Schalke 04 – Chelsea: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
(2h45, 26/11) Chelsea đang sở hữu sức mạnh khủng khiếp khi bất bại 5 trận gần nhất mọi đấu trường, song hành quân đến sân nhà của Schalke 04 không phải là điều dễ dàng.
Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp. Mời các bạn đón xem!
Di Matteo là 1 trong những chiến lược gia được nhắc đến nhiều nhất trong những năm qua, bởi tính nhẫn nại và cần mẫn đã giúp ông có những vẻ vang cùng Chelsea 2 năm về trước (The Blues đang quang ngôi vị cao nhất Champions League vào năm 2012). Ấy vậy, những thành tích không mấy thuyết phục ở giải đấu quốc nội đã khiến HLV người Ý bị ông chủ Roman Abramovich phụ bạc kèm theo việc sa thải ông chỉ thời gian ngắn sau khi lên đỉnh châu Âu.
Nhậm chức tân HLV của Schalke 04, ít nhiều Di Matteo sẽ mang thêm màu sắc vào lối chơi có phần thô cứng của đội bóng Đức, và hơn hết chính ông vẫn giữ y nguyên công thức chiến thắng đã giúp ông cùng Chelsea lên ngôi vị cao nhất.
Ắt hẳn, tính toán cụ thể của chiến lược gia người Ý đặt ra sẽ la: tăng cường tuyến giữa kèm những ngôi sao tiền vệ của Chelsea đồng thời tăng cường hàng phòng ngự khoá chặt Costa.
Cặp đôi Cesc - Costa sẽ bị phong toả chặt chẽ
Ngược lại, HLV Mourinho hoàn toàn tự tin khi đội hình của ông đến giờ phút này đã thực hiện màn xoay tua thành công. Giàn sao trẻ như Oscar, Eden Hazard, Andre Schuerrle và Nemanja Matic hứa hẹn làm mưa làm gió trước khung thành của Schalke 04.
Thêm vào đó, việc Costa toả sáng trận đấu trước ở giải quốc nội phần nào tăng thêm hào khí chiến thắng của The Blues. Rõ ràng, HLV Mourinho sẽ xác định mục tiêu: 3 điểm trọn vẹn trên sân Schalke 04, kèm suất đi tiếp vào vòng knock- out sớm hơn dự kiến.
Đối phó với HLV Mourinho cùng tâm thế hừng hực máu lửa, chắc chắc Di Matteo sẽ lại chờ đợi lối chơi phòng ngự phản công, kèm theo đó là sự “gan lì” vốn có. Lịch sử đã cho thấy phương pháp giải toán tấn công đối phương của Di Matteo thật dễ tiếp thu: giữ sạch lưới trước và chờ đợi đối phương mù quáng tấn công.
Lùi lại thời gian 2 năm về trước, HLV người Ý cùng Chelsea với chỉ 1 “bài ca cũ” vẫn có thể khiến các ông lớn như Barcelona cho đến Bayern Munich lần lượt bị ngã ngựa vì bất lực trước nhẫn nại chờ thời cơ của The Blues.
Di Matteo và Chelsea khi đăng quang cúp C1
Hiển nhiên, HLV Mourinho không thể hiểu hết sự khó lường của Schalke 04 lúc này. Song Di Matteo lại chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc hội ngộ đầy ân oán với Chelsea. Do đó, thế trận phong toả chặt chẽ sẽ được Schalke 04 tạo ra dù Chelsea vẫn thường cầm bóng nhiều hơn.
Gặp phải sự truy cản quyết liệt kèm theo lối chơi tử thủ toàn phần của đội chủ nhà, Chelsea nhiều khả năng chỉ mang về 1 điểm duy nhất.
Dự đoán: Schalke 04 2–2 Chelsea
Tình hình lực lượng:
Schalke 04: Julian Draxler, Jefferson Farfán và Sidney Sam đều không thể ra sân vì chấn thương.
Chelsea: Đầy đủ (cặp đôi Diego Costa - Cesc Fabregas đều đang có phong độ tốt).
Đội hình dự kiến:
Schalke 04: Ralf Faehrmann; Benedikt Hoewedes, Felipe Santana, Dennis Aogo, Atsuto Uchida; Kevin-Prince Boateng, Marco Hoeger, Eric Maxim Choupo-Moting, Christian Fuchs; Roman Neustaedter, Klaas Jan Huntelaar (4-4-2)
Chelsea: Petr Cech; Branislav Ivanovic, Filipe Luis, Gary Cahill, John Terry; Cesc Fabregas, Oscar; Eden Hazard, Andre Schuerrle, Nemanja Matic; Diego Costa (4-2-3-1)
Thông tin bên lề Thành tích đối đầu: Chelsea bất bại trong cả 5 lần đã đấu với Schalke ở Champions League (thắng 3, hòa 2). Chelsea bị Schalke cầm chân 1-1 ngay tại sân nhà ở Stamford Bridge ở trận lượt đi mùa này. Mourinho nổ vang trời, Di Matteo lại khiêm tốn: Phát biểu trên tờ Mirror, “Người đặc biệt” đã ẩn ý cho rằng lối chơi của Di Matteo cùng Chelsea thường đi kèm với 2 chữ…may mắn. Qua đó, HLV Mouinho khẳng định rằng ông sẽ đi vào lịch sử khi giúp The Blues đăng quang ngôi vị cao nhất bóng đá Châu Âu một lần nữa, và sẽ không có chuyện may mắn tự chạy đến với đội bóng của ông. Tất cả với HLV Mourinho chỉ là lối chơi hiệu quả và đạt công suất tối ưu giữa các cầu thủ. Đó là công thức chiến thắng mang đậm dấu ấn của “Người đặc biệt”. Ngược lại, HLV Di Matteo lại tỏ vẻ khiêm nhường khi thành công cùng Chelsea 2 năm về trước. Trên tờ Daily Mail, chiến lược gia người Ý chia sẻ: “Thú thực, tôi cảm thấy tự hào về chức vô địch Champions League ở Munich vào năm 2012. Tôi đã có nhiều năm ở Chelsea và vẫn nhớ những gì đã xảy ra ở đó. Điều tôi cần làm lúc này là hướng về cuộc tái ngộ với Chelsea nay đã khác, song tôi sẽ rất cố gắng”. |