Thoát cảnh hiếm muộn vì chồng lén đổi tinh trùng lấy noãn

Sự kiện: Bệnh vô sinh

Cả hai gia đình đều rơi vào cảnh hiếm muộn. Một bên chồng không có tinh trùng, một bên vợ không có noãn. Hai người chồng đã nghĩ ra cách hoán đổi noãn, tinh trùng.

Chúng tôi gặp chị L. những ngày chị còn mang bầu nằm tại khoa sản 1, BV Phụ sản Trung ương. Khó khăn lắm, chị mới tâm sự câu chuyện éo le của mình. 

Hai vợ chồng chị Đoàn Thị L. và anh Nguyễn Công H. trú tại Ninh Giang, Hải Dương cưới nhau đã hơn 5 năm nhưng không có con. Anh chị đã đi khắp nơi chữa chạy, cầu cúng.

Khi lên Hà Nội khám chị mới phát hiện ra mình không có noãn. Để có con, chị L. bắt buộc phải xin noãn. Chị L. tâm sự: "Mình không có noãn nhưng chẳng dám nói với người thân mà chỉ hi vọng đợi chờ phép màu nào đó sẽ xảy ra. Hai vợ chồng không thể có con chung với nhau. Nhiều lần, tôi nghĩ đến việc xin noãn chị gái nhưng tôi đoán anh rể sẽ phản đối. Ở quê, chuyện cho tiền bạc, thóc gạo còn đơn giản chứ cho tinh trùng hay cho noãn còn nặng nề lắm”.

Hai vợ chồng chị L đều làm công nhân nên tiền bạc tiết kiệm được bao nhiêu lại đi khám bệnh. Hai người muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm để có con ở một bệnh viện. Tuy nhiên, do không có noãn, chị L. "đặt gạch" chờ bác sĩ sắp đặt nếu có người hiến noãn. Chị L. không biết rằng có hàng nghìn người phụ nữ giống mình nên việc chờ đời kéo dài hai năm liền không có hồi âm.

Khi lên bệnh viện phụ sản, chị L. được cò “dẫn mối”. Để có noãn, chị phải mua với số tiền lên đến 40 triệu đồng/noãn. Để làm thụ tinh trong ống nghiệm lấy hai, ba phôi, chị L. phải mua hết khoảng 100 triệu đồng chưa kể chi phí tiền thuốc men, chăm sóc cho cả ba người khi ở viện. Số tiền quá lớn, hi vọng thành công ở mức 30%. Vợ chồng chị đành về quê chờ đợi.

Một lần lên bệnh viện nghe ngóng tìm người hiến noãn, chị L. gặp vợ chồng chị Nguyễn Thị M. trú tại Ba Vì, Hà Nội. Chồng chị H. không có tinh trùng, chị H. xin được tinh trùng từ người hiến nhưng đã làm thụ tinh trong ống nghiệm hai lần đều thất bại.

Hai gia đình cùng cảnh hiếm muộn và trong trạng thái trái ngược nhau như có mối đồng cảm. Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trong một lúc chồng chị L. nghĩ ra cách đổi tinh trùng lấy noãn. Theo đó, anh H. sẽ hiến tinh trùng cho chị M. để chị M. có thể làm biện pháp “trộn” ngoài tử cung. Tinh trùng của anh H. rất tốt. Xét nghiệm tinh dịch đồ anh được 30% tinh trùng loại A.

Thoát cảnh hiếm muộn vì chồng lén đổi tinh trùng lấy noãn - 1

Ảnh sản phụ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm ở khoa Sản 1, BV Phụ sản Trung ương Hai gia đình, hai nghịch cảnh.

Khi nghe đề xuất của chồng, chị L. kể: “Tôi đã sốc. Điều này tôi chưa bao giờ nghĩ ra cả. Nếu đổi như thế con của chúng tôi sinh ra sẽ thành con chung bởi nó mang di truyền của cả hai người”.

Nghĩ đến tính pháp lý, chị L. ngậm ngùi “Thà mình đi xin người mình không quen biết chứ như thế này, day dứt lắm”.

Giấu vợ trộn tinh trùng với noãn của người khác

Vài tháng sau, chị L. nghe tin báo của người bạn đồng cảnh ngộ chị M. cho biết mình cấy trong ống nghiệm được 5 phôi, bác sĩ bơm ba phôi và còn hai phôi bảo quản lạnh. Chị M. động viên chị L. chờ qua 3 tháng nếu thành công, chị sẽ tặng cho vợ chồng chị L. hai phôi còn lại.

Chị hồi hộp chờ đợi trước lòng tốt của người bạn mới quen. Tuy nhiên, chị L. lo anh H. sẽ không đồng ý bởi anh vẫn khao khát có đứa con sinh ra từ chính dòng máu của mình. Xin phôi, vợ chồng như đi xin con nuôi.

Một hôm, chồng về giục chị L. chuẩn bị lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi bơm phôi vào buồng tử cung. Hóa ra, bao tháng qua, anh H. giấu chị đi hiến tinh trùng cho gia đình chị M. Đổi lại số phôi còn lại sẽ chuyển cho vợ của anh.

Ngày đầu, chị L. buồn lắm nhưng suy nghĩ sâu xa hơn thì đây là biện pháp tốt bởi bằng cách nào thì đứa trẻ cũng không phải sinh ra từ noãn của chị. Với cách này, gia đình cả hai bên giảm được phân nửa chi phí và vẫn là con của chồng chị.

Sau khi bơm tinh trùng, chị L. bị dọa xảy thai liên tục nên chị vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương nằm chờ khi thai to. Hai, ba tuần chị mới được về nhà một lần. Nói đến cái thai trong bụng và câu chuyện bất ngờ của mình, chị L. vẫn thấy lạ vì điều kỳ diệu này. Người phụ nữ hiến phôi cho chị sinh đôi được hai bé trai kháu khỉnh. Còn chị L. chỉ mong mẹ tròn con vuông. Với chị con nào cũng là con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Ngọc (Infonet.vn)
Bệnh vô sinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN