Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm

Những bức ảnh xúc động ghi lại khoảnh khắc cư dân từng sinh sống quanh nhà máy hạt nhân Chernobyl quay trở lại chốn cũ sau hơn 30 năm chạy trốn khỏi thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử.

Người dân thành phố Prypyat quay trở lại thăm ngôi nhà và nơi làm việc xưa trước khi bị di tản  tháng 4.1986. Rất nhiều tòa nhà, bể bơi, căn hộ, quán café và văn phòng đã bị bỏ rơi 3 thập kỷ qua.

Nhiếp ảnh gia Alina Rudya, sống ở Berlin đã rời khỏi thành phố Prypyat khi cô mới 1 tuổi sau thảm họa hạt nhân. Lúc vụ việc xảy ra, đám mây hạt nhân đã bao phủ diện tích rất lớn Ukraine, Belarus và một phần Ba Lan.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 1

Nhiếp ảnh gia Alina Rudya chụp ảnh trên nóc nhà hàng Polissya. Bố Alina từng hẹn hò với mẹ của cô ở đây.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 2

 Từ năm 1980 đến 1986, Lydia làm việc ở Nhà văn hóa Energetik.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 3

 Cư dân Olexiy chụp cạnh bể bơi Azure. Ông từng học khóa huấn luyện trở thành thầy giáo dạy bơi nhưng ước muốn này không thành vì thảm họa xảy ra.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 4

Olexiy chụp ảnh nhìn ra từ căn hộ ông từng sống. Ông sinh ra ở thành phố Kuban, Nga. Ông tới Prypyat tháng 6.1982 và chuyển đi khi thảm họa ập đến.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 5

Ekaterina thăm lại quán café Prypyat, nơi bà cưới ông Sergei. Cả hai cùng làm việc ở nhà máy hạt nhân Chernobyl.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 6

 Căn hộ trống trơn ở thành phố Prypyat. Cư dân Viktor cho biết ông từng sống ở tầng 14 một tòa nhà. Ông sống ở thành phố này và làm việc với vai trò kĩ sư  nghiên cứu trong nhà máy điện.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 7

 Marina, mẹ của Alina Rydya chụp ở đại lộ Lenin. Nơi đây trước kia xe cộ đi lại tập nập, giờ chỉ còn lại cỏ dại và cây cối.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 8

 Yuriy sinh ra ở thành phố Prypyat tháng 4.1976 và di tản sau 2 ngày thảm họa xảy ra. Yuriy nhìn ra sân vận động, nơi ông nói rằng những kí ức sâu đậm nhất vẫn còn tồn tại.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 9

Lydia sinh con gái Valentina ở bệnh viện này. Đây là phòng chờ đổ nát của bệnh viện sau 30 năm không bóng người.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 10

Roman, một cư dân sống ở Prypyat, đằng sau là bánh xe Ferris khổng lồ. Anh sinh ra tại thành phố năm 1980.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 11

 Galina là sĩ quan cảnh sát ở thành phố Prypyat. Cô đang thăm lại Cơ quan Nội vụ Prypyat.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 12

Valentina xúc động khi quay trở lại Prypyat nơi cô từng sống với chồng Leonid và con trai Roman.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 13

 Valentina chụp ảnh cùng chồng Leonid và con trai Roman ở căn hộ cũ kĩ trước đây tại Prypyat.

Ảnh: Dân chúng trở lại khu thảm họa Chernobyl sau 30 năm - 14

 Ông Leonid thăm lại căn nhà xưa. Ông là một trong số nhiều người từng làm việc ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN