Steve Jobs và "bóng hồng" giúp ông sống mãi

Tỷ phú Steve Jobs khi còn sống từng "thú nhận" rằng, Laurene không chỉ là người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, mà còn là người thực sự rất tốt bụng. Và dù đã 4 năm sau khi mất đi người chồng thân yêu, Laurene Powell Jobs vẫn tích cực hoạt động từ thiện để thay ông làm những điều có ích cho xã hội, cho cái tên huyền thoại Steve Jobs luôn được sống mãi.

Ngày 5/10/2011, cả thế giới rúng động khi hay tin huyền thoại Steve Jobs, ông chủ của hãng công nghệ hàng đầu thế giới Apple đã trở về với cõi vĩnh hằng. Hôm đó cũng là ngày mà Apple đã mất đi một thiên tài sáng tạo, biết nhìn xa trông rộng và thế giới đã mất đi một con người tuyệt vời.

Steve Jobs ra đi để lại sau lưng một công ty mà chỉ có ông là người duy nhất mới có thể gây dựng nên, những sản phẩm công nghệ mang tính cách mạng đã làm thay đổi cả nền công nghệ của nhân loại.

Và hơn cả là ông đã bỏ lại những người thân, những người bạn, những người cộng sự, gia đình và nhất là bà Laurene Powell Jobs - người vợ tuyệt vời mà ông vẫn hằng yêu thương, trân trọng trong suốt hơn 20 năm cùng nhau chung sống.

Steve Jobs và "bóng hồng" giúp ông sống mãi - 1

Steve Jobs ra đi để lại sau lưng một công ty mà chỉ có ông là người duy nhất mới có thể gây dựng nên.

Laurene Powell Jobs, 47 tuổi, vợ của huyền thoại Steve Jobs, không phải là người của công chúng. Bà sống nội tâm hơn chồng mình và rất hiếm khi trả lời các cuộc phỏng vấn. Thỉnh thoảng giới truyền thông mới nhìn thấy bà xuất hiện nơi công cộng bên cạnh chồng mình - Steve Jobs.

Steve Jobs gặp Laurene vào năm 1990 sau một buổi thuyết giảng trong lớp học thạc sĩ kinh tế MBA tại trường đại học Stanford. Câu chuyện tình yêu của họ giống như một bộ phim lãng mạn.

“Tôi đứng trong bãi đỗ xe, cùng với một chiếc chìa khóa, và tự nghĩ, nếu đây là đêm cuối cùng mình còn sống trên trái đất này, thì mình sẽ dành nó để gặp gỡ đối tác hay hẹn hò với người phụ nữ này? Tôi chạy qua bãi đỗ xe và hỏi cô ấy có muốn ăn tối cùng tôi không. Cô ấy trả lời “có”, chúng tôi đi dạo trong thị trấn và trở thành của nhau từ lúc đó”, Steve Jobs kể về thời trẻ của mình trên trang Gizmodo.

Đám cưới của họ được tiến hành 2 năm sau đó, vào tháng 3.1991 tại một khách sạn ở thung lũng Yosemite, và người chủ lễ là nhà sư Kobun Chino Otogawa, do chú rể theo đạo Phật. Con trai cả của hai người, tên Reed, đã chào đời sau đám cưới khoảng 6 tháng, và vợ chồng nhà Jobs lần lượt có thêm hai cô con gái xinh xắn được đặt tên Erin và Eve.

Steve Jobs và "bóng hồng" giúp ông sống mãi - 2

Steve Jobs và Laurene khi còn trẻ.

Họ cùng chung sống trong một ngôi nhà gạch đỏ giản dị, còn tự nuôi ong trong vườn và làm mật để tặng bạn bè, người thân vào dịp Giáng sinh. Sau 20 năm chung sống hạnh phúc, họ cũng đã có nhau 3 người con.

Ngay cả khi đã cùng nhau đi quá nửa đời người, hai người vẫn dành cho nhau sự yêu thương rất sâu sắc. Trong cuốn sách nổi tiếng “Hàng xóm của tôi là Steve Jobs” của mình, bà Lisen Strormberg viết: “Steve là một người hàng xóm tuyệt vời. Dù mỗi bước đi không còn nhanh nhẹn, dáng đi đã nhuốm màu thời gian, nụ cười không còn tươi trẻ nhưng mỗi lần nhìn thấy ông ấy cùng vợ nắm tay nhau đi dạo trên phố, tôi đã thấy rằng có những thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi dù thời gian có trôi.”

Còn tờ New York Times cũng đã từng mô tả về tình yêu của Laurene dành cho Steve rằng: “Laurene biết tất cả những bài hát ông ấy yêu thích, cả những vần thơ ngẫu hứng trên báo được Steve cắt ra và sưu tầm trong ngăn kéo. Với một cuộc hôn nhân kéo dài đến 20 năm, sự dung hòa giữa hai người họ là điều không gì có thể so sánh được.”

Laurene đã sát cánh với Steve Jobs trong những lúc thịnh vượng nhất và cả những lúc cùng cực nhất suốt những năm tháng ông xây dựng thương hiệu "quả táo cắn dở", và gắn bó khăng khít kể từ ngày thành vợ thành chồng cho đến khi ông mất.

Trong suốt thời gian Jobs phải chống chọi với căn bệnh ung thư kéo dài 7 năm, bà Laurene cũng đã cố gắng giấu kín mọi thông tin về tình hình sức khỏe của ông, và cứ thế cặm cụi chăm sóc ông cho tới ngày cuối cùng.

Những ngày Steve Jobs còn sống, vợ ông - Laurene Powell Jobs rất hiếm khi cùng ông xuất hiện trước báo giới và trả lời phỏng vấn, vì bà vốn tính giản dị, sống kín đáo và cố gắng tránh những ồn ào, thị phi của giới truyền thông hết sức có thể. Chỉ thỉnh thoảng lắm người ta mới nhìn thấy bà xuất hiện với Steve Jobs ở những nơi công cộng ngày thường.

Steve Jobs và "bóng hồng" giúp ông sống mãi - 3

Trong suốt thời gian Jobs phải chống chọi với căn bệnh ung thư kéo dài 7 năm, bà Laurene cũng đã cố gắng giấu kín mọi thông tin về tình hình sức khỏe của ông, và cứ thế cặm cụi chăm sóc ông cho tới ngày cuối cùng.

Trước đó người ta chỉ biết Laurene là một chuyên gia đầu tư ngân hàng tại 2 công ty tài chính hàng đầu nước Mỹ - Merrill Lynch và Goldman Sachs, đồng thời là nhà sáng lập và điều hành công ty thực phẩm hữu cơ Terravera. Tuy nhiên sau đó bà đã từ bỏ tất để tập trung chăm sóc cho gia đình và mang "phép nhiệm màu" đến cho những mảnh đời cơ cực một cách thầm lặng. Từ lâu bà đã là người hỗ trợ cho các chương trình từ thiện, vì sự phát triển của giáo dục. Laurene Jobs đã giúp các học sinh khó khăn, những người phụ nữ thiệt thòi bằng những khoản tiền tài trợ và bà cũng đóng góp vào quỹ từ thiện của vợ cựu Tổng thống Mỹ Hillary Rodham Clinton.

Sau nhiều năm là nhà tài trợ tại trường trung học Belmont's Carlmont, bà Laurene Jobs đã đồng sáng lập và dẫn dắt quỹ từ thiện phi lợi nhuận mang tên College Track rất thành công. Quỹ với tiền tài trợ của gia đình Jobs đã giúp hàng nghìn gia đình thiểu số và những học sinh nghèo có cơ hội đến trường.

“Tôi không biết vì sao tôi tìm đến từ thiện nhưng thực sự tôi đã đam mê nó từ lâu”, Laurene Jobs trả lời trong một buổi phỏng vấn năm 2008 về các chương trình từ thiện của bà.

Laurene đã chăm sóc Steve Jobs từ những lúc huy hoàng nhất cho đến khi ông qua đời. Bà đã giấu kín về sức khỏe của Jobs ngay cả khi ông phải chống chọi với căn bệnh ung thư suốt 7 năm qua.

Trước khi qua đời, “phù thủy công nghệ” sống ở Palo Alto, California (Mỹ) cùng với em gái nuôi Patti Jobs và em gái ruột Mona Simpson, vợ Laurene Powell Jobs và 3 con Eve, Erin, Reed.

Ngoài 3 người con với vợ, ông còn một người con gái nữa với người bạn gái đầu tiên Chrisann Brennan. Hai người yêu nhau từ thời trung học và đến năm 1977 thì Chrisann Brennan có thai. Chrisann Brennan sinh con gái Lisa Brennan-Jobs năm 1978.

Ban đầu, Steve Jobs chối bỏ quyền làm cha. Hai năm sau đó ông mới nhận trách nhiệm với đứa con gái ruột của mình. Cô con gái Brennan Jobs lớn lên đã có những nỗ lực nhất định. Cô tốt nghiệp Đại học Harvard và là một nhà văn, nhà báo.

Brennan Jobs chia sẻ với Vogue năm 2008: “Khi ở California, mẹ tôi đã một mình nuôi tôi. Chúng tôi không có nhiều thứ nhưng mẹ rất thương tôi. Chúng tôi thuê nhà và di chuyển nhiều. Tôi và mẹ rất hạnh phúc. Cha tôi là một người giàu có và nổi tiếng. Tôi đã được gặp cha, đi du lịch cùng cha, sống với cha trong vài năm”.

Sau khi Jobs qua đời, Laurene đã tiếp tục thực hiện những ước nguyện của chồng bằng cách công khai hơn trong các chương trình thiện nguyện. Bà trở nên mạnh mẽ hơn và không còn trốn tránh truyền thông nhiều như trước, bởi bà muốn tiếp tục thay chồng làm những điều có ích cho xã hội, cho cái tên huyền thoại Steve Jobs tiếp tục được sống.

Khối tài sản của Steve Jobs gồm cổ phần trong Apple và hãng phim hoạt hình Walt Disney đã được trao lại cho bà Laurene sau khi ông qua đời. Đến nay, ở tuổi 51, bà là một trong 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới với khối gia sản lên tới 14 tỷ đô và cũng người phụ nữ quyền lực nhất thung lũng Silicon.

Tháng 4/2013, trong cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình của NBC, Laurene cho hay mỗi khi bắt gặp sản phẩm của Apple hiện hữu ở đâu đó, đơn giản như việc thấy ai đó sử dụng iPhone hay iPad, là bà sẽ lại đến Jobs.

"Những gì anh ấy để lại với tôi và bọn trẻ là hình ảnh người chồng, người cha và chúng tôi nhớ anh ấy mỗi ngày", Laurene Powell Jobs chia sẻ.

Tuy nhiên đến đầu năm nay, những hình ảnh thân mật của bà cùng ông Adrian Fenty, Cựu Thị trưởng Washington bắt đầu xuất hiện trên các mặt báo. Bên cạnh những lời chỉ trích, phán xét không hay thì rất nhiều người cho rằng, sau gần 4 năm mất đi người chồng thân yêu, có lẽ đã đến lúc bà Laurene nên tìm đến một bờ vai tin cậy khác để có thể dựa vào.

Steve Jobs cũng từng "thú nhận" với Isaacson rằng, Laurene không chỉ là người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, mà còn là người thực sự rất tốt bụng. Vì vậy mà có lẽ bản thân ông cũng sẽ luôn tin vào sự lựa chọn của Lauren cũng như mong mỏi cho người phụ nữ tốt bụng của mình sẽ được hạnh phúc, khi mà ông đã không còn có thể ở bên cạnh bà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN