Vi khuẩn ăn thịt người "gặm" cụt tay, chân

Một phụ nữ bị vi khuẩn ăn thịt người “gặm” cụt cả hai tay lẫn hai chân vừa được các bác sĩ hàng đầu nước Mỹ đồng ý cấy ghép đôi tay cho chị. Nếu thành công, đây sẽ là ca cấy ghép tay đầu tiên tại Mỹ.

Katy Hayes (43 tuổi, ngụ tại Kingwood, bang Texas, Mỹ) vừa được các bác sĩ phẫu thuật từ Bệnh viện Brigham & Women ở Boxton đồng ý thực hiện ca cấy ghép tay, thông tin được tiết lộ trong một cuộc họp báo ngày 12-9.

Vi khuẩn ăn thịt người "gặm" cụt tay, chân - 1

Katy Hayes hạnh phúc bên chồng

Chị Hayes mất cả hai cánh tay và đôi chân hai năm trước sau khi nhiễm một loại vi khuẩn ăn thịt người trong thời gian sinh con gái thứ ba. Hiện chị đang sống hạnh phúc cùng người chồng 13 năm gắn bó - Al Hayes và ba con.

Phía bệnh viện đang làm việc với Ngân hàng New England Organ nhằm tìm nguồn tài trợ cho chị. Hayes tâm sự trong cuộc họp báo ký quyết định: “Không có tay chân là điều đáng sợ vô cùng. Tôi muốn có được cuộc sống bình thường như xưa, được ôm chồng con, được tự đánh răng, tắm rửa”.

Sắp tới, các bác sĩ sẽ phải tiến hành phẫu thuật từ việc nối các dây thần kinh, cơ bắp, xương, gân từ phần tay cụt của Hayes với cánh tay người hiến tặng.

Vi khuẩn ăn thịt người "gặm" cụt tay, chân - 2

Chị Hayes được các bác sĩ ký quyết định ghép tay

Điều các bác sĩ lo ngại nhất là việc nối các dây thần kinh. Vì tay chị Hayes cụt tới vai, nên các dây thần kinh sẽ rất khó điều khiển ngón tay hoạt động trở lại trong ngày một ngày hai. Dựa trên kinh nghiệm cấy ghép, các bác sĩ cho rằng phải mất một thời gian rất dài để các dây thần kinh phát triển, với 1mm/ ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thoa (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN