Bé gái sơ sinh bị vứt trong rẫy cà phê cùng một bức thư

Chiều tối 20-11, bà Nguyễn Thị Hồng (53 tuổi, trú thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) đi vào rẫy cà phê trong thôn thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên rẫy cà phê của một người hàng xóm.

Bé gái được quấn tã, đặt nằm trên một mảnh nylon, chưa cắt rốn, mặt, chân, tay còn dính máu, người tím tái đang oe oe khóc… Cạnh đó là một tờ giấy viết vội mấy dòng: “Hãy nuôi nấng đứa bé tội nghiệp này. Cháu sinh vào lúc 14 giờ 10 ngày 20-11-2014”. Bà Hồng cùng con trai vội đưa bé gái về nhà lau, rửa quấn tã giữ ấm cho cháu bé, đồng thời nhờ con dâu mới sinh cho bé gái bú rồi bế ra BV Đa khoa huyện Cư M’gar nhờ các bác sĩ cắt rốn.

Bé gái sơ sinh bị vứt trong rẫy cà phê cùng một bức thư - 1

Bé gái được giao cho vợ chồng anh Bổn, chị Phương chăm sóc. Ảnh: ĐẠI DŨNG

Sau đó, bà Hồng đã báo sự việc đến chính quyền địa phương để tìm tung tích người thân cháu bé, tuy nhiên đã không có ai đến nhận. Bé gái sau đó đã được chính quyền giao cho vợ chồng anh Trần Văn Bổn và chị Nguyễn Thị Phương (trú tại thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến) nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Dũng (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN