Lại nhậu cá nóc, suýt gặp "diêm vương"

Ngày 29-10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, các ngư dân ngộ độc cá nóc đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, các ngư dân đưa tàu cá vào khu neo đậu sông Gianh (Quảng Bình) để trú tránh bão số 8. Sau khi đưa tàu vào neo đậu an toàn, các ngư dân rủ nhau lấy cá nóc tươi chế biến làm mồi nhậu. Sau cuộc nhậu khoảng nửa giờ đồng hồ, 4 ngư dân bắt đầu thấy có triệu chứng buồn nôn, choáng váng, đau đầu...

Trong số các ngư dân bị ngộ độc cá nóc, hai anh Nguyễn Văn H.(SN 1968) và Đinh Ngọc M.(SN 1964), cùng ngụ tại huyện Hoài Nhơn (Bình Định) có biểu hiện ngày càng nặng. Ngay lập tức, mọi người đã đưa hai ngư dân này vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng rối loạn nhịp thở, da niêm mạc nhạt màu, tê bì toàn thân và hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng.

Tại đây, các bác sỹ khẩn trương cấp cứu, cho đặt ống nội khí quản và thở máy. Nhờ được cấp cứu kịp thời nên hiện hai ngư dân đã qua được cơn nguy kịch. Những người khác do ngộ độc nhẹ nên đã bình phục sức khỏe.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Hà (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN