Mắc bệnh lạ, người phụ nữ khóc thì sẽ… chết

Theo tin tức trên Daily Mail, cô Barbara Ward đến từ Hartlepool, hạt Durham mắc phải chứng dị ứng nghiêm trọng với nước, mồ hôi, nước mắt. Cô luôn phải kiêng khóc, toát mồ hôi vì điều này có thể khiến cô tử vong.

“Tôi thậm chí không thể đọc những dòng tâm sự buồn bã trên Facebook bởi tôi sợ mình sẽ khóc”, cô chia sẻ.

Người phụ nữ 43 tuổi cho biết, cô không thể tập thể dục vì sợ đổ mồ hôi cũng như tránh xem những bộ phim tình cảm có thể khiến cô khóc.

Mắc bệnh lạ, người phụ nữ khóc thì sẽ… chết - 1

Cô Barbara Ward dị ứng nặng với nước, mồ hồi.

Ngoài ra, những công việc hàng ngày đơn giản nhất như rửa bát, tắm cho con cũng có thể khiến cô tử vong. Do vậy, mọi công việc nhà như giặt giũ, nấu ăn, quét dọn hay chăm sóc con cái đều do chồng cô, Michael, 46 tuổi, lo liệu.

Bất kỳ khi nào tiếp xúc với nước cũng khiến cô bị phát ban đau đớn và lúc nào cô cũng phải mang theo hai loại thuốc là EpiPens cũng như uống thuốc chống histamine liều cao mỗi ngày. Cô cũng chỉ được phép tắm hai lần một tuần. Dù thời gian tắm chỉ trong vòng một phút nhưng cũng khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn.

Mắc bệnh lạ, người phụ nữ khóc thì sẽ… chết - 2

Ngày nào cô cũng phải uống thuốc chống histamine liều cao.

Barbara được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hiếm gặp sau khi phải nhập viện vì bị sốc nặng trong lúc tắm dưới vòi hoa sen hồi tháng 10/2013.Ban đầu, cô Barbara nhận thấy các triệu chứng như mẩn đỏ, ngứa khắp người. Các bác sĩ khi đó cho rằng, cô mắc chứng bệnh eczema và cho cô sử dụng kem bôi. Tuy nhiên, sau đó, tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn.

Hiện tại, cô Barbara đang được điều trị bằng thuốc kháng sinh liều mạnh histamin mỗi ngày. Cô chỉ có thể uống trà hay sữa thay nước.

Được biết, chứng bệnh dị ứng mà cô Barbara mắc phải rất hiếm gặp, trong 230 triệu người mới có một bệnh nhân mắc phải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Bình (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN