Nga nổi giận vì tranh biếm thảm kịch máy bay rơi

Nga đã vô cùng tức giận khi báo biếm họa của Pháp Charlie Hebdo đăng tải các bức hình thảm họa máy bay Nga rơi ở Ai Cập. Truyền thông Nga đã lên tiếng chỉ trích hành động này của tòa soạn báo Pháp.

Một tài khoản Twitter tự đặt câu hỏi tại sao toà soạn Charlie Hebdo không đăng ảnh các nhân viên của mình bị khủng bố bắn chết vào hồi tháng 1 vừa qua tại Paris. Người này còn mỉa mai, “Chắc là những tấm hình đó sẽ vui lắm”.

Nga nổi giận vì tranh biếm thảm kịch máy bay rơi - 1

 Charlie Hebdo là một tờ báo gây tranh cãi vì các bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohamed và mới đây là những nạn nhân trong thảm kịch hàng không Nga hôm 31.10 vừa qua.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những bức hình biếm họa của Charlie Hebdo là “sự báng bổ”. Ông nhấn mạnh: “Ở đất nước chúng tôi đấy chính là sự báng bổ. Chẳng có gì gọi là dân chủ hay tự do cá nhân ở đây cả. Sự báng bổ, xúc phạm là tất cả những gì tồn tại”.

Ông Peskov nói: “Tôi và các đồng nghiệp cố gắng tìm ảnh hí họa các nhà báo ở Charlie Hebdo bị khủng bố bắn chết nhưng tìm không được. Nếu những bức ảnh đó được vẽ, chắc chắn ở nước Nga cũng coi là một dạng báng bổ”.

Khái niệm báng bổ hay xúc phạm không tồn tại trong báo chí Pháp, tổng biên tập tờ Charlie Hebdo bình luận về động thái của điện Kremlin. “Tôi không hiểu sao Nga lại tức giận. Chúng tôi là một đơn vị xuất bản độc lập, dân chủ và theo chủ nghĩa vô thần”, ông Gerard Briard trả lời trên đài phát thanh RFI Pháp.

 “Chúng tôi bình luận về vụ việc như những báo khác thường làm. Chỉ là bình luận về sự kiện và đưa ra quan điểm của chúng tôi mà thôi”, ông tổng biên tập chia sẻ.

Các nhà làm luật ở Nga gọi hình ảnh chiếc máy bay đứng cạnh những tên khủng bố cực đoan là “xúc phạm” và “sự báng bổ”.

 “Tôi thấy sự báng bổ và bôi nhọ kí ức của những người đã thiệt mạng sau thảm kịch hàng không. Các cơ quan truyền thông không được phép dùng nỗi đau của họ dù vào bất kì mục đích, thể loại gì”, ông Igor Morozov, thành viên của Hội đồng liên bang nhấn mạnh.

Bức hí họa đầu tiên là mô tả những phần rời rạc của chiếc máy bay xấu số và một hành khách đang rơi xuống đất. Cùng lúc đó một tên IS cầm súng đang giang tay che đầu và tránh các mảnh vỡ. Bên dưới là lời bình – IS: Không quân Nga tăng cường các đợt không kích.

Ông Morozov cho rằng vụ rơi máy bay ở Ai Cập không thể “làm trò đùa”. Ông nói thêm: “Tôi thấy Charlie Hebdo chỉ đang gây sốc. Còn nhớ vụ thảm kịch xảy ra với tòa báo này tháng 1.2015. Tôi chắc chắn không phải tự nhiên mà những hành động trả thù nhằm vào sự khiêu khích mà tòa báo này đã khơi mào”.

Bức hình thứ hai là hình ảnh một chiếc sọ người và chiếc máy bay bốc cháy trên mặt đất. Lời bình của bức tranh có dòng chữ - Sự nguy hiểm của hàng không giá rẻ Nga. Lẽ ra tôi nên đi hãng Air Cocaine. Nhóm họa sỹ đã ám chỉ việc hai phi công Pháp bay tới cộng hòa Dominica để tránh bị bắt khi vận chuyển hơn 680kg ma túy.

Thảm kịch hàng không xảy ra với chiếc máy bay Airbus A321, xuất phát từ khu nghỉ dưỡng Sharm-el-Sheikh tới St.Peterburg vào ngày 31.10 thì gặp nạn. Toàn bộ 224 hành khách thiệt mạng chỉ 23 phút sau khi máy bay cất cánh. Các cuộc điều tra đang tiến hành và khả năng khủng bố là một giả thiết vẫn còn được nghiên cứu.

Charlie Hebdo tiếp tục gây bức xúc dư luận kể từ sau vụ tấn công khủng bố vào tòa báo này tháng 1.2015. Trong tháng 8, tòa soạn tai tiếng này đăng hình biếm họa chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airline.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Theo RT ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN