Ngỡ ngàng dị vật trong bụng lợn giá triệu đô chữa bách bệnh?

Cộng đồng mạng đang bàn luận xôn xao về việc anh Phan Lạc Hùng (SN 1979, trú tại thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) tình cờ mổ lợn được “quả trứng vàng” và cho rằng đó là cát lợn.

Theo dư luận, cát lợn là một loại sỏi mật của lợn rất hiếm và có trong danh mục các vị thuốc đông y Trung Quốc. Công dụng của cát lợn như một loại thần dược chữa bách bệnh nên đồn thổi có giá rất đắt, một cân cả triệu USD. Nhiều người lại cho rằng, lợn bệnh nên có dị vật.

Khối hình cầu kỳ lạ có mùi thảo dược

Câu chuyện anh Phan Lạc Hùng (SN 1979, thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) mổ lợn tìm thấy “quả trứng vàng” trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, “quả trứng vàng” mà anh Hùng có được là cát lợn – sỏi mật lớn có giá trị chữa bách bệnh. Tuy nhiên, không ít người lại xem đó chỉ là câu chuyện nhảm nhí, là dị vật trong bụng lợn có bệnh. Dị vật mà anh Hùng có được chẳng có chút giá trị gì, có thể chỉ là khối u của một con lợn bệnh. Cũng có người nói, cần phải nhờ các chuyên gia, nhà khoa học vào cuộc mới biết được.

Ngỡ ngàng dị vật trong bụng lợn giá triệu đô chữa bách bệnh? - 1

Hình ảnh người đàn ông Trung Quốc đang khoe vật được coi là cát lợn.

Ngay sau khi hình ảnh này được đưa lên mạng đã nhận được hàng trăm ngàn lượt bình luận. Nickname Hữu Công chia sẻ: “Trường hợp này rất giống một gia đình Trung Quốc khi mổ lợn. Họ phát hiện hai “quả trứng” lạ trong bụng lợn và được rất nhiều người đến hỏi mua với giá cả chục tỉ đồng. Nếu gia đình anh Hùng “vớ” được cát lợn thật thì chắc chắn thương lái Trung Quốc sẽ tìm đến tận nhà mua. Nhà ai có lợn nái thì nên mổ ra xem có thấy “trứng vàng” không. Biết đâu lại trúng quả”.

Để làm rõ hơn sự thật đằng sau “quả trứng vàng” giá vài chục tỉ đồng, chúng tôi đã tìm về xã Ba Trại, huyện Ba Vì để tìm hiểu thực hư. Khi đặt chân đến xã Ba Trại, hỏi nhà anh Hùng, bà con nơi đây đều hồ hởi chỉ đường. Người dân xung quanh bảo, vợ chồng anh Hùng tốt phước mới có được báu vật trời ban này. Được biết, anh Hùng làm nghề đồ tể được gần chục năm nay. Và câu chuyện anh mổ lợn được vật thể lạ có giá hàng tỉ đồng đã lan truyền khắp trong xóm ngoài làng, thậm chí nhiều người hiếu kỳ ở xa cũng tìm đến xem.

Tiếp chúng tôi, anh Hùng niềm nở kể về sự kỳ lạ này: “Gần 3 tháng trước, trong khi mổ con lợn nái để đưa ra chợ bán, tôi tình cờ phát hiện một vật lạ. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là một khối khá lớn, có đường kính khoảng 20cm, hình bầu dục, bao bọc bởi một lớp mỡ mỏng. Ngỡ là ung nhọt, tôi bóc lớp mỡ ra thì phát hiện nó là một khối lông màu vàng ươm, thơm mùi thuốc bắc. Có người nói rằng nó giống “quả trứng vàng” ở bên Trung Quốc, người ta gọi là cát lợn rất quý để làm thuốc. Cát lợn có giá cả triệu USD (hơn 20 tỉ đồng), tôi nghe nhưng không thể tin nổi”.

Anh Hùng chia sẻ thêm, con lợn có “quả trứng vàng” trong bụng đã được 5 năm tuổi và đẻ 4 lứa. Để giúp PV hiểu hơn về “quả trứng vàng” mà dư luận cho rằng là cát lợn, anh Hùng đã mang ra cho chúng tôi xem. Thoạt nhìn “quả trứng vàng” có hình cầu, bên ngoài được bao phủ bởi một vật dạng như lông, màu xanh rêu. Các sợi lông  kết vào nhau và  xoáy theo chiều kim đồng hồ, khi sờ vào rất mềm mại.  Kỳ lạ hơn, vật này tỏa ra một mùi thơm giống mùi thuốc bắc rất dễ chịu. Anh Hùng kể rằng, ban đầu khi mới lấy ra khỏi lợn, vật lạ có màu vàng. Nhưng khi phơi nắng, nó ngả màu xanh rêu, mùi thơm mất đi phần nào. “Quả trứng” là một khối lông kết dính lại với nhau rất chắc chắn, có trọng lượng 0,9kg.

Kể từ khi phát hiện vật lạ này, vợ chồng anh Hùng đã đem phơi nắng cho khô rồi cho vào bao nilon. Hiện “quả trứng vàng” này đã gần 3 tháng nhưng nó không hề bị thối rữa mà vẫn có mùi thơm. Vì nhiều người cho rằng đây là cát lợn, có giá trị cao nên gia đình anh Hùng đã cất giữ rất cẩn thận. Từ khi gia đình may mắn có được “quả trứng vàng”, nhiều người đến xem nhưng chưa một ai ngỏ ý muốn mua. Chia sẻ với chúng tôi, anh Hùng mong muốn rằng, các nhà khoa học giúp gia đình anh làm rõ “quả trứng vàng” mà anh chị có được hiện nay có phải là cát lợn hay không.

Chưa thể khẳng định...

Ngỡ ngàng dị vật trong bụng lợn giá triệu đô chữa bách bệnh? - 2

Anh Phan Lạc Hùng chia sẻ “quả trứng vàng” được cho là cát lợn.

Để tìm hiểu rõ hơn dị vật trong bụng lợn của gia đình anh Hùng có phải là cát lợn hay không, PV

Báo ĐS&PL đã có cuộc trao đổi với những chuyên gia đông y hàng đầu hiện nay. Lương y Đỗ Chí Quyết, hội Đông y tỉnh Hòa Bình cho rằng: “Trong đông y chưa có nghiên cứu về bài thuốc nào dùng cát lợn. Rất có thể vật lạ được tìm thấy gần vị trí dạ dày của lợn chỉ là thức ăn không tiêu như cỏ, rơm bện lại thành cuộn. Đối với những con lợn thả rông có hệ tiêu hóa bị dị tật sẽ không tiêu hóa hết thức ăn. Chính vì thế, rất có thể dị vật đó xuất hiện sau nhiều năm thức ăn không tiêu hóa được. Theo tôi, vật thể lạ tích trong cơ thể lợn không có giá trị để làm thuốc”.

Trong khi đó, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Hồng Xiêm, Chủ tịch hội Đông y TP.Hà Nội cho biết: “Thông tin cát lợn là loại thuốc quý hiếm, có giá trị kinh tế lớn được sử dụng trong đông y chỉ là đồn nhảm. Người dân không nên tin, mua về dùng làm thuốc kẻo tiền mất tật mang”.

Sau đó, PV đem câu chuyện anh Hùng mổ lợn được “trứng vàng” đến gặp ông T., người 20 năm làm nghề mổ lợn ở một lò mổ gia súc lớn ở Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Ông T. không ngần ngại khẳng định: “Mỗi buổi sáng, tôi mổ hàng chục con lợn nhưng rất hiếm con lợn nào có vật thể lạ cuộn vào cứng như búi rơm. Ngày tôi mới bước vào nghề, cũng có con lợn khi mổ ra bên trong ruột già, dạ dày có búi cỏ, búi rơm. Còn bây giờ người ta nuôi chủ yếu bằng cám công nghiệp gần như không còn hiện tượng trên nữa. Lợn có dị vật không có gì lạ cả. Nhiều lần mổ lợn tôi cũng tận tay bỏ đi không ít khối u”. 

Trung Quốc từng phát hiện một trường hợp tương tự

Theo thông tin từ một tờ báo Trung Quốc, trước đây cũng có một trường hợp tương tự như gia đình anh Hùng. Theo đó, ngày 30/10/2015, ở Phúc Kiến, một người nông dân tên Huang Wuzhi khi mổ thịt lợn nái 5 năm tuổi đã phát hiện ra “quả trứng” lạ hình bầu dục, màu vàng nhạt và đặc biệt là được bao bọc bởi một lớp lông dày. Con lợn nái được gia đình anh Huang Wuzhi nuôi với khẩu phần ăn hoàn toàn giống những con lợn khác. Tuy nhiên, khi nó dừng đẻ thì gia đình anh quyết định làm thịt và không ngờ phát hiện ra “quả trứng” quý. Điều đặc biệt, cả hai quả trứng này đều có mùi thảo mộc, rất thơm. Hiện không thể khẳng định “quả trứng vàng” của anh Huang Wuzhi có phải là cát lợn hay không. Được biết, hiện nay, 1 gram cát lợn có giá lên tới 10.000 NDT (tương đương khoảng 35 triệu đồng). Nếu nhân lên với trọng lượng 620 gram thì “quả trứng lạ” này có thể có giá tới 6 triệu NDT (tương đương khoảng 21 tỉ đồng).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Phương - Như Hải (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN