Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Australia
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Olympique Marseille vs Benfica
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
U23 Jordan vs U23 Qatar
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
West Ham United vs Bayer Leverkusen
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Atalanta vs Liverpool
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sheffield United vs Burnley
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Luton Town vs Brentford
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Coventry City vs Manchester United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Olympique Lyonnais
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-

Bayern: Đi vào lối mòn với Guardiola

Một lần nữa ở Champions League, Bayern lộ rõ vẻ bất lực trước đối thủ. Dường như, Pep đang gặp vấn đề khi đối mặt những đội bóng phòng ngự có tổ chức.

Hạn chế trong phòng ngự

Gần 3 tuần trước, Bayern đã hứng chịu không ít chỉ trích của giới truyền thông Đức khi bị một MU đã sa sút thảm hại cầm hòa 1-1 tại Old Trafford. Dù cho đoàn quân của Pep đã sửa sai ở trận lượt về tại Allianz Arena với chiến thắng 3-1 nhưng khó có thể phủ nhận những hạn chế trong lối chơi của nhà vô địch Bundesliga.

Thứ nhất, khả năng phòng ngự của Bayern đang có vấn đề. Từ trận tứ kết lượt đi với MU tới trận bán kết lượt đi đêm qua gặp Real, Bayern luôn là đội bị thủng lưới trước. Điều trùng hợp, cả 3 bàn thua đều tới ở thời điểm đầu hiệp. Vidic ghi bàn ở Old Trafford khi hiệp hai bắt đầu được 13 phút, Evra ghi bàn ở Allian Arena sau giờ nghỉ 12 phút và Benzema sút tung lưới Neuer khi bóng mới lăn 19 phút.

Bayern: Đi vào lối mòn với Guardiola - 1

Alaba (phải) bất lực nhìn Benzema ghi bàn

Như vậy, khả năng bắt nhịp và ổn định hàng thủ của Bayern là rất kém. Các hậu vệ của họ có thói quen “khởi động” quá lâu ở đầu mỗi hiệp. Trong thất bại tan nát 0-3 trước Dortmund mới đây, Bayern thua bàn đầu tiên ở phút 20 và thua liền 2 bàn trong 11 phút đầu hiệp hai (phút 49 và phút 56). Rõ ràng, Pep đã nhận được lời cảnh báo từ những bàn thua ấy nhưng ông chưa thể giúp các học trò khắc phục điểm yếu trong trận cầu ở Bernabeu.

Việc duy trì lối chơi kiểm soát bóng khiến Bayern luôn rơi vào thế chủ động tấn công. Hàng thủ phải dâng cao hỗ trợ các tiền vệ, đặc biệt là hai biên với Alaba và Rafinha, làm lộ ra nhiều khoảng trống phía sau. Benzema ghi bàn trong pha bóng mà Bayern bị khoét vào cánh phải và bộ đôi trung vệ Dante, Boateng một lần nữa cho thấy hạn chế của mình khi không ai theo nổi Benzema cho dù chân sút người Pháp đã xuất phát từ phía sau trước khi bứt lên ở 5 mét cuối cùng.

Pep bố trí Lahm đá tiền vệ trụ với mục đích đánh chặn ra hai biên khi các đồng đội dâng lên, nhưng dù xuất sắc đến đâu thì đội trưởng Hùm xám cũng không đủ thể lực để “bao sân”. Lahm có những hạn chế về hình thể và ở tuổi 30 anh gặp không ít rắc rối khi theo kèm những cầu thủ cơ động của đối phương. Lahm đã từng “bỏ quên” Evra trong bàn thua ở trận tứ kết lượt về, hôm qua anh cũng không cắt được đường chọc khe của Ronaldo cho Coentrao trong pha phản công sắc bén mà Real đã ghi bàn.

Bế tắc trong tấn công

Thứ hai, phải chỉ trích cách thức tổ chức tấn công của Bayern đang làm lãng phí quá nhiều thời gian. Tờ Bild nhận định Bayern chưa bao giờ “vô dụng” đến thế khi cầm bóng 72%, kiếm được 15 quả phạt góc và dứt điểm 18 lần mà không ghi nổi 1 bàn thắng. Nếu phân tích kỹ, số cơ hội rõ rệt của Bayern thua xa Madrid và số lần sút trúng đích của họ cũng ít hơn (4 so với 5).

MU yếu hơn Real khá nhiều ở thời điểm hiện tại nhưng cũng đủ sức khiến Bayern tấn công bế tắc như “đâm đầu vào đá” trong phần lớn thời gian của hai trận tứ kết. Real sắc sảo và mạnh mẽ hơn nên đã không bị thủng lưới như MU. Hơn nữa, có thể tin rằng Ancelotti đã xem kỹ lại màn trình diễn của thầy trò Guardiola trước đại diện nước Anh và rút ra nhiều điều bổ ích.

Bayern: Đi vào lối mòn với Guardiola - 2

Hàng thủ Real khóa chặt các mũi tấn công của Bayern

Việc Pep đẩy Schweinsteiger lên cao hòng gây áp lực trực diện lên bộ đôi Modric và Alonso, vốn cực giỏi trong khả năng phát động từ xa, vô tình khiến Bayern trở nên rối loạn và bế tắc hơn do Toni Kroos phải lùi lại phía sau bọc lót. Ai cũng biết Schweinsteiger không giỏi chuyền bóng như Kroos, đặc biệt là trong phạm vi hẹp.

Pep đã sử dụng Mandzukic ngay từ đầu để gây áp lực lên cặp trung vệ Real, qua đó có thể tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Nhưng trong một ngày bộ đôi Alonso – Modric chơi quá hay, Di Maria và Isco hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời, hai cánh Bayern với Ribery và Robben đã bị vô hiệu hóa. Khi ấy, như đã nói, do Kroos lùi sâu hơn thường lệ nên Mandzukic tỏ ra lạc lõng và không còn hữu dụng.

Cần đề cập thêm về hai biên của Bayern, đó là nơi tập trung sức mạnh khủng khiếp với Alaba, Ribery, Rafinha và Robben. Nhưng Ribery đã sa sút nhiều ở mùa giải năm nay, cụ thể là sau khi tuột mất danh hiệu QBV FIFA. Trong cả hai lượt tứ kết với MU, dấu ấn của Ribery rất mờ nhạt và những hậu vệ như Phil Jones hay Smalling cũng đủ sức khiến ngôi sao người Pháp “tắt điện”. Robben xuất sắc hơn nhưng anh chỉ có thể tung hoành trước một Buttner non nớt hay một Evra già cỗi. Đêm qua, anh không thể tỏa sáng khi bị Coentrao, Ramos, Alonso và Modric phong tỏa.

Guardiola và Bayern cần những điều chỉnh kịp thời để trở lại trong trận lượt về tại Allianz Arena. Nhưng hãy nhớ lần này đối thủ của họ không phải là một MU đang suy thoái. Mà ngay cả cái đội MU suy thoái ấy cũng đã khiến Bayern “hút chết” tới tận nửa sau của hiệp hai.

Nhìn lại trận thua đáng thất vọng của Bayern trước Real:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN