Thoát chết nhờ...chụp ảnh

Một bé trai đã được cứu sống khi bệnh tim em được phát hiện kịp thời nhờ bố mẹ đưa đi... chụp ảnh.

Hai năm trước, anh chị Neil và Fran đến từ Felpham, West Sussex (Anh) đưa con trai vài tuần tuổi Danny Davies đi chụp hình. Tuy nhiên, sau khi xem ảnh con, cặp vợ chồng phát hiện da bé có màu tím sẫm và đôi chân xanh một cách bí ẩn.

Ngay lập tức, anh chị Neil và Frand đưa bé đến Bệnh viện Southampton General. Tại đây, bé trai được thở oxy và cứu sống kịp thời. Các bác sĩ cho biết, nếu chậm 15 phút, bé có thể chết.

Thoát chết nhờ...chụp ảnh - 1

Bé Danny lúc nhỏ

Mẹ bé, chị Fran (23 tuổi) cho biết: “Chúng tôi không thể tin là tình trạng sức khỏe cháu lại xấu nhanh đến vậy. Trước đó vài giờ, chúng tôi vẫn còn đinh ninh là con trai mình khỏe mạnh ngay từ lúc khi sinh ra.

Thoát chết nhờ...chụp ảnh - 2

Chị Fan và con trai 2 tuổi Danny

Các bác sĩ chẩn đoán Danny mắc chứng hẹp phổi với khiếm khuyết vách liên thất. Cậu bé mất 4 tháng để tiến hành phẫu thuật tim và phục hồi sức khỏe.

Hiện tại, Danny đã 2 tuổi, có một em gái - dự kiến sẽ trải qua 12 ca mổ nữa trong thời gian tới.

Bác sĩ phẫu thuật Consultant Kevin Roman cho biết: “Danny là một trong những bệnh nhân phức tạp nhất mà chúng tôi từng thấy. Cậu bé đã trải qua một cuộc hành trình không thể tin được trong tuổi đời ngắn ngủi của mình”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thoa (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN