Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
-
Gregoire Barrere
-
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
-
Jack Draper
-
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
-
Jasmine Paolini
-
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
-
Cristian Garin
-
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
-
Tomas Martin Etcheverry
-
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Yue Yuan
-
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Đua xe F1, nghịch cảnh siêu sao: Người thở dốc, kẻ thở dài

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Lewis Hamilton đã có một sự trở lại ngoạn mục tại Barcelona vừa qua với chiến thắng thứ 2 trong mùa giải sau khi đánh bại đối thủ trực tiếp Sebastian Vettel.

Force India "may nhưng không hên"

Đội đua màu hồng này vẫn tỏ ra không có đối thủ ở phía sau ba đội đua lớn Mercedes, Ferrari và Red Bull khi tiếp tục giữ vững thành tích ghi điểm 100% của mình sau 5 chặng đua, trong đó thành tích tốt nhất chính là tại Barcelona với vị trí thứ 4 và 5 khi về đích. Tuy nhiên ở phía sau "sân khấu" họ lại gặp rất nhiều khó khăn, đầu tiên là về ông chủ của đội đua Vijay Mallya, ông bị bắt vào tháng trước bởi một vụ lừa đảo và phải ra hầu tòa vào tháng tới.

Rồi đến hôm trước, do số xe của họ được in quá to và đặt ở chỗ khó nhìn nên họ bị FIA triệu tập và phải nộp phải 25 ngàn bảng Anh. Mục đích của FIA khi yêu cầu các đội đua thiết kế lại số xe của mình là để giúp khán giả theo dõi được thuận tiện hơn và họ cho rằng Force India chưa làm được điều đó. Đội đua cho biết họ không còn đủ chỗ trên xe để làm điều này, nhưng giờ đây họ cần phải làm lại trước khi Monaco GP khởi tranh.

McLaren-Honda đang bị áp lực rất lớn

Đua xe F1, nghịch cảnh siêu sao: Người thở dốc, kẻ thở dài - 1

McLaren là đội đua duy nhất vẫn chỉ có 0 điểm sau 5 chặng đua

Ngay sau chặng đua trên quê nhà, Alonso đã lập tức lên máy bay và tới Mỹ để luyện tập cho giải Indy500 diễn ra trong 2 tuần nữa. Trước khi "vắng mặt" tại làng đua xe F1 trong vòng 1 tháng anh đã có chặng đua đáng nhớ trên quê hương khi về thứ 12. Dù không thể ghi điểm nhưng anh đã có được chặng đua hoàn thành đầu tiên trong năm mà không gặp phải vấn đề gì với chiếc MCL32.

Tuy nhiên, với việc Stoffel Vandoorne bỏ cuộc và Pascal Wehrlein đem về cho Sauber 4 điểm, McLaren-Honda đang là đội đua duy nhất hiện tại chưa ghi được điểm số nào trong mùa giải này. Hơn nữa khi chặng tiếp theo diễn ra tại Monaco là cơ hội lớn nhất để đội đua nước Anh lọt vào top 10 thì Vandoorne phải đón nhận tin dữ khi nhận án phạt 3 bậc xuất phát ở Monaco do va chạm với Felipe Massa tại Barcelona.

Điều này khiến cơ hội của họ giảm đi đáng kể khi đường phố Monaco là nơi rất khó, chứ không nói là không thể vượt, đặc biệt là với những chiếc xe lớn trong năm 2017 này.

Hãy tiếp tục đón xem những chặng đua F1 tiếp theo với nhiều diễn biến không thể bỏ lỡ, bắt đầu với điểm đến thứ 6 là Monaco vào cuối tháng 5 tới.

Đua xe F1, Spanish GP: Nơi phán xử ai là

Circuit de Catalunya thường được ví như “đường đua phán xét” với F1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN