Chỉ làm cách này, người huyết áp cao chẳng lo tai biến liệt người

Sống chung với cao huyết áp suốt 7 năm, biết bệnh có thể gây tai biến bất ngờ, nhưng cô Trần Ngọc Nga (tp. Hồ Chí Minh) nghĩ phòng bệnh là điều quá mông lung. Cho tới khi ông thông gia bị tai biến cô thực sự lo lắng. Sau một thời gian tìm hiểu, cô đã tìm được sản phẩm xóa tan nỗi ám ảnh tai biến.

7 năm sống chung với bệnh huyết áp cao

Cô Trần Ngọc Nga luôn quan niệm tu tập, ăn chay, làm từ thiện, tập thể dục thường xuyên là nguồn vui của mình, để tâm an lạc và nâng cao sức khỏe xua đi bệnh tật của tuổi già. Cô bị huyết áp cao 7 năm cùng rối loạn tiền đình làm máu lên não không tốt. Vì vậy, cô thường xuyên bị choáng, không cân bằng, đầu đảo đảo, ù tai. Mặc dù đã uống nhiều loại hoạt huyết nhưng sức khỏe của cô không hề cải thiện.

Cô Nga chia sẻ: “7 năm trước, sau một đợt uống thuốc chữa tiết niệu, tôi đi khám sức khỏe ở bệnh viện Nguyễn Trãi quận 5 phát hiện mình bị cao huyết áp. Trước đây huyết áp thấp, giờ lại thấy mình bị huyết áp cao tôi cũng thấy kỳ. Tôi uống thuốc đều nên huyết áp thường 130 – 140, nhưng lắm lúc cũng vọt hẳn lên 170 – 180”

Chỉ làm cách này, người huyết áp cao chẳng lo tai biến liệt người - 1

Cô Trần Ngọc Nga (68 tuổi đường Tạ Quang Bửu, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh)

Vốn là người hay đi đây đi đó, nhưng từ khi bị huyết áp cao, cô không dám tự chạy xe máy đi xa một mình: “Trước đây, tôi hay tự chạy xe đi từ thiện, đi lễ chùa, đi thăm bạn bè cách cả chục cây số. Muốn đi đâu là tự lập tự cường không phụ thuộc. Từ hồi huyết áp cao thì chỉ chạy xe vòng vòng gần nhà như đi chợ đi siêu thị, không dám đi xa sợ huyết áp tăng đột ngột nguy hiểm lắm. Giờ mỗi lần muốn đi đâu xa tôi cũng ngại đi vì phải nhờ con chở mà mướn xe ôm thì tốn kém, lương hưu có được nhiêu đâu” Cô trầm ngâm kể lại bất tiện của mình.

Rồi cô hóm hỉnh: “Mà hay lắm nghen, huyết áp cao có thâm niên nên giờ chỉ cần nghe tai ù là biết huyết áp. Tai ù lớn là huyết áp tăng cao, tai ù nhỏ là huyết áp bình thường”.

7 năm bị cao huyết áp là 7 năm cô Nga biết mình có thể bị tai biến bất ngờ lúc nửa đêm. Biết nguy cơ là vậy nhưng nghĩ việc phòng bệnh quá mông lung, nên cô chỉ uống thuốc và đo huyết áp đều đặn mà chưa sốt sắng chủ động tìm cách phòng tránh tai biến.

Chần chừ lần nữa, cho tới khi ông thông gia bị tai biến cô mới nhận ra bệnh có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, với bất cứ ai huống chi mình bị cao huyết áp. Sợ cảnh một người tai biến phải nằm liệt giường chi phí chữa chạy tốn kém, ăn uống vệ sinh cá nhân phải phụ thuộc người khác làm cuộc sống gia đình bị xáo trộn. Nên gặp cách phòng tai biến nào là cô lưu lại để tìm hiểu.

Tin tưởng sản phẩm của chương trình Quốc Gia

Cô thấy rất nhiều loại thuốc được quảng cáo, nhưng không loại nào khiến cô đủ tin tưởng để dùng. Một hôm lên facebook, cô tình cờ đọc bài chia sẻ của cô Trần Thị Tình (ở Hà Giang) phòng tai biến bằng Minh Thông Vương của chương trình Quốc Gia. Cô thiết nghĩ sản phẩm chương trình Quốc Gia là cũng tin tưởng uy tín nên vào website minhthongvuong.vn tìm hiểu. 

Qua tìm hiểu, cô thấy Minh Thông Vương có cơ chế phòng tai biến bằng cách làm tan cục máu đông giúp máu lên não đều đặn. Khi tế bào não có đủ Oxy và dinh dưỡng sẽ tránh được tai biến đột quỵ. Ưu điểm hơn một số sản phẩm khác, ngoài KinaseZym chứa Nattokinase 500FU Minh Thông Vương có thêm thảo dược hoàng liên, hoa hòe, đan sâm... Hơn nữa, tất cả thành phần được trồng, thu hái, chiết xuất theo tiêu chuẩn của cơ quan cấp nhà nước nên đảm bảo chất lượng và an toàn.

Không những cẩn thận tìm hiểu thành phần cơ chế mà cô còn đọc kỹ chia sẻ của từng người đã sử dụng. Cô thấy nhiều người huyết áp cao, mỡ máu, tiểu đường sau một thời gian dùng không còn nặng đầu, ngủ ngon, chứng đau đầu chóng mặt giảm. Vừa tin tưởng vào thành phần nguồn gốc xuất xứ, vừa thấy nhiều người sử dụng tốt nên cô gọi tổng đài 0988 868 465 đặt mua 3 hộp về dùng thử.

Sau khoảng 2 tuần uống 4 viên/ngày cô thấy đỡ đau đầu, đỡ đảo đảo. Thêm tin tưởng, cô đặt mua tiếp 6 hộp. Sử dụng cùng thuốc huyết áp, sau 1 tháng thì thấy huyết ổn định mức 130/80 không bị tăng đột ngột. Cô thấy nhẹ đầu, chứng đau đầu, choáng người mất thăng bằng khi đi lại cũng hết. Cô Nga mừng lắm, tâm lý thoải mái hơn không còn phải canh cánh lo nửa đêm bị tai biến, không phải tốn công tìm kiếm cách khác.

Bản thân dùng Minh Thông Vương thực tế thấy tốt nên cô gửi cho em gái 63 tuổi bị huyết áp cao và mất ngủ dùng cùng. Sau 1 hộp đầu tiên, em gái cô đã thấy ngủ được hơn trước.

Cô vui vẻ chia sẻ “Giờ có tuổi nên phòng tai biến trước vẫn hơn bị bệnh càng tốn kém nhiều. Chẳng bằng, mình còn minh mẫn tự mua đề phòng chứ ngã bệnh cực con cái phải chăm. Dù lương hưu eo hẹp, nhưng tôi thấy xứng đáng khi mua Minh Thông Vương để phòng tai biến”

Bạn đọc quan tâm cũng như muốn được chia sẻ bí quyết phòng tai biến, ổn định huyết áp của cô Trần Ngọc Nga có thể gọi tổng đài 0988 868 465. 

Bạn đọc muốn tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm phòng tai biến cô Nga đã dùng xem TẠI ĐÂY

Tìm mua sản phẩm chương trình Quốc Gia mà cô Nga đã sử dụng TẠI ĐÂY

Website: minhthongvuong.vn

Chỉ làm cách này, người huyết áp cao chẳng lo tai biến liệt người - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Âu Giang ([Tên nguồn]) .
Box tin tài trợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN