Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
-
Paula Badosa
-
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Ferrer hết lời khen ngợi thần đồng 17 tuổi Zverev

Sau khi giành thắng lợi dễ dàng sau 2 set với điểm số 6-0, 6-1 để tiến vào trận chung kết thứ 44 trong sự nghiệp, hạt giống 1 tại giải Hamburg 2014 dành những lời có cánh cho đối thủ ở trận đấu vừa qua – thần đồng 17 tuổi Alexander Zverev.

Không có thêm câu chuyện cổ tích nào cho chàng trai sinh năm 1997, Alexander Zverev khi tay vợt của nước chủ nhà Đức vốn đang là tâm điểm, thu hút sự chú ý tại giải Hamburg năm nay, nhanh chóng gác vợt chỉ sau 56 phút thi đấu trước bản lĩnh và kinh nghiệm của hạt giống số 1 David Ferrer trong trận bán kết.

Trái với những dự đoán ban đầu về một trận đấu khó khăn trước sức trẻ và khao khát chiến thắng của Zverev, tay vợt 32 tuổi người Tây Ban Nha thể hiện đẳng cấp đúng lúc và có trận đấu hoàn toàn vượt trội. Tỷ lệ giao bóng 1 và trả giao bóng 1 ăn điểm của Ferrer lên tới 83% và 50%, áp đảo so với con số 50% và 16% của đối thủ.

Ferrer hết lời khen ngợi thần đồng 17 tuổi Zverev - 1

Dù phải dừng bước ở BK giải Hamburg nhưng Zverev vẫn nhận được nhiều lời khen

Trong suốt trận đấu, hạt giống số 1 tại giải Hamburg 2014 chỉ 2 lần phải đối mặt với nguy cơ mất break, nhưng đều hóa giải thành công và nhanh chóng dứt điểm đối thủ sau 2 set cách biệt 6-0 và 6-1.

“Tôi cố gắng tập trung thi đấu tối đa trong từng pha bóng để ghi điểm. Có lẽ khi tôi giành thắng lợi ở game thứ 3 trong set 2, Zverev đã bị mất tinh thần và sự tập trung nên mắc rất nhiều lỗi đánh bóng hỏng và không thể lật ngược thế cờ. Tôi nghĩ đó là thời điểm quyết định thắng bại của trận đấu này”, Ferrer nói.

Thắng lợi 2-0 trước tay vợt đang xếp hạng 285 thế giới là Zverev giúp hạt giống số 1 Ferrer thẳng tiến tới trận chung kết thứ 44 và đang tìm kiếm danh hiệu vô địch thứ 22 trong sự nghiệp. Đây là trận thắng thứ 37 trong năm 2014 của Ferrer tính đến thời điểm này và tay vợt sinh ra ở Valencia đang hướng tới danh hiệu thứ 2 trong mùa, sau thành công tại giải Buenos Aires.

Dù không gặp nhiều khó khăn trước đối thủ ở bán kết nhưng tay vợt người Tây Ban Nha vẫn hết lời khen ngợi thần đồng 17 tuổi của nước chủ nhà.

“Zverev nhận được rất nhiều kỳ vọng từ khán giả nhà và thật sự tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để thi đấu trong áp lực lớn như vậy. Dù thua nhưng anh ấy vẫn còn cả tương lai tươi sáng phía trước. Alexander chơi quá ấn tượng, với những cú giao bóng đầy uy lực cùng chiến thuật thông minh. Tôi tin tưởng Zverev sẽ còn tiến xa trong thời gian tới”, tay vợt 32 tuổi dành những lời “có cánh” cho đối thủ tuổi teen của mình trong trận bán kết.

Sau khi gây tiếng vang với việc lần lượt đánh bại hạt giống số 5 và 11 là Mikhail Youzhny và Santiago Giraldo, Zverev trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử lọt vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất tại một giải 500 thuộc hệ thống ATP.

Tay vợt sinh năm 1997 sinh ra tại Hamburg sẽ có bước thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng với việc vươn lên vị trí thứ 160 từ hạng 285 thế giới vào tuần tới. Đây thật sự là một bước tiến thần tốc của Zverev khi tay vợt này còn xếp hạng 665 thế giới vào ngày 30/6, tức chưa đầy 1 tháng trước đây.

Trong khi đó vào lúc 20h hôm nay (20/7, theo giờ VN), David Ferrer sẽ chạm trán tay vợt xếp hạng 46 thế giới là Leonardo Mayer trong trận đấu cuối cùng tại Hamburg mở rộng năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên tay vợt 27 tuổi người Argentina lọt vào trận chung kết tại một giải 500 thuộc hệ thống ATP.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Ngọc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN