Thoát chết 3 lần khủng bố ở Boston, Paris và Brussels

Một thanh niên 19 tuổi người Mỹ đã may mắn sống sót qua 3 vụ tấn công khủng bố kinh hoàng diễn ra ở Mỹ, Pháp và Bỉ.

Thoát chết 3 lần khủng bố ở Boston, Paris và Brussels - 1

Mason (trái) may mắn sống sót sau 3 lần tấn công khủng bố ở 3 quốc gia khác nhau.

Mason Wells, 19 tuổi là một người vô cùng may mắn khi đã bình yên vô sự sau 3 lần tấn công khủng bố liên tiếp ở Boston (Mỹ), Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ).

Thời điểm vụ tấn công liên hoàn xảy ra ở Bỉ, Mason có mặt cùng hai người khác. Cả ba bị thương nhưng không ảnh hưởng tính mạng.

“Đây là lần thứ ba nó bị tấn công khủng bố”, Chad Wells, bố của Mason trả lời trên ABC News. “Chúng ta đang sống trong một thế giới quá nguy hiểm và mọi người không phải ai cũng tử tế”.

Ông Chad kể lại khi vụ đánh bom ở giải chạy marathon Boston diễn ra, ông và con trai đứng cách vạch đích vài dãy nhà. Mẹ của Mason, bà Kymberly Wells cũng là một người tham gia giải chạy.

Thời điểm vụ đánh bom Boston, bà Kymberly cho biết con trai mình rất bình tĩnh.

Hiện tại, Mason đang được chăm sóc tại một bệnh viện ở Bỉ và các bác sĩ cho biết anh không bị thương quá nặng. Thời điểm vụ nổ ở sân bay, Mason đang ở sảnh chính.

Ông Chad cũng nói dù bị thương và chảy máu nhưng “con trai tôi vẫn trêu đùa mọi người và giữ bình tĩnh”.

Sau vụ tấn công sân bay Zaventem, Mason bị đứt gân gót, mảnh bom văng vào người và bỏng độ 3 trên mặt và tay. Tuy nhiên, sức khỏe Mason đang tiến triển tốt.

Mason cũng có mặt trong vụ tấn công Paris 13.11 năm ngoái. Ông Chad chia sẻ: “Con trai tôi nói rằng nó ở rất gần vụ đánh bom. May mắn là nó còn sống”.

Hai vụ nổ ở sảnh đi sân bay Zaventem đã khiến ít nhất 34 người chết và gần 200 người bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Đánh bom khủng bố ở Bỉ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN