Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
0
Dusan Lajovic
1
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
1
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Bóng chuyền: Nghẹt thở trận cầu VN-Triều Tiên

Với quyết tâm cao độ, cả CHDCND Triều Tiên và tuyển Việt Nam đã làm nên trận cầu sôi động, hấp dẫn và căng thẳng đến nghẹt thở trong trận bán kết đầu tiên của VTV Eximbank Cup 2012.

Không quá lạ lẫm nhau trong các giải đấu trước đây, cả CHDCND Triều Tiên và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều vào cuộc với một quyết tâm cao độ mà không cần có những miếng đánh thăm dò đối phương. Nếu như, lối đánh của CHDCND Triều Tiên dựa chủ yếu vào chủ công Jong Jin Sim (3) thì ở đội tuyển Việt Nam là những miếng đánh đa dạng, với sự góp mặt của Kim Huệ, Ngọc Hoa cũng như Nguyễn Thị Xuân và Đỗ Thị Minh ở hai biên.

Nắm bắt được lối chơi của đối phương, tuyển Việt Nam đã tổ chức khá nhiều lần bám chắn thành công trước mũi nhọn Jong Jin Sim (3) của CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều lần việc phòng thủ hàng sau cũng như hóa giải mũi nhọn Jong Jin Sim, cũng không được thành công như ý đồ của BHL. Khi set đấu đầu tiên càng đi dần về cuối cũng là lúc tuyển Việt Nam thể hiện bản lĩnh thi đấu và quyết tâm của mình khi liên tục Ngọc Hoa, Kim Huệ phát huy tối đa những miếng đánh lao nhanh ở khu vực giữa lưới. Sự năng nổ của bộ đôi Kim Huệ, Ngọc Hoa cũng đã tạo khá nhiều điều kiện cho Nguyễn Thị Xuân, Đỗ Thị Minh… phát huy được những cú đánh đầy uy lực ở hai biên. Qua đó góp phần làm nên chiến thắng 25-19 ở set đấu đầu tiên trong sự vui mừng khôn xiết của các CĐV vốn ngồi chật cứng khán đài NTĐ Vĩnh Phúc.

Bóng chuyền: Nghẹt thở trận cầu VN-Triều Tiên - 1

VN và Triều Tiên đã cống hiến 1 trận bán kết nghẹt thở và hấp dẫn

Bước vào set đấu thứ 2, lối đánh của CHDCND Triều Tiên cũng đã có những sự thay đổi đáng kể khi lối chơi của họ được “phân chia” đều cho Han Ok Sim (5), Min Ok Ju (6)…, khiến cho hàng thủ của chúng ta gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, việc phòng thủ hàng sau của tuyển Việt Nam cũng đã không được thực hiện tốt như set đấu đầu tiên, để cho đội bạn dẫn trước với tỷ số khá xa 16-10. Việc tổ chức bám chắn khá tốt của CHDCND Triều Tiên đã khiến cho các cô gái của chúng ta không giữ được lợi thế như ở set đấu đầu tiên, đành chấp nhận thất thủ với tỷ số 19-25.

Set đấu thứ 3, có lẽ là set đấu căng thẳng nhất kể từ đầu trận đấu đến giờ khi cả tuyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên giằng co nhau từng điểm số một. Trong khá nhiều thời điểm, đội bạn đã dẫn trước chúng ta tới 4 điểm nhưng rồi bằng nỗ lực, sự quyết tâm cùng sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 3000 khán giả ngồi chật cứng nhà thi đấu Vĩnh Phúc, các cô gái của chúng ta đã giành lại được lợi thế và san hòa tỷ số 18-18. Tuy nhiên, việc phòng thủ hàng sau cũng như “khóa chặt” mũi tấn công Jong Jin Sim (3), đã không được các cô gái của chúng ta thực hiện tốt. Cho dù đã rất nỗ lực trong việc giành lại lợi thế cũng như về mặt điểm số nhưng các cô gái của chúng ta một lần nữa chấp nhận thất thủ với tỷ số 23-25.

Vẫn là một cuộc rượt đuổi tỷ số một cách nghẹt thở ở set đấu thứ 4 của trận bán kết đầu tiên ở VTV Eximbank Cup 2012. Tuyển Việt Nam đã có sự khởi đầu khá tốt khi vượt lên dẫn trước với tỷ số 4-0, nhưng rồi các cô gái Triều Tiên cũng đã nhanh chóng san hòa được tỷ số 4-4, trước khi làm nên những cuộc rượt đuổi đầy căng thẳng ở set đấu thứ 4 này. Tuy nhiên, những hạn chế về phòng thủ cũng như tổ chức bám chắn đối phương trên lưới đã được các cô gái của chúng ta khắc phục khá hiệu quả, để vươn lên dẫn trước tới 4 điểm ở tỷ số 15-11. Trong thế tưởng chừng như một lần nữa các cô gái của chúng ta lại gặp bất lợi ở set đấu này, thì các cô gái của chúng ta lại làm được nhiều điều hơn thế. Việc tung Bùi Thị Ngà (2) vào sân đã khiến cho các cô gái Triều Tiên gặp đôi phần lúng túng trước khi chúng ta tung ra đội hình mạnh nhất. Sự thay đổi này đã giúp cho tuyển Việt Nam nhanh chóng giành lại lợi thế và giành chiến thắng ở set đấu thứ 4 với tỷ số 25-23.

Bóng chuyền: Nghẹt thở trận cầu VN-Triều Tiên - 2

Một pha tấn công hiệu quả của Ngọc Hoa (9) Việt Nam

Bước vào set đấu thứ 5, các cô gái của chúng ta đã có một sự nhập cuộc khá tốt khi nhanh chóng vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, việc phòng thủ bước 1 cũng như bám chắn đối với mũi nhọn Jong Jin Sim (3) đã không được các cô gái của chúng ta thực hiện một cách hiệu quả. Những miếng đánh nhanh, kỹ thuật đã không còn là vũ khí bất ngờ của tuyển Việt Nam, khiến cho họ mất đi những lợi thế nhất định. Qua đó, chấp nhận thất thủ ở set đấu này với tỷ số 10-15, trong sự nuối tiếc của chính họ cũng như những ai đã theo dõi trận đấu này.

Để thua với tỷ số 2-3 (tỷ số các set 25-19, 19-25, 23-25, 25-23, 15-10) trước CHDCND Triều Tiên, các cô gái của chúng ta đã không có cơ hội chơi trận chung kết VTV Eximbank Cup 2012, như mong đợi của khán giả nhà.

Trong trận bán kết thứ 2, các cô gái Hàn Quốc đã không thể làm nên bất ngờ trước một Nhật Bản có lối chơi đoàn kết, kỷ luật và đầy biến hóa, đành chấp nhận thất thủ với tỷ số 0-3 (tỷ số các set 25-15, 25-19, 25-17). Như vậy các cô gái Nhật Bản giành quyền vào chơi trận chung kết với CHDCND Triều Tiên, còn các cô gái Hàn Quốc sẽ gặp tuyển Việt Nam ở trận tranh 3,4 vào lúc 18h ngày 21/7.

Trong trận đấu giành quyền vào chơi ở các trận phân hạng vào ngày mai, tuyển Thái Lan với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu đã vượt qua Giang Tô (Trung Quốc) với tỷ số 3-1 (tỷ số các set 26-24, 25-21, 25-22, 25-21). Ở trận đấu sau đó, Kazakhstan đã vượt qua Austrailia với tỷ số 3-0 (tỷ số các set 25-17,25-19, 25-15). Như vậy, Thái Lan sẽ gặp Kazakhstan ở trận phân thứ hạng 5,6 còn Australia sẽ gặp Giang Tô (Trung Quốc) ở trận tranh thứ hạng 7,8 vào chiều ngày mai 21/7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN