Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Bị đồng đội "cướp" huy chương vì ăn mừng quá sớm

Ở cuộc đua 10km tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Bắc Kinh Trung Quốc, do ăn mừng quá sớm trước vạch đích, nữ VĐV người Mỹ đã bị đồng đội vượt lên và giành chiếc huy chương đồng.

Đã có quá nhiều bài học về việc những VĐV điền kinh ăn mừng khi chưa về vạch đích và bị đối thủ vượt qua trước vạch kết thúc. Bài học đó một lần nữa lại được tái hiện ở giải điền kinh vô địch thế giới đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ở phần thi marathon 10km dành cho nữ, khi gần về đích Molly Huddle nữ VĐV người Mỹ bất ngờ giảm tốc giơ hai tay lên ăn mừng mà không biết đằng sau người đồng đội Emily Infeld đang âm thầm bứt tốc và vượt qua Huddle trước vạch đích.

Bị đồng đội "cướp" huy chương vì ăn mừng quá sớm - 1

Molly Huddle thất vọng tràn trề vì lỡ tấm HCĐ lịch sử

Kết quả Emily Infeld về đích với thời gian 31 phút 43 giây 49 còn thành tích của Molly Huddle 31 phút 43 giây 58. Cái cách mà Emily Infeld giành tấm huy chương đồng sau khi vượt qua người đồng đội ngay trên vạch đích là hoàn toàn xứng đáng còn Huddle nên tự trách mình vì sai lầm quá lớn.

Đây là tấm HCĐ lịch sử mà Huddle đã bỏ lỡ đáng tiếc nhưng thật may người giành được huy chương Infeld cũng là một người Mỹ. Sau tấm HCĐ ở giải vô địch điền kinh thế giới của Kara Goucher (người Mỹ) giành được ở Osaka, Nhật Bản 2007 thì ở nội dung chạy 10km nữ chưa có VĐV không phải ở châu Phi giành huy chương ở nội dung này và Emily Infeld là người làm được điều đó. 

Bị đồng đội "cướp" huy chương vì ăn mừng quá sớm - 2

Nỗ lực không mệt mỏi giúp Emily Infeld (phải) giành tấm HCĐ từ tay người đồng đội

Molly Huddle rất tiếc nuối sau khi tuột huy chương: "Tôi chỉ muốn ăn mừng ở những mét cuối cùng và tôi đã làm. Nhưng đó là một sai lầm, tôi không biết đến bao giờ mình đến gần tấm huy chương như thế một lần nữa".

Ngược lại, Emily Infeld tỏ ra tiếc cho đồng đội nhưng rất vui: "Tôi cảm thấy có lỗi với Molly, tôi không hiểu sao cô ấy lại dừng lại. Lúc đó tôi chỉ cố gắng chạy để về đích thật nhanh, tôi rất vui mừng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (tổng hợp từ Dailymail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN