Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
1
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
0
Jasmine Paolini
0
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
-
Cristian Garin
-
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
0
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Yue Yuan
-
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Cầu thủ Saigon Heat & CLB của Pacquiao “tẩn nhau”

Trận đấu giữa Saigon Heat và đội bóng của Pacquiao có diễn biến bất ngờ.

Tối 17/2, Saigon Heat - đội bóng rổ chuyên nghiệp duy nhất của Việt Nam bước vào trận đấu thứ 19 tại giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2015 (ABL) trước Pilipinas MX3 Kings, CLB của Philippines nhận được sự hậu thuẫn lớn từ tay đấm huyền thoại Manny Pacquicao.

Do chủ nhà Saigon Heat đã chắc suất vào bán kết với vị trí thứ 4 chung cuộc và Pilipinas MX3 Kings chắc chắn bị loại (đứng cuối bảng) nên trận đấu không còn nhiều ý nghĩa trong việc tranh chấp thứ hạng. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân nhà thi đấu trường quốc tế Canada (quận 7, TP HCM) lại không như dự đoán của giới chuyên môn.

Cả 2 đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu với nhiều pha tấn công đẹp mắt, kịch tính và hết sức căng thẳng suốt trong 4 hiệp đấu. Sau khi để đối thủ dẫn trước 19-18 sau hiệp 1, các cầu thủ Saigon Heat bắt đầu thi đấu ổn định và dần kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Cầu thủ Saigon Heat & CLB của Pacquiao “tẩn nhau” - 1

Paul Williams (áo trắng) và Williams Creekmore nhiều lần va chạm trên sân

“Bức tường” Paul Williams tỏ ra rất vững chắc khi anh cùng các đồng đội chỉ để cho đối phương dứt điểm thành công có 30% sau 2 hiệp đấu đầu tiên. Ở mặt trận tấn công, bộ ba Việt Arnold (số 33), Lenny Daniel (số 0) và Moses Morgan (số 8) thay nhau ghi tổng cộng 34 điểm để đưa Saigon Heat dẫn trước 39-36 sau hiệp đấu thứ 2.

Bước sang hiệp 3, Saigon Heat chủ động gây áp lực lên đối phương bằng lối chơi nhanh và quyết liệt nhằm gia tăng khoảng cách điểm số trước Pilipinas MX3 Kings. Dù phải đánh đổi bằng việc Nguyễn Tuấn Tú phạm phải 4 lỗi cá nhân nhưng Saigon Heat đã tạo ra được cách biệt 55-49.

Căng thẳng lên cao ở cuối hiệp thứ 3 khi trung phong Paul Williams của Saigon Heat và Williams Creekmore (cầu thủ thi đấu cho Saigon Heat ở giai đoạn 1 ABL 2015) đã “choảng nhau” sau một pha tranh bóng. Theo đó, cả 2 đã lao vào nhau, dùng tay tát và bóp cổ nhau. Phải rất khó khăn thì các đồng đội cùng trọng tài mới có thể tách 2 cầu thủ này ra. Sau đó, trọng tài đã truất quyền thi đấu của cả 2 cầu thủ.

Cầu thủ Saigon Heat & CLB của Pacquiao “tẩn nhau” - 2

2 cầu thủ đã đánh nhau ngay trên sân bóng

Với việc 2 trung phong đều vắng mặt trong thời gian còn lại của trận đấu, Lenny Daniel của Saigon Heat độc chiếm khu vực dưới bảng rổ ở cả phòng thủ và tấn công. Sự vượt trội của Lenny giúp Saigon Heat tạo ra thế trận 1 chiều với tỷ số 61-56 sau hiệp 3 và cách biệt 13 điểm 71 – 58 sau nửa thời gian đầu hiệp 4.

Trong khoảng thời gian còn lại, các cầu thủ Saigon Heat đã xuất sắc duy trì lợi thế dẫn trước để giành chiến thắng với tỷ số 84-79. Chiến thắng này giúp các cầu thủ Saigon Heat hết sức tự tin trước vòng bán kết của ABL 2015 dự kiến được tổ chức đầu tháng 3/2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN