Vợ Phạm Anh Khoa: Tôi từng nghi ngờ chồng có người khác

“Sự nghi ngờ là có nhưng mẹ tôi bảo, nếu tình cảm của Khoa thay đổi thì có làm cách gì Khoa cũng sẽ không ở bên cạnh”, Thùy Trang – vợ ca sĩ Phạm Anh Khoa chia sẻ.

Mặc dù bị bố mẹ phản đối kịch liệt nhưng Thùy Trang vẫn quyết tâm đến với chàng ca sĩ hát rock kém mình 6 tuổi là Phạm Anh Khoa. Sau 7 năm chung sống, Thùy Trang cho biết, chồng mình là người “khó lường” nhưng sống có trách nhiệm.

Vợ Phạm Anh Khoa: Tôi từng nghi ngờ chồng có người khác - 1

"Tôi giống như sợi dây neo mọi thứ lại với nhau, chứ tháo ra lúc nào là Khoa sẽ bơi đi mất..."

Khoa coi tôi như một cô trợ lý

- Lý do vì sao chị lại quyết định bỏ việc nhà nước để làm trợ lý cho chồng?

Do chị quản lý của Khoa phải ra nước ngoài chữa bệnh cho con. Thời điểm đó không tìm được ai thay thế nên chị nhờ tôi tiếp tục hỗ trợ những dự án đang dang dở của Khoa. Thật ra, Khoa không hề muốn tôi nhúng tay vô công việc này đâu vì sợ người nhà làm với nhau sẽ nảy sinh ra nhiều mâu thuẫn. Nhưng do chưa kiếm được ai làm mà tôi lại là người nhanh nhất có thể nối các công việc đang dang dở nên Khoa cũng đành tạm chấp nhận.

Nhận thêm công việc mới, tôi thấy mình không thể hai chân đứng trên hai thuyền nên đã từ bỏ công việc an nhàn để toàn tâm toàn ý hỗ trợ cho chồng.

- Trong suốt hai năm làm trợ lý, chị có gặp phải những khó khăn, trục trặc gì giống như sự lo lắng trước đó của chồng không?

Nhiều lần, chúng tôi đã phải ngồi xuống nói chuyện và thỏa thuận với nhau để phân biệt rõ, thời điểm nào sẽ là đồng nghiệp và thời điểm nào sẽ là vợ chồng để không bị nhầm lẫn cảm xúc.

Sau khi thống nhất với nhau xong, nhiều lúc tôi cảm giác Khoa coi tôi là một cô trợ lý thật luôn (cười). Khoa sẵn sàng quát nạt, la mắng nếu tôi làm không đúng ý. Nhưng khi trở về nhà thì lại có những động thái rất khác và an ủi tôi rất nhiều.

- Nhưng nghe nói vì làm việc cùng nhau nên chị và Khoa mới nảy sinh mâu thuẫn và nhiều lần gửi đơn ra tòa xin ly hôn?

Đối với quan hệ vợ chồng, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự chia sẻ và chăm sóc nhau. Còn với công việc thì đó là sự tiếp thu ý kiến của nhau. Tuy nhiên, trong công việc Khoa cực đoan lắm cái gì Khoa nghĩ là đúng thì sẽ không ai góp ý hay thay đổi được. Vì thế, chúng tôi thường phải làm căng lên để bảo vệ quan điểm của mình và dẫn đến mâu thuẫn. Từ những mâu thuẫn, nhiều lần dẫn đến nguy cơ đổ vỡ cả chuyện vợ chồng (cười).

Giờ trong công việc chúng tôi cũng phải phân chia rõ ràng để tránh bất đồng quan điểm. Tôi sẽ sắp xếp và lên lịch làm việc cho Khoa còn những thứ liên quan đến âm nhạc thì Khoa sẽ là người quyết định cuối cùng.

Vợ Phạm Anh Khoa: Tôi từng nghi ngờ chồng có người khác - 2

Gia đình hạnh phúc của Phạm Anh Khoa - Thùy Trang và con gái.

Tôi giống sợi dây neo, tháo ra là Khoa bơi đi mất

- Gần đây chị có chia sẻ Phạm Anh Khoa thay đổi tâm tính từ khi tham gia đóng phim. Sự thay đổi đó cụ thể là như thế nào?

Trước khi tham gia đóng phim, Khoa đi diễn là về nhà ăn cơm và chơi với con không có nhiều mối quan hệ khác.

Thời điểm đó, Khoa cũng đang loay hoay với con đường âm nhạc của mình nên khi tiếp xúc với phim ảnh, văn học… Khoa như mở được một cánh cửa mới với nhiều thứ cần phải khám phá.

Khoa đi nhiều và ít trở về nhà hơn nên dẫn đến việc vợ chồng không hiểu nhau và căng thẳng với nhau.

- Có phải vì chị nghi ngờ chồng có người khác nên mới bỏ bê gia đình như vậy?

Sự nghi ngờ là có nhưng mẹ tôi bảo nếu tình cảm của Khoa thay đổi thì có làm cách gì Khoa cũng sẽ không ở bên cạnh. Nhưng nếu gia đình vẫn còn quan trọng thì Khoa sẽ trở về mà chẳng cần phải làm gì cả. Nếu tôi cứ cố tình xen vào hoặc tìm hiểu kĩ quá thì chính bản thân tôi sẽ bị căng thẳng và mệt mỏi. Thế nên, giờ tôi chỉ quan tâm là Khoa vẫn trở về nhà, vẫn quan tâm con cái và hai vợ chồng vẫn tiếp tục đồng hành với nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống là đủ. Còn tôi biết, Khoa là người khó lường nên cuộc sống không bình yên mãi được.

- Tự thấy chồng là một người “khó lường”, chị có lo sợ một ngày nào đó Anh Khoa sẽ không trở về nhà với ba mẹ con chị nữa?

Nếu một ngày nào đó, Khoa tìm được thứ quan trọng hơn cả gia đình, tôi sẽ coi như là hết duyên, hết nợ. Vì có cố giữ Khoa ở lại thì Khoa cũng không còn là Khoa nữa.

- Tại sao một người phụ nữ xinh đẹp, hiện đại như chị lại chấp nhận nhiều thiệt thòi như vậy?

Những người sống vì bản thân sẽ nghĩ là thiệt thòi còn tôi lại không thấy như vậy. Tôi nghĩ sâu xa hơn, đó là sự nghiệp và cuộc sống của chồng sẽ tốt hơn, con cái có nhiều điều kiện để học hành hơn...

- Có cảm giác như chị là trụ cột chính trong gia đình chứ không phải là Phạm Anh Khoa?

Tôi chỉ giống như sợi dây neo mọi thứ lại với nhau chứ tháo ra lúc nào là Khoa sẽ bơi đi mất (cười).

Vợ Phạm Anh Khoa: Tôi từng nghi ngờ chồng có người khác - 3

Với Thùy Trang, chồng cô là một người sống rất trách nhiệm với gia đình và con cái.

Khoa là người không bao giờ vứt bỏ cái cũ

- Anh Khoa nhiều lần nói hối hận vì đã kết hôn ở tuổi 21 còn chị có khi nào tiếc nuối vì kết hôn với người ít tuổi hơn mình?

Tôi nghĩ sự hối hận của Khoa ở đây là đã làm cho tôi và các con phải chịu một người chồng, một người cha có cá tính quá mạnh. Khoa nghĩ nếu làm được tất cả những việc đang làm khi còn trẻ thì vợ con sẽ không phải buồn nhiều như hiện nay. Vì nếu chưa lập gia đình, Khoa có thể đầu tư hoàn toàn cho sự nghiệp nhưng giờ phải chia thời gian cho cái nọ, cái kia nên Khoa sợ gia đình sẽ bị thiệt hơn.

Còn tôi thì không thấy hối hận. Mặc dù khi kết hôn Khoa vẫn còn trẻ nhưng lại cực kì trách nhiệm từ công việc đến lời nói của mình. Khoa là người không bao giờ vứt bỏ những cái cũ như cây đàn chẳng hạn, dù nó bị hư rồi nhưng Khoa vẫn cất đi. Hay những đôi giầy không đi nữa, Khoa bỏ vào hòm và giữ gìn rất cẩn thận. Tôi nghĩ với tính cách như vậy, Khoa sẽ không bao giờ bỏ những gì thuộc về mình dù cảm nhận đó rất mơ hồ.

Thời điểm hai đứa quyết định sống với nhau, tôi thấy Khoa có trách nhiệm lớn lắm. Khoa thẳng thắn ngồi đối diện và đối thoại trực tiếp với ba mẹ tôi để được họ đồng ý cho kết hôn.

- Tức là bố mẹ chị từng phản đối việc chị sẽ kết hôn với một người kém tuổi mình?

Mẹ tôi phản đối kịch liệt còn ba thì khuyên răn nhưng không được (cười).

Sau này khi cuộc sống của chúng tôi có nhiều lần rơi vào bế tắc, ba tôi chỉ nói thế này, Khoa là người nóng tính hay thế nào thì không biết nhưng Khoa là một người đàn ông. Sống với một người đàn ông nam tính và trách nhiệm thì cần phải suy nghĩ là có nên giữ gia đình lại hay không.

Còn nếu không thể tiếp tục được nữa thì cứ chia tay, ba mẹ tôi sẽ ủng hộ. Với ba mẹ thì cả tôi và Khoa đều đã làm tốt nhiệm vụ của mình và không ai có lỗi. Những lời chia sẻ đó chính là động lực để chúng tôi sống mà không còn cảm thấy áp lực nữa.

- Vậy những lần gửi đơn lên tòa để xin ly dị, chị hay anh Khoa là người níu giữ lại mối quan hệ của hai người?

Lúc thì người này lúc thì người kia, tôi cũng không nhớ lắm. Tôi nhớ có lần Khoa nói thế này: “khi chúng mình làm đám cưới đã không nghĩ kĩ rồi, nên khi kết thúc phải suy nghĩ thật kĩ”.

-Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Phương ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN