Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
alexander-vs-jurij
BMW Open
Alexander Zverev
2
Jurij Rodionov
0
alexandre-vs-casper
Barcelona Open Banc Sabadell
Alexandre Muller
0
Casper Ruud
2
martina-vs-naomi
Open Capfinances Rouen Métropole
Martina Trevisan
2
Naomi Osaka
0
marta-vs-laura
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Laura Siegemund
1
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
lorenzo-vs-roberto
Barcelona Open Banc Sabadell
Lorenzo Musetti
0
Roberto Carballes Baena
2
alex-vs-rafael
Barcelona Open Banc Sabadell
Alex De Minaur
2
Rafael Nadal
0
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Cụ ông 79 tuổi khoẻ hơn đối thủ tuổi đôi mươi

Ở cái tuổi thất thập cổ lai hi, nhưng “lão tướng” Yee Sze Mun vẫn khiến các đối thủ bằng tuổi con, tuổi cháu mình phải kính nể, khi ông hoàn thành cuộc thi đầy khắc nghiệt Ironman 70.3.

* Lão tướng U80 chinh phục cuộc thi khắc nghiệt

Sáng 8/5, tại Đà Nẵng đã diễn ra cuộc thi thể thao ba môn phối hợp VNG Ironman 70.3 Vietnam với sự tham gia của 1140 VĐV trong nước và quốc tế, đại diện cho 60 quốc gia, vũng lãnh thổ (24 VĐV chuyên nghiệp và 53 đội thi tiếp sức).

Cụ ông 79 tuổi khoẻ hơn đối thủ tuổi đôi mươi - 1

Ông lão Yee Sze Mun (trang phục màu vàng đen ở giữa ảnh) ham mê thể thao

Sau nhiều năm tổ chức, Ironman đã trở thành biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ và được mệnh danh là cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới. Lần thứ hai tổ chức tại Việt Nam nhưng sự kiện này đã trở thành một cuộc thi truyền cảm hứng và khát vọng chinh phục cho thế hệ trẻ. 

Tại đó, người ta không thể không nhắc tới hình ảnh chinh phục tới cùng cuộc thi của “lão tướng” người Malaysia, Yee Sze Mun, 79 tuổi.

Sự đáng nể của VĐV kỳ cựu này không chỉ ở bề dày kinh nghiệm… khi ông 19 lần tham gia IronMan phiên bản đầy đủ với lộ trình đường đua bơi 3,8km, đạp xe 180km và chạy 42km (gấp đôi IronMan 70.3), 6 lần lọt vào vòng chung kết thế giới IronMan World Championship và hàng trăm lần tham gia các cuộc thi ba môn phối hợp (triathlon) khác.

Cụ Yee Sze Mun chính là VĐV cao tuổi nhất ở cuộc thi năm nay. Với dáng người nhỏ bé, nụ cười tươi rói và trên hết là nghị lực phi thường, ý chí bền bỉ, mỗi khi xuất hiện lão VĐV người Malaysia luôn dễ nhận ra và được các cổ động viên và thậm chí thành viên ban tổ chức hò hét, cổ vũ.

“Đây là lần thứ 2 liên tiếp tôi tới Việt Nam tham dự giải này. Việt Nam thật đẹp, biển đẹp, đường đua cũng rất lý tưởng. Chính vì thế, nếu tôi còn sức khoẻ thì sẽ tiếp tục tham dự ở những năm tới”, lão VĐV Yee Sze Mun đã chia sẻ.

VĐV người Trung Quốc Yang Yaqi cho biết: “Đừng tưởng cụ Yee Sze Mun 79 tuổi mà coi thường. Cụ khoẻ hơn nhiều VĐV ở độ tuổi đôi mươi như chúng tôi. Đó thực sự là một sức khoẻ phi thường”.

Bí quyết chiến thắng

6h30 sáng 8/5, cuộc thi bắt đầu bằng nội dung đầu tiên là bơi, với chiều dài gần 2km. Cụ Yee Sze Mun cho biết mình đã dậy từ sớm để khởi động, chuẩn bị tinh thần cho một ngày thi đấu chắc chắn rất gian nan, thử thách.

“Tôi ăn nhẹ, nhưng phải đủ chất để có năng lượng. Tôi uống nước nhiều lần chứ không uống no bụng. Nước là thứ cần thiết nhất trong những cuộc thi đường dài như thế này”, lão VĐV Yee Sze Mun chia sẻ về kinh nghiệm thi đấu của mình.

Theo cụ Yee Sze Mun, cuộc thi chạy hơn 20km là khó khăn nhất và đây chính là nội dung khiến nhiều VĐV phải bỏ cuộc. Với việc tham dự hàng chục cuộc thi trước đó, nên cụ Yee Sze Mun có nhiều kinh nghiệm để vượt qua đợt thử thách lớn này.

Đó là việc phải đặt ra cho mình những cột mốc phải vượt qua trong quãng đường chạy cụ thể.

Bên cạnh đó, việc duy trì thể lực, hít thở đều, tập trung cao cho mỗi bước chân sẽ giúp các VĐV thi đấu tốt.

Dù không nằm trong tốp các VĐV có thành tích cao (đó là điều đương nhiên khi cụ Mun đã ở tuổi 79), nhưng lão VĐV người Malaysia không bỏ cuộc, thi đấu hết các nội dung với tổng thành tích hơn 8 giờ đồng hồ (vẫn đảm bảo yêu cầu của BTC là thời gian tối đa hoàn thành cuộc thi trong 8h30’).

Ba môn phối hợp là cuộc thi khắc nghiệt chỉ dành cho các VĐV có thể lực tốt. Tuy nhiên, theo cụ Mun, nếu rèn luyện thể thao thường xuyên, có sự nghiên cứu kỹ và trên hết là ý chí chiến thắng mọi khó khăn thử thách, VĐV nào cũng có thể vượt qua.

Hình ảnh cụ Mun về đích với nụ cười tươi, tay chào các CĐV, chính là tấm gương cho lớp trẻ soi vào. Phần thưởng cuộc thi chỉ là sự khích lệ, nhưng chiến thắng được chính mình mới là điều quan trọng nhất.

Ở cuộc thi VNG Ironman 70.3 năm nay, về phía VĐV nam, Cyril Viennot đến từ nước Pháp đã về đích đầu tiên tiên với tổng thời gian là 3 giờ 54 phút 9 giây. Anh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ của mình là á quân Tim Van Berkel đến từ nước Úc (với tổng thời gian thi đấu 3 giờ 55 phút 8 giây) và Luke McKenzie đến từ nước Úc (với tổng thời gian thi đấu 3 giờ 59 phút 18 giây).

Quán quân Cyril Viennot phát biểu cảm nghĩ sau cuộc thi: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở cuộc đua này và giành chiến thắng. Thật ra trong suốt cuộc đua của mình chưa lúc nào tôi thấy chiến thắng nằm trong tầm tay.

Tim Van Berkel chạy rất nhanh. Khi về đích, tôi chỉ dẫn trước anh ấy khoảng một phút. Đây là cuộc đua vô cùng thú vị. Đặc biệt. công tác đón tiếp và tổ chức rất tốt. Tôi yêu đất nước và con người Việt Nam và đó cũng chính là lí do tôi trở lại đường đua năm nay”.

Trong khi đó, nữ VĐV Caroline Steffen đã giành chức vô địch với tổng thời gian thi đấu là 04 giờ 12 phút 18 giây. 

Một số hình ảnh về giải Ironman 70.3 Vietnam:

Cụ ông 79 tuổi khoẻ hơn đối thủ tuổi đôi mươi - 2

Cụ ông 79 tuổi khoẻ hơn đối thủ tuổi đôi mươi - 3

Ông lão Yee Sze Mun

Cụ ông 79 tuổi khoẻ hơn đối thủ tuổi đôi mươi - 4

Cụ ông 79 tuổi khoẻ hơn đối thủ tuổi đôi mươi - 5

Rất đông người tham dự

Cụ ông 79 tuổi khoẻ hơn đối thủ tuổi đôi mươi - 6

Đối mặt với nhiều thử thách nhưng các VĐV không e sợ

Cụ ông 79 tuổi khoẻ hơn đối thủ tuổi đôi mươi - 7

Ở cuộc thi 3 môn phối hợp với các nội dung chạy, bơi và đua xe đạp, các VĐV phải thể hiện nghị lực phi thường, ý chí bền bỉ - Ảnh BTC

Cụ ông 79 tuổi khoẻ hơn đối thủ tuổi đôi mươi - 8

Cụ ông 79 tuổi khoẻ hơn đối thủ tuổi đôi mươi - 9

Không thiếu các ông lão, bà lão tham dự cuộc thi

Cụ ông 79 tuổi khoẻ hơn đối thủ tuổi đôi mươi - 10

Họ chúc mừng nhau sau khi trải qua thách thức khắc nghiệt với chiều dài hơn 100 km để về đích

Cụ ông 79 tuổi khoẻ hơn đối thủ tuổi đôi mươi - 11

Cyril Viennot (Pháp) xuất sắc về nhất với tổng thời gian thi đấu 3 giờ 55 phút 8 giây

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN