Ăn mỳ tôm, cô gái nuốt cả chiếc thìa dài 15cm vào bụng

Mới đây, một cô gái trẻ Trung Quốc đã nuốt cả một chiếc thìa dài 15cm vào bụng khi đang ăn mỳ tôm ở nhà. Nhiều người tỏ ra kinh ngạc và không tin nổi sự thật này.

Ngày 30/8 vừa qua, một cô gái trẻ ở thành phố Dương Châu (Trung Quốc) đã nhanh chóng tới bệnh viện Tô Bắc để nhận được sự giúp đỡ của các bác sĩ ở đây. Cô nói với bác sĩ rằng, vào bữa trưa, khi cô dùng thìa để ăn mỳ tôm ở nhà thì không may đã nuốt cả chiếc thìa vào bụng.

Ăn mỳ tôm, cô gái nuốt cả chiếc thìa dài 15cm vào bụng - 1

Do vừa mới ăn xong nên trong dạ dày của cô gái này chứa đầy thức ăn, vì vậy phải 2 tiếng sau đó, các bác sĩ mới có thể lấy được chiếc thìa trong bụng của cô gái ra được. Chiếc thìa inox này dài tới 15cm khiến mọi người kinh ngạc, không hiểu là tại sao nó có thể chui được vào dạ dày của cô gái.

Theo tìm hiểu, cô gái này họ Vương năm nay 27 tuổi, cô tới bệnh viện chiều hôm 3/8 vừa qua để nhận được sự giúp đỡ của các bác sĩ. Bác sĩ Ấn Kiện, người trực tiếp điều trị cho cô Vương cho biết, "Cô Vương nói trong dạ dày cô có 1 chiếc thìa inox. Chiếc thìa đã nằm trong bụng của cô 3 tiếng đồng hồ rồi".

Lời nói của cô khiến cho bác sĩ cảm thấy hoài nghi bởi ăn mỳ tôm thì không thể dùng thìa và chiếc thìa to như vậy thì khó có thể nuốt vào một cách dễ dàng được. Các bác sĩ cho rằng có thể là một lí do khác mà cô không muốn nói ra.

Bác sĩ Ấn Kiện cho biết, qua kiểm tra ông phát hiện trong dạ dày của cô Vương có một chiếc thìa inox dài khoảng 15cm, tình trạng nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì các bác sĩ nghĩ ban đầu.

Qua ảnh chụp CT bác sĩ đã phát hiện ra chiếc thìa dài hơn 15cm trong bụng cô Vương và nằm chếch một góc 30 độ. Theo bác sĩ, chiếc thìa có thể trượt vào ruột bất cứ lúc nào. Và nếu điều đó xảy ra, chiếc thìa có thể làm thủng dạ dày gây tổn thương tới nội tạng, thậm chí có thể dẫn tới tử vong. Từ đó, các bác sĩ đã quyết định nhanh chóng lấy chiếc thìa ra ngoài.

Cô Vương được gây mê và các bác sĩ cố gắng lấy chiếc thìa ra dưới sự hỗ trợ của các thiết bị nội soi. Nhưng do mới ăn trưa xong nên trong dạ dày của cô có rất nhiều thức ăn, các bác sĩ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phát hiện được chính xác vị trí của chiếc thìa trong dạ dày.

Không chỉ vậy, do đầu của chiếc thìa khá tròn và dễ trượt trong bụng nên lấy được nó ra lại là một việc khó khăn không kém của các bác sĩ. Cuối cùng bác sĩ Ấn Kiện đã dùng tơ y khoa qua thực quản đưa vào dạ dày của cô Vương rồi buộc chiếc thìa lại và lấy ra ngoài. Nhưng do chiếc thìa khá trơn nên phải sau 2 tiếng đồng hồ với rất nhiều những lần lấy trượt, các bác sĩ mới đưa được chiếc thìa dài 15 cm kia ra ngoài.

Hiện tại sức khỏe của Vương đã hồi phục dần trở lại và cô được các bác sĩ cho xuất viện để về nhà tự chăm sóc.

Đây không phải là trường hợp duy nhất liên quan tới việc nuốt phải những chiếc thìa dài. Vào tháng 6 năm nay, một sinh viên đã nuốt phải chiếc thìa ăn kem dài gần 13cm khi có người bất ngờ va chạm vào cô. Nhưng cũng rất may là cô đã được phẫu thuật thành công ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Xuân Lộc (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN