Góc khuất "thị trường cho thuê bụng"

Không đáp ứng được các yêu cầu khắt khe theo quy định, nhiều người đã tìm cách “lách luật” để có con. “Thị trường” mang thai hộ đang ẩn chứa nhiều điều phức tạp…

Góc khuất "thị trường cho thuê bụng" - 1

Tròn một năm từ khi quy định về cho phép mang thai hộ có hiệu lực, em bé đầu tiên chào đời từ mang thai hộ theo đúng quy định của ngành y tế đã gần 2 tháng tuổi. Thế nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng có được niềm vui đó. Không đáp ứng được các yêu cầu khắt khe theo quy định, nhiều người đã tìm cách “lách luật” để có con. “Thị trường” mang thai hộ đang ẩn chứa nhiều điều phức tạp…

Chồng chất lo âu

Trong vai một người muốn có con nhưng không có khả năng mang thai, tôi tiếp cận với cô gái 27 tuổi tên Huyền (Mê Linh, Hà Nội), người từng nhận lời mang thai hộ cho Minh (Hà Nội), một phụ nữ đã có 3 con gái và luôn khao khát một cậu con trai. Minh quen Huyền qua diễn đàn mang thai hộ trên mạng.

Sau phút e dè, Huyền dần cởi mở hơn. Cô cho biết nếu tôi thực sự có nhu cầu cô sẽ nhận lời nhưng mức giá là 200 triệu đồng chứ không phải là 100 triệu như đã nhận với Minh.

Hơn một năm trước chính Huyền đã mang thai hộ Minh. Ngày đó, Việt Nam chưa cho phép mang thai hộ nên vợ chồng Minh và Huyền phải sang Thái Lan để chuyển phôi. Khi phôi được chuyển thành công, họ trở lại Việt Nam. Lúc này Minh thuê cho Huyền một căn hộ chung cư, một người chăm sóc sản phụ giá 4 triệu đồng/tháng và tiền lương cho Huyền 3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra Huyền còn nhận 100 triệu đồng công mang thai hộ.

Nhớ lại khoảng thời gian mong ngóng đứa con chào đời, Minh gọi đó là những tháng ngày cơ cực. Bởi lẽ ngoài việc lo tiền nong, cô còn phải tự mình hàng ngày lựa chọn thực phẩm, hoa quả sạch mang đến chung cư cho Huyền ăn để đảm bảo bào thai phát triển khoẻ mạnh, tránh ngộ độc thực phẩm. Huyền đã li dị chồng và nuôi con nhỏ 2 tuổi. Không như những phụ nữ mang thai hộ khác, khi nhận lời giúp vợ chồng Minh, Huyền yêu cầu phải được ở cùng con nhỏ. Minh thực sự lo lắng vì đứa trẻ còn nhỏ hay quấy khóc, ốm vặt sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người mang thai.

Đột nhiên một lần khi đến căn hộ chung cư thuê cho Huyền ở, Minh tá hoả tìm vì mãi không thấy Huyền đâu, điện thoại thì tắt máy. Minh bảo lúc ấy toàn thân bủn rủn khi nghĩ mình sẽ mất đứa con đang lớn dần trong bụng người đàn bà kia, tâm trí cô bấn loạn. Hai ngày không chút tin tức. Cuối cùng cô làm liều, thuê người về quê Huyền tìm.

Gặp Minh, Huyền khóc lóc xin lỗi vì cảm giác buồn bã, tù túng khi suốt ngày ở trong căn hộ bốn bức tường vây kín, không được giao tiếp với mọi người, con thì nhỏ lại nhớ nhà quá nên về lẳng lặng trốn về quê thăm bố mẹ. Những người đàn ông được Minh thuê tìm Huyền về phải doạ nạt “nếu còn bỏ trốn sẽ cho lĩnh hậu quả nặng nề”. Sợ tâm lý Huyền bất ổn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, Minh làm mọi cách để Huyền đi dạo ở những nơi vắng vẻ, tránh gặp mặt người quen vì sợ lộ sự việc, cô cũng năng ở lại trò chuyện để Huyền có thêm người bầu bạn, nhiều đêm Minh ngủ lại căn hộ chung cư mỗi khi thấy Huyền không được khoẻ.

Suốt hơn 9 tháng Huyền mang thai, Minh đều đặn đưa đi khám thai, siêu âm, nhưng với tên ghi trong sổ khám bệnh là Mận, tên của một người họ hàng với Minh ở quê. Minh bảo đây là cách cô chuẩn bị cho ngày Huyền lâm bồn sinh con cho mình vì gương mặt Huyền và Mận có nhiều nét tương đồng, khi làm thủ tục tại bệnh viện sẽ khó bị phát hiện là  giả mạo. Với mối quan hệ của mình, Minh dễ dàng nhờ được bác sĩ thân quen tại bệnh viện lo mọi thủ tục và đỡ đẻ cho Huyền. Khi ca đẻ kết thúc, bé trai được tách mẹ để đưa vào phòng chăm sóc trẻ có vấn đề về sức khoẻ sau sinh. Bản thân Huyền cũng không đòi hỏi gặp mặt đứa trẻ nên không xảy ra rắc rối gì.

Sau này Minh bảo với tôi, việc không khai tên và địa chỉ thật của Huyền với bệnh viện nhằm giấu tung tích người phụ nữ này với mọi người do không loại trừ khả năng Huyền tìm đến viện đòi lại con vì Minh không bao giờ để lộ với Huyền địa chỉ nhà và nơi làm việc.

Minh tiết lộ, để có được cậu con trai như ý này, cô đã phải chi phí hết gần 2 tỷ đồng, bao gồm cả tiền đi lại giữa Việt Nam - Thái Lan, chi phí môi giới để có được cơ sở y tế thực hiện lấy trứng, tinh trùng và chuyển phôi ở Thái Lan, tiền chi tiêu cuộc sống hàng ngày cho Huyền…

Nếm trái đắng

Nhiều người dân sống trong chung cư ngõ 102 Trường Chinh (Hà Nội) dường như đã quen với sự có mặt của Linh. Nếu không có sự tiết lộ của bà giúp việc ở cùng thì chắc cũng không ai để ý tới cuộc sống của Linh trong chung cư có tới hơn 800 căn hộ này. Linh dáng người nhỏ nhắn, ít tiếp xúc với hàng xóm nhưng hàng ngày vẫn cùng bà giúp việc đi chợ, siêu thị.

“Tôi chỉ ở đây đến khi cô Linh sinh cháu thôi, sau đấy thế nào cũng chưa rõ. Nói riêng với chị nhé, cô Linh là người mang thai hộ anh Hùng, chị Phương”, bà giúp việc quê Phú Thọ mở đầu câu chuyện.

Theo bà giúp việc, anh Hùng, chị Phương lấy nhau được 2 con gái đã lớn nhưng anh Hùng vẫn có nguyện vọng thêm cậu con trai. Trong khi đó, chị Phương không hiểu sao sau nhiều năm vẫn không thể có thai. Phương quyết định thuê người ngoài mang thai thay mình sau nhiều tháng ròng “vận động” người thân.

“Cả nhà sang Thái Lan mấy lần. Bên ấy thông báo đã có tin vui, thai đôi và con trai. Chi phí riêng việc thuê cô Linh là 500 triệu đồng, chưa kể tiền ăn ở bồi dưỡng khi mang thai”, bà giúp việc nói. Khi tôi có ý định đưa một phần câu chuyện này lên báo thì một bà hàng xóm báo tin: “Linh sinh thai đôi nhưng một cháu chết sau 3 ngày, chỉ còn lại một đứa. Nghe nói cô ấy đã về quê và bàn giao đứa trẻ cho gia đình anh Hùng, chị Phương theo hợp đồng”. 

Trên các diễn đàn mạng xã hội có rất nhiều người môi giới mang thai hộ. nếu không tỉnh táo rất dễ bị lừa. Thường những kẻ nhận mang thai hộ với ý định lừa đảo hay đòi nhận tiền trước với đủ thứ lý do nhà có người ốm, con nhỏ…Một thành viên trên diễn đàn chia sẻ thông tin mình được một công ty môi giới trên mang nhận tìm người mang thai hộ. Họ hẹn gặp ở quán nước gần công ty cô.

Nhưng sau khi trao đổi một lúc, hai cô gái đòi 500 nghìn đồng tiền tư vấn và hẹn sẽ gọi lại để tiếp tục trao đổi. Thế nhưng sau đó thành viên này không thể liên lạc lại được với số điện thoại của cả hai cô gái kia. 

Đẻ mướn cũng khổ

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia trang điểm, 32 tuổi, chưa lập gia đình, sống tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Quen biết cặp đồng tính nam trong một thời gian, chị được cặp này đề nghị đẻ mướn cho họ. Trước lời hứa hẹn được trả 150 triệu đồng và được cùng chăm sóc đứa bé, chị đã đồng ý, một phần vì cần tiền, muốn có một số vốn để mở tiệm, lý do khác sợ sau này lớn tuổi khó sinh con. Trong thời gian mang bầu 9 tháng, được cặp đồng tính chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc không tồn tại lâu, sau khi chị sinh được bé trai kháu khỉnh vừa tròn 1 tháng, cặp kia cùng đứa bé không cánh mà bay. Chị tìm khắp nơi cũng không biết tung tích. 5 tháng trôi qua nhưng nỗi đau vẫn chưa nguôi, nhắc đến con là chị lại nước mắt ngắn dài và không thể tập trung làm được bất cứ việc gì.  

Thu Vân

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN