Hoàng tử Na Uy hồn nhiên ngoáy mũi trong quốc lễ

Hoàng tử Na Uy đã chứng minh khi còn nhỏ thì việc giữ gìn ý tứ trước công chúng khó khăn thế nào, dù đó là trong lễ kỉ niệm Ngày Hiến pháp Na Uy tổ chức ở thủ đô Oslo.

Hoàng tử Na Uy hồn nhiên ngoáy mũi trong quốc lễ - 1

Hoàng tử Magnus, 10 tuổi, hồn nhiên ngoáy mũi trước đông đảo công chúng.

Hoàng tử Sverre Magnus đã bị ghi lại khoảnh khắc “hồn nhiên” ngáp dài và ngoáy mũi khi đứng cạnh cha mẹ ngoài ban công, bên dưới là đông đảo người dân Na Uy.

Hoàng tử 10 tuổi mặc bộ đồ màu lính hải quân nhưng quên mất nghi lễ cần có trước một sự kiện trọng đại. Trong giây phút đáng lẽ phải vẫy tay với người dân, hoàng tử Magnus lại ngoáy mũi.

Cùng có mặt với hoàng tử Magnus là chị gái Ingrid Alexandra 12 tuổi, hoàng hậu Sonja và vua Harald. Sau khi thay bộ quần áo truyền thống Na Uy mang tên “bunad”, hoàng tử Magnus tiếp tục ngáp dài và rõ ràng không hứng thú với buổi lễ ngày 17.5.

Hoàng tử Na Uy hồn nhiên ngoáy mũi trong quốc lễ - 2

Magnus ngáp dài trong lễ độc lập diễn ra ở thủ đô Oslo.

Ngày Hiến pháp cũng là dịp Na Uy kỉ niệm ngày tuyên bố độc lập năm 1814. Ngoài gia đình hoàng gia, chú chó Milly cũng có mặt trên thảm đỏ và đeo một chiếc ruy-băng quanh cổ in hình cờ Na Uy.

Dịp quốc lễ luôn được tổ chức vào ngày 17.5 nhằm kỉ niệm dịp Na Uy ký hiến pháp tuyên bố độc lập năm 1814.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN