh, nơi quá khứ không phải là thứ đáng trân trọng nhất. Và Holm - trở lại vị thế một "tân binh" không hơn không kém khi đặt cạnh "nữ hoàng UFC", huyền thoại bất bại Ronda Rousey.

Bình luận viên UFC, Joe Rogan cho rằng việc sắp đặt cuộc đối đầu này không phải quyết định thông minh từ BTC: “Tôi chỉ xếp Holly Holm ở vị trí số 4 trong số các đối thủ xứng tầm với Rousey, sau Amanda Nunes, Miesha Tate và đặc biệt là Cyborg. Nói thật, cô ta giỏi đánh quyền Anh thôi”.

Ngay cả người thầy của Holm, Lenny Fresquez cũng có suy nghĩ tương tự. Trong chia sẻ mới đây, Fresquez tiết lộ chính mình đã đích thân đi xin ban tổ chức UFC cho học trò thêm thời gian, hoặc ít nhất là một trận đấu nữa trước khi so tài cùng Rousey. Tất nhiên, tất cả những gì họ nhận được chỉ là cái lắc đầu.

Holly Holm: Từ kẻ bị hắt hủi đến tân nữ hoàng UFC - 2

Với ngôi vô địch UFC hạng gà, Holly Holm đang tiếp tục viết nên một cuộc hành trình huyền thoại của riêng mình

Bất lợi là vậy, nhưng Holm chưa bao giờ thể hiện sự lo lắng, thậm chí còn phấn chấn trước dấu mốc lịch sử của sự nghiệp.

"Trận tranh đai UFC đầu tiên đến sớm hơn tôi nghĩ. Tôi biết nhiều người không hẳn phấn khởi 100% về trận đấu, nhưng rõ ràng là cơ hội tôi đã tìm kiếm bấy lâu!", Holm tâm sự, "Mặc kệ những nghi hoặc, những gì người ta thấy ở các tỷ lệ cược, tôi sẽ chẳng bao giờ thi đấu nếu như không tin mình có thể chiến thắng".

Để tăng thêm phần quyết tâm, Holm còn quyết "đóng cửa" với báo giới.

Thế rồi vào cái đêm 15/11 định mệnh ấy, cả làng UFC đã phải câm nín trước sự kiện đáng nhớ bậc nhất lịch sử giải võ tự do nổi tiếng này. Gần 2 hiệp đấu, một cú đá vòng cầu tuyệt đẹp của Holm khiến "huyền thoại Ronda Rousey" sụp đổ.

Ấn tượng về chiến thắng đó không chỉ ở khoảng thời gian kết thúc chóng vánh, mà còn vì cái cách Holm đón nhận nó. Không phô trương, không huênh hoang, người ta thấy cô òa khóc như một đứa trẻ, rồi quỳ sụp xuống với ánh mắt lo lắng dành cho đối thủ đang nằm bất động trên sàn.

Giờ đây, Holly Holm đang trên đường viết nên cuộc hành trình huyền thoại của riêng mình, từ một kẻ bị ruồng bỏ đến tân nữ hoàng UFC ...

Video Holly Holm chấm dứt chuỗi trận bất bại của Ronda Rousey:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN