Cứu sống trẻ sinh non đẻ rớt trên máy bay

Bé trai này là con đầu lòng của vợ chồng chị Nedritz Masahud (32 tuổi, người Philippines) và anh Angelo Josephc Violete. Chiều 30-8, PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân - trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM - cho biết bệnh viện tiếp nhận điều trị mẹ con chị Violete lúc 16g50 ngày 22-8.

Khi nhập viện, bé trai cân nặng 1,2kg, bị suy hô hấp nặng do phổi chưa nở vì sinh non. Bé chào đời trước đó hai giờ khi mẹ mang thai mới được 28 tuần và đang đi trên máy bay. Cha của bé lúc đầu rất hoang mang, lo lắng, định thuê chuyên cơ và mua lồng ấp, máy giúp thở riêng để chuyển bé về Philippines điều trị, chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn, giải thích việc chuyển bé như vậy rất nguy hiểm, cha bé đồng ý để bé lại bệnh viện điều trị.

Hiện sức khỏe bé đã tiến triển thấy rõ, thở dễ, da hồng hào, cứ mỗi ba tiếng bé uống được 15ml sữa và không còn phải thở oxy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.TH.H. (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN